-
nhận xét là chủ topic còn tự tin và tính toán nhiều quá, mốt có thể quen được đấy, mà giữ được ko thì chưa chắc.
-thành ra bớt tự tin lại, bớt nghĩ, lo hưởng thụ, còn dính chữ "đi học" vô thì vẫn chưa thấy khác gì đâu, bác đợi đến khi hết đi học rồi, lúc đấy coi chừng lại hối hận.
-đây cũng sv, đây cũng đi làm, cũng ra quán ăn với sếp & anh em, chưa bao h 1 bàn tiệc uống quá 1 lon

.
tỉnh cả ngủ

đúng là còn tính toán nhiều quá, thành ra nó mất tự nhiên

Bro bảo mình lo hưởng thụ, có nghĩa là nên làm gì đây?

Mình k muốn em nó vì mình mà sa sút học hành, về mẹ mắng, thầy cô mắng, tội nó.
Tính mình nhiệt tình, uống cũng khá nên ham :P đã từng 1 lần gục tại bàn cùng sếp, thế nên sếp cưng lắm, hehe. Mỗi tội vẫn chưa nâng lương cho
Với con gái nhà lành thì xây dựng hình tượng đàn ông chững chạc là khá ổn, và quan trọng với những cô gái này là ng đàn ông phải vững vàng- hiểu biết rộng. Vợ tôi thuộc dạng này nên tôi rành lắm
Nói thật ra thì nó k tin tưởng em lắm
Tính em nhiệt tình, ham vui, thích đùa, ít coi mọi chuyện là nghiêm túc

thế nên lúc em bảo em thích em í, thì em cứ cứ xoắn mãi "Ai cũng được, chứ riêng anh thì đừng có lấy em ra làm trò đùa

" trong khi em nghiêm túc thực sự

kiểu như Mr Bean ấy, muốn ngta ko cười ko được
Em đã chủ động rút lui trước, bảo em sẽ coi nó như em gái từ giờ cho đến lúc nó thi đại học xong, lúc đó hẵng tính tiếp.

Chắc có lẽ từ giờ đến lúc đó, tranh thủ lượn lờ vài em nữa cho đỡ quạnh vậy

lớn hơn 1 chút, có thể sẽ suy nghĩ khác chăng?
Hay là mệnh em k hợp với con gái nhà lành, nhỉ?