Mình và cô ấy là bạn học cùng cấp 3 , năm nay cô ấy và mình đều đã học năm thứ 3 . Mình đã thích cô ấy từ hồi lớp 11 cơ , hồi đấy nghĩ là còn trẻ con , không nghĩ là tình yêu nên mình không dám thổ lộ .
Hồi cuối lớp 12 , tình cảm mình dành cho cô ấy sâu đậm hơn , ngày lớp liên hoan chia tay mình đã nói tình cảm của mình cho cô ấy biết , vì là lúc đó cô ấy đã nhận lời yêu 1 cậu bạn khác cũng cùng lớp mình nên tất nhiên lời tỏ tình của mình không thành , cô ấy nói rất tôn trọng tình cảm của mình ...
Thời gian qua đi , vì mình học hơi xa cô ấy nên ít có cơ hội gặp mặt , chỉ thường nói chuyện qua Yahoo , tình cảm của mình dành cho cô ấy vẫn còn nguyên vẹn . Mấy tháng gần đây , mình chuyển chỗ học nên ở gần cô ấy hơn , ngày sn cô ấy , mình gặp lại cô ấy rồi cùng đi chơi . Mình thấy vui vì cô ấy vẫn là người đáng để mình dành tình cảm bấy lâu . Sau đó mình còn đi chơi với cô ấy vài lần nữa và thường xuyên nc qua điện thoại , yahoo hơn .
Lúc này mình cảm thấy mình yêu cô ấy hơn bao giờ hết nên mình đã quyết định tỏ tình 1 lần nữa ( lúc này cô ấy đã chia tay cậu bạn kia từ lâu ) ... Nhưng lúc mình tỏ tình , cô ấy có phần bất ngờ , nói là sao mình có thể yêu cô ấy lâu đến như thế , và chẳng tỏ thái độ gì cả
. Mình thấy vậy buồn lắm , nhưng mình cố giữ bình tĩnh , ngày hôm sau mình vẫn nói chuyện bình thường .
Vài ngày đầu sau hôm mình tỏ tình , cô ấy nói chuyện vẫn bt , thế nhưng sau đó lại có ý né tránh mình , từ chối khéo những lời mời của mình ...
Cô ấy vốn vẫn rất quý mến mình ... mình chỉ muốn là dù cô ấy từ chối tình cảm của mình thì hãy nói một câu , hay là ntn đi nữa thì cũng nói cho mình biết cô ấy nghĩ gì , mình đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi ... 4 năm rồi , mình đã từ chối không ít người vì mình biết mình yêu cô ấy rất nhiều . Mình đang không biết phải làm thế nào , mong các bạn trong box có thể cho mình vài lời khuyên . ( mình viết hơi dài dòng lủng củng , các bạn cố đọc hết rồi cho mình lời khuyên nhé ) :)
Hồi cuối lớp 12 , tình cảm mình dành cho cô ấy sâu đậm hơn , ngày lớp liên hoan chia tay mình đã nói tình cảm của mình cho cô ấy biết , vì là lúc đó cô ấy đã nhận lời yêu 1 cậu bạn khác cũng cùng lớp mình nên tất nhiên lời tỏ tình của mình không thành , cô ấy nói rất tôn trọng tình cảm của mình ...
Thời gian qua đi , vì mình học hơi xa cô ấy nên ít có cơ hội gặp mặt , chỉ thường nói chuyện qua Yahoo , tình cảm của mình dành cho cô ấy vẫn còn nguyên vẹn . Mấy tháng gần đây , mình chuyển chỗ học nên ở gần cô ấy hơn , ngày sn cô ấy , mình gặp lại cô ấy rồi cùng đi chơi . Mình thấy vui vì cô ấy vẫn là người đáng để mình dành tình cảm bấy lâu . Sau đó mình còn đi chơi với cô ấy vài lần nữa và thường xuyên nc qua điện thoại , yahoo hơn .
Lúc này mình cảm thấy mình yêu cô ấy hơn bao giờ hết nên mình đã quyết định tỏ tình 1 lần nữa ( lúc này cô ấy đã chia tay cậu bạn kia từ lâu ) ... Nhưng lúc mình tỏ tình , cô ấy có phần bất ngờ , nói là sao mình có thể yêu cô ấy lâu đến như thế , và chẳng tỏ thái độ gì cả
. Mình thấy vậy buồn lắm , nhưng mình cố giữ bình tĩnh , ngày hôm sau mình vẫn nói chuyện bình thường . Vài ngày đầu sau hôm mình tỏ tình , cô ấy nói chuyện vẫn bt , thế nhưng sau đó lại có ý né tránh mình , từ chối khéo những lời mời của mình ...
Cô ấy vốn vẫn rất quý mến mình ... mình chỉ muốn là dù cô ấy từ chối tình cảm của mình thì hãy nói một câu , hay là ntn đi nữa thì cũng nói cho mình biết cô ấy nghĩ gì , mình đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi ... 4 năm rồi , mình đã từ chối không ít người vì mình biết mình yêu cô ấy rất nhiều . Mình đang không biết phải làm thế nào , mong các bạn trong box có thể cho mình vài lời khuyên . ( mình viết hơi dài dòng lủng củng , các bạn cố đọc hết rồi cho mình lời khuyên nhé ) :)

) , tỏ tình vs ngta những 3 lần đấy , và bây h` thì sự kiên trì của Ken cũng đã đc đền đáp ngta đã chấp nhận làm gf mình ùi hihihi
...... Bạn nói ra được, tất có nghĩa là bạn đã bày tỏ tấm lòng của mình :-* ....... Như thế còn đỡ hơn một số người đến lời nói cũng chẳng thốt ra được :( ........ Năm 12 của mình đã chấm dứt khi ngày cuối cùng, cô ấy đã gợi ý mà mình lại không hiểu 
