jack_Sh3010e
Youtube Master Race
- 6/12/08
- 93
- 0
tôi sinh vào năm nay 16 tuổi cái tuổi mà tôi đã bắt đầu thật sự yêu một người. Tôi yêu đơn phương một người lớn hơn tôi đến 2 tuổi. Tôi nghĩ đây là một điều không thể vì chị ấy lớn hơn tôi đến 2 tuổi.Tôi luôn cố gắng khuyên nhủ lòng mình đừng bao giờ nghĩ đến cố ấy. Nhưng cứ mỗi khi tôi nhắm mắt thì nụ cười tươi của cô ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi. Có những lúc tôi tự hỏi mình đã yêu cô ấy rồi chăng. Rồi hết tháng này qua tháng nọ. Tình cảm của chúng tôi diến biến rất tốt đẹp. Những lúc cô ấy buồn tôi luôn cố gắng làm tất cả để cho cô ấy có thể nở một nụ cười trên khuôn mặt nhưng những hành động ấy của tôi lại được đáp trả lại bằng một nhát dao đâm vào tim tôi khi cô ấy dẫn bạn trai đến nhà trong ngày sinh nhật của bạn tôi. Tối đó tôi thấy cô ấy và bạn trai nói chuyện một cách rất vui vẻ. Điều tôi muốn làm lúc đó là được khóc. Khóc lên thật lớn. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy nói tôi tới ngồi chung với cô ấy và nói chuyện với bạn trai cô ấy. Lúc ấy tôi gắng nở nụ cười trên gương mặt để che dấu đi nổi buồn của mình. Tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Giữa chúng tôi tuy có những kỷ niệm nhưng lại có một khoảng cách quá lớn về tuổi tác. Khi giao tiếp với bạn trai cô ấy tôi cố gắng kìm lấy giọt nước mắt khi thấy cô ấy nói chuyện một cách tình tứ và lãng mạng bên bạn trai cô ấy. Thấy vậy, tôi xin phép rút và chạy lủi thủi lên phòng mình, và nước mắt của tôi tuôn trào như thác đổ. Liệu đó có phải do tôi hèn nhát không dám nói thật tình cảm của mình. Đấy chính là điều tôi nghĩ. Liệu có ai đã từng trải hãy cho tôi một lời khuyên và cách xử lý thật đúng đắn ngay lúc này



16 tuổi, đời còn dài.



Bởi vì trong mắt người đó bác vẫn là trẻ con
Và bác sẽ khó có thể thay đổi cách suy nghĩ đó đc
Thông thường người ta nói con gái già hơn con trai( cùng tuổi ), nên tớ nghĩ 10 gia đình thì hết 9 gia đình phản đối 
.
, nếu tiến được thì cứ tiến đi . Thất tình mới trưởng thành chứ