Yêu hay là không ?

^ nhầm , sai toét

Bạn bè dù có hiểu nhau mấy đến khi sinh hoạt , ở chung nhiều mới hiểu nhau,khối đôi ở với nhau hằng năn trời chưa chắc đã hiểu nhau nữa là
Lại còn 1 cái nữa là hiểu nhau quá đâm mau nhàm chán khi yêu và dễ chia tay hơn là từ từ làm quen rồi tiến đấy
 
đây có lẽ là trường hợp người ta hay nói đây : gieo mầm tinh yêu và giờ là thu hoạch
bạn tấn công đi dc rồi đây tình cảm giữa 2 người cũng ko phải là ít nên rất dễ dính :D
 
xin lỗi chứ ai nói "tình yêu bắt đâu từ tình bạn thường rất bền vững" thì suy nghĩ lại đi .
 
^ tình yêu bắt đầu trên mạng mới bền vững à ??
tôi nghĩ cái trên là bền nhất đấy,còn quen qua mạng hay qua bạn bè giới thiệu thì thôi...vài ngày ta lại chia tay :-?
 
Có lẽ mình sẽ nắm lấy cơ hội này, rồi để nó muốn ra sao thì ra.
Thực sự đã 4 năm rồi mình chưa có lại cái cảm giác này.Mình luôn dằn vặt bởi sự tan vỡ của mối tình đầu-khi chính mình là người đã chủ động dứt bỏ tất cả.Mình sợ t/y này tan vỡ, để rồi lại phải kiếm tìm cái cảm giác này trong 1 thời gian dài nữa.Mình cảm thấy sợ cái quãng thời gian hàng đêm khi nhớ về người cũ.

Nếu bạn ko vấp ngã sao bạn biết được sai lầm đã mắc phải, để thành công tron tương lai?
Nếu bạn ko ốm đau sao bạn biết được ai sẽ giúp bạn đứng lên?
.....
Và nếu trái tim bạn ko tan vỡ, làm sao bạn có thể tím thấy một nửa hoàn hảo còn lại của mình ?
 
đâu, em nào cơ, cho anh xem ảnh với

P/S: gái Việt Đức xinh lung linh, thằng em quả này vớ đc mỹ nhân nào đây
anh cứ nói quá lên, cũng bình thường thôi anh ạ :)
Cơ mà anh thích ai, cứ pm em em xin info cho ;))

Đừng vì 1 cái cảm xúc nhất thời mà yêu trong 2 tháng để rồi bỏ đi tình bạn đẹp đẽ trong 2 năm .
Tốt nhất là tránh mặt em nó thì cái cảm xúc kia sẽ ko làm tim bạn đập lung tung nữa .
Chia tay đi bạn
Chính vì không muốn cảm xúc nhất thời phá hỏng nên mình mới đề nghị em ấy là hãy để thời gian tự trả lời :)

^ ậy, rất có thể ,nếu chủ thớt đủ trình
Mình chưa muốn đi tù =.=

Yêu thì tới, ko yêu thì bỏ xới.

Đơn giản thế thôi chứ ca này phức tạp gì đâu
Mình kinh nghiệm còn ít nên ca nào cũng phức tạp cả >.<
bạn cứ nhận lời yêu đi, nhưng đừng vội vã trong việc thể hiện tình cảm ,hãy cứ thử giữ một khoảng cách nhỏ ,để em í nhận ra là bạn vẫn đang phân vân,và tình yêu của hai người cần phải có thêm cái gì đó ...
Mình cũng nghĩ vậy.Cái gì nhanh quá thường không vững :)

P/s:Cảm ơn mọi người.Mình vẫn quyết định thử thách cảm xúc trong 1 thời gian nữa, chắc cũng không quá lâu.Hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến :)
 
^
Gì chứ tình yêu tuổi học trò anh thấy là đẹp nhất, nhẹ nhàng ngọt ngào lãng mạn, hồn nhiên lắm cầm tay nhau đã thấy đỏ mặt. Đó là thời anh thế, chứ đời chú bây h chín ích hiện đại anh ko biết tiến hóa tới mức nào, nhưng theo anh thì có cơ hội cũng nên nắm lấy, tương lai ko ai biết trước được, hiện tại là quan trọng nhất, cứ yêu đê dù gì cũng là một kỷ niệm đẹp thời học sinh.

Sau này tình yêu tình rờ nó cứ lẫn lộn, có muốn tìm lại sự ngây thơ ấy cũng ko được đâu em ạ =))

Với lại chú hỏi như đánh đố ế, anh làm sao biết được em nào với em nào trường chú mà kể tận tên xin info, xinh 1 tý thì giới thiệu đê :-w
 
tình yêu qua mạng, qua bạn bè giới thiệu này nọ lọ kia hay đi sang hướng nông dân chăm rau, cá nhân mình vẫn thíh tình yêu từ tình bạn, khi biết rõ nhau nhưng vẫn yêu có nghĩa là châp nhận cả mặt tốt lẫn xấu của nhau, quen sơ sơ thì chỉ thấy cái mặt tốt còn mặt xấu chưa thấy về sau mới dễ gây thất vọng.
 
Tới luôn đi bạn. Có lần 1 bạn cảm nắng mình nhưng mình chần chừ nên vuột đấy :">. Hãy sống trong hiện tại \m/
 
^
Gì chứ tình yêu tuổi học trò anh thấy là đẹp nhất, nhẹ nhàng ngọt ngào lãng mạn, hồn nhiên lắm cầm tay nhau đã thấy đỏ mặt. Đó là thời anh thế, chứ đời chú bây h chín ích hiện đại anh ko biết tiến hóa tới mức nào, nhưng theo anh thì có cơ hội cũng nên nắm lấy, tương lai ko ai biết trước được, hiện tại là quan trọng nhất, cứ yêu đê dù gì cũng là một kỷ niệm đẹp thời học sinh.

Sau này tình yêu tình rờ nó cứ lẫn lộn, có muốn tìm lại sự ngây thơ ấy cũng ko được đâu em ạ

Với lại chú hỏi như đánh đố ế, anh làm sao biết được em nào với em nào trường chú mà kể tận tên xin info, xinh 1 tý thì giới thiệu đê

Em cũng nghĩ thế.Hôm đi xe ôm về, lão xe ôm quen hỏi "Mày năm nay 12 rồi mà chả kiếm nổi người yêu à.Đời thế thì chán lắm", nghĩ cũng phải.
Thôi thì cứ tiến tới, dù gì từ lớp 1 đến bây giờ em cũng chỉ mới yêu có 2 lần, còn say nắng thì cũng đếm trên đầu ngón tay :))

P/s:Để lúc nào em bắn info cho, chứ gọi là quen thì em quen không nhiều ;))

tình yêu qua mạng, qua bạn bè giới thiệu này nọ lọ kia hay đi sang hướng nông dân chăm rau, cá nhân mình vẫn thíh tình yêu từ tình bạn, khi biết rõ nhau nhưng vẫn yêu có nghĩa là châp nhận cả mặt tốt lẫn xấu của nhau, quen sơ sơ thì chỉ thấy cái mặt tốt còn mặt xấu chưa thấy về sau mới dễ gây thất vọng.
Thực sự từ trước đên giờ mình vẫn nghĩ không nên yêu bạn, bạn cùng lớp thì lại càng không, bởi cũng chứng kiến nhiều cặp trong lớp rồi :)
Dù gì thì cùng lớp/trường với nhau, chuyện này sinh tình cảm cũng là lẽ đương nhiên.
Cơ mà lần này lại khác.Có lẽ không thử thì chả bao giờ biết được quả ngọt hay đắng.Cứ cho nó là 1 canh bạc đi, có khi lại hay :)
 
Back
Top