Yêu đơn phương - thứ tình yêu ngốc nghếch nhất trên đời

nguyentrang67

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/7/17
Bài viết
0
Reaction score
0
Trên đời này có một thứ tình cảm được xem là dại khờ nhất, yêu than thiết nhưng không nhận lại được gì. Yêu đơn phương chính là tự làm khổ bản thân.

>> Xem thêm: Địa chỉ nâng ngực nội soi ở đâu uy tín

Yêu đơn phương là gì?

Yêu đơn phương, tình yêu cho đi mà không nhận lại. Cho dù ta có trân trọng, nâng niu thì đối phương cũng không thể hiểu được. Bản thân chỉ biết quan tâm lo lắng cho họ từ xa.


phunu8-co-nhung-tinh-yeu-chang-nen-noi-anhbia2-500x300.jpg

​

Từ ánh mắt, nụ cười, đến những dòng tin nhắn trước kia của đối phương cũng khiến ta trân trọng từng chút. Chỉ cần người ta mỉm cười hay chú ý tới mình khiến trái tim ta đập liên tục. Yêu một người mà không dám nói, chỉ lẳng lặng dõi theo, ở bên cạnh họ một cách nhẹ nhàng nhất, thứ tình cảm chỉ một mình biết được. Cuối cùng đối phương không bao giờ biết được điều đó biến ta thành kẻ đa tình.

Giống như thích một thứ gì đó xa hoa mà không với tới, chỉ biết đứng ngoài nhìn vào rồi ao ước. Đành nhìn người khác mang đi trong vô vọng. Yêu đơn phương một người là lần đầu tiên rung động trước họ dẫu biết bản thân không bao giờ có được nhưng vẫn cứ thích thôi. Bất cứ ở đâu, làm gì cũng xuất hiện hình bóng người đó.

Thấy tức giận khi người ấy thân mật cùng ai đó, chỉ cần người ta mỉm cười với ai đó là ta thấy không hài lòng… nhưng có thế nào cũng không thể hiện ra ngoài, tự chịu dựng, tự khiến mình đau. Thứ tình cảm là thứ đau khổ nhất, tự biến mình thành cô gái ngốc nghếch, bao nhiêu người theo đuổi cũng không bằng họ. Tự xua đuổi hạnh phúc tìm đến để chấp nhận nỗi đau. Cố gắng thay đổi bản thân để được người ấy chú ý, vận dụng các cách làm đẹp như tắm trắng, thay đổi kiểu tóc, đi phẫu thuật ngực…. làm tất cả để có được tình yêu họ.

Yêu đơn phương - một tình yêu âm thầm, không ràng buộc

Khi chọn cách đơn phương bạn sẽ không đau khổ vì chia tay hay cố gắng níu kéo một người. Yêu cho tới khi bản thân không còn sức lực để tiếp tục nữa thì dừng lại. Sống vui vẻ với thứ tình cảm trong tim, không ràng buộc bởi một ai, thỏa sức làm điều mình muốn, cùng chúng bạn đi du lịch thay đổi không khí, rủ đám bạn cùng nhau đi phẫu thuật nâng ngực nội soi, cải thiện vóc dáng cũng như sắc đẹp mà chẳng sợ ai phàn nàn….

Tình yêu một mình này giúp ta biết cách nói tiếng yêu tròn trĩnh hơn, là thứ tình cảm trong sáng nhất trong kí ức mỗi người.


dress-fashion-girl-paris-separate-with-a-comma-Favim.com-146306-500x333.jpg

​

Tình yêu có rất nhiều vị, vị đắng, vị ngọt đôi khi còn chua chát. Không phải lúc nào cũng ngọt ngào được. Hãy để bản thân trải qua một mối tình đơn phương mới thấy được cuộc sống có nhiều màu sắc như nào. Đôi lúc hai người đứng trước mặt nhau rồi mà chẳng thể thốt lên lời, chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi bước đi vội vàng.

Yêu đơn phương như ôm lấy cây xương rồng, càng ôm càng thấy đau nhưng không thể nào thoát ra. Chỉ khi yêu đơn phương bạn mới thấy mình ngu ngốc, sẵn sàng và bất chấp tất cả mọi thứ, cho dù thứ nhận lấy chỉ là nỗi buồn nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận để mình được ngây ngô.

Ngườ ta thường nói: “đời người ngắn tựa gang tay” sao người chẳng dành cho ta một chút nồng nàn, bắt ta chờ đợi trong vô vọng. Cảm giác bạn dành hết tâm trí cho một người, cảm giác bạn làm tất cả tốt đẹp cho họ trong thầm lặng và không nghĩ đến chuyện đền đáp, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi ai đó bỗng nhìn vào mắt bạn… Những xúc cảm ấy chỉ có người đang chìm đắm trong nó mới có thể thấu hiểu hết được.

Hãy thử một lần trong đời thấu hiểu cảm giác này mới biết cách trân trọng, thương yêu bản thân cũng như đối phương sau này.
 
Back
Top