Yêu một người không có thật thì sao?

nghe bài I Knew I Love you chưa :D :D
 
yêu người ko có thật cũng nhiều cái hay lắm chứ ;))
mình cũng đã từng như thế :">
 
Người trong truyện nói chung hoàn hảo hơn người thật mà, yêu cũng phải. Tớ nghĩ yêu người trong truyện cũng chỉ đơn thuần giống như yêu đơn phương bình thường thôi, đứng từ xa mà ngắm người ta chứ không thể làm gì khác được. Người khác cho là dở hơi vì biết là không có kết quả gì mà vẫn yêu, hoặc nghĩ là người trong truyện cũng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của một người khác. Nhưng mà tình cảm mà, biết làm sao được :-j

Nói chung tớ thấy chả sao cả. Nếu không ảo tưởng mình đang sống trong thế giới của người đấy thì nói chung là chả sao cả :))

Mới lại ai chứ Nagato Yuki thì yêu cũng phải thôi :'>
 
mấy năm về trước có nằm mơ 1 lần là yêu 1 con nhỏ trong giấc mơ đó, lúc nằm mơ tự nhiên cảm thấy thật sự hạnh phúc, cái hạnh phúc này chưa bao giờ trải qua. Tỉnh dậy thì quên hết luôn, muốn ráng nhớ cũng ko nhớ dc gì. Có phải là yêu người trogn mơ ko k\nhỉ:|

Bác này giống em rồi . Cũng đã từng mơ thấy 1 cô bé , và trong mơ thấy mình rất hạnh phúc với cô bé ấy , cổng nhau đi chơi cùng nhau đạp xe đạp . rồi cô ấy bị ăn hiếp , mình bay vào giải cứu . Nhưng em khá hơnbác . vẫn còn nhớ rõ mặt cô bé trong mơ đấy . ...... đẹp như thiên thần ấy . ( giấc mơ này có trước khi người em yêu nhất trên đời xuất hiện , và lúc đó chưa biết yêu ) ............

P/s : Mặt cô bé chỉ giống giống thôi nhá , ko phải chính xác là Hsubarbie
122100W016-1.jpg
 
Tips:
#1. ko sao, ngoài việc khó tìm đc lover-in-real-life
#2. nếu tìm đc LIRL mà vẫn coi LIRL ko = nhân vật kia thì LIRL sẽ bỏ đi, ngoài ra thì cũng vẫn ko sao
...
#n. post câu hỏi này lên help.com rồi xem các kết quả
 
mình cứ tưởng trên đời chỉ có mình ai dè còn nhiều người quá
hồi lớp 9 xem phim sakura thủ lĩnh những thẻ bài rồi yêu con sakura vớ vẩn j đấy bla bla nhưng bây h ngắm gái nhiều quá thì thích con ng bên ngoài hơn vì sao nó cũng chỉ là ảo
 
Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, nếu tình cảm chỉ xuất phát từ 1 người thì không thể gọi là yêu đc.
Tình yêu phải có cảm giác với cảm xúc, chỉ có cảm giác thích thú mà ko có cảm xúc (rờ mó, hun hít , abc ....) thì cũng chẳng gọi là yêu đc.
Kết luận : trường hợp này chỉ có thể gọi là thích chứ ko phải là yêu.
 
Hiện tại bạn chủ topic yêu được ai thì cứ yêu, chẳng sao cả :D
Chẳng ai dám chắc sẽ yêu được 1 người suốt cả 1 đời, huống chi là 1 người ko có thật, nhỉ 8->

Ngày trước tớ cũng từng gặp 1 con bé yêu điên cuồng Kurapika (bác nào đọc Hunter chắc là biết), dường như với con bé thì mọi thể loại dzai khác trừ Kurapika đều là những sản phẩm lỗi, ko đáng để yêu.

Hồi ấy tớ cũng ngốc, lo chuyện bao đồng mà phê bình con bé, kết quả là con bé giận tớ thật, 2 người đứt liên lạc từ đấy. Tớ còn nhớ cái mess cuối cùng mà tớ nhận được, con bé còn thề rằng nguyện cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình Kurapika :|
...
2 năm sau, lúc tớ quên bẵng con bé là ai rồi thì tớ lại nhận được off mess xin lỗi từ con bé, đại khái hiện giờ con bé ấm thân rồi, có người yêu, và dĩ nhiên bằng xương bằng thịt chứ cóc phải 1 nhân vật tưởng tượng nào đấy...

8->
 
Mình rất hiểu và thông cảm cho bạn chủ topic. bản thân mình cũng từng yêu say đắm một cô gái trong một cuốn manga (xin được phép giấu tên cô ấy). Mình ăn cũng có cô ấy bên cạnh, ngủ cũng đặt cô ấy bên cạnh gối, đi học thì cô ấy phải ngự trị trong cặp, thậm chí quay tay cũng chỉ có mình cô ấy làm hình mẫu thôi :(

Đến khi mình lớn lên, gặp một cô gái dễ thương trong lớp, và hôm sau tình yêu ảo của mình đi theo gánh hàng đồng nát để lấy tiền phục vụ tình yêu thật.

Sẽ có một ngày bạn tìm thấy tình yêu thật sự, chúc vui nhé :x

Tui cũng giống như ông nhưng ko cho người đó đi theo đồng nát mà để người đó trên 1 kệ sách khi buồn thì vẫn lấy ra mà hồi tưởng thôi.Mong chù 2pic fun
 
Yêu một người mà ko tồn tại chỉ là một con số 0, hảy sống thực tế hơn một chút.
 
Có nhiều người yêu thần tượng của mình. Ở đây yêu nhân vật ảo cũng chả có gì. Quan trọng một điều: đó chắc chắn không phải tình yêu nam nữ :>
Có một nhà tâm lý học (người Việt) hay nói tình yêu đơn phương không phải tình yêu chân chính, áp dụng vô trường hợp này rất đúng.

Nói chung biết được bệnh của mình thì phải tự tay cho mình thuốc: tập giảm nhẹ quan điểm xuống dần, hãy nghĩ nv đó chỉ là một hình mẫu người yêu lý tưởng, một loại thần tượng, đại loại thế. Hay hỏi mấy tín đồ cuồng nhiệt xem tại sao họ yêu cả thần tượng và chồng/vợ mình được? :> có thể họ sẽ chỉ cho cưng kinh nghiệm tốt hơn? :> Anh thì qua cái tuổi mộng mơ rồi, đã quen với thế giới trần trụi và bạc bẽo này rồi, mất kinh nghiệm thần tượng =))
 
Đọc xong cái 2pic này thấy mình muốn đc như chủ 2pic :-<, mọi ng có thể nói yêu đơn phương, k thực tế .. blahblahblah... Nhưng e chỉ thấy đấy là 1 ty đẹp... Có nằm mơ e cũng k có đc 1 ty như thế...
 
Tình yêu của bạn đẹp đấy nhưng mà nghĩ kỹ nên quay về thực tế là hơn bạn à, vẫn còn những người mình nên quan tâm lo lắng đó : ông bà, cha mẹ :).
 
yêu thế khổ hơn cả tớ ấy nhỉ. Tớ yêu hơi khác người đã khổ, câu yêu người không có thật. Muốn tìm fđược người như hình mẫu khó như bắc thang lên trời. Nhưng không phải là ko thể, cái quan trọng là cậu có chịu tìm, kiếm, và chắt lọc tinh hoa hay không thôi. Ah, không có người hoàn hảo đâu. Truyện thì trước sau cũng chỉ là truyện mà thôi, cậu chỉ có thể tìm tìm được người gần giống nhất chứ ko thể tìm được người y chang thế đâu. Chúc cạu may mắn nhé!
 
lol, đọc topic mới thấy ko chỉ thằng phọt mắc cái bệnh này =))

:|
mình nói thật nhé
mình không ngờ là có nhiều thằng khùng như thế:|
các cậu bao nhiêu tuổi rồi còn mơ hồ? 10x à?
các cậu định nghĩa đúng từ yêu chưa mà cứ nói nhăng nói cuội là mình yêu người này người nọ trong game với cả truyện?
giờ mới biết có nhiều người bị ảo tưởng quá
mình thú thật là mình cũng chia tay với 1 bạn trong truyện tranh từ khi mình lớp 6=))
nhưng các bố già rồi mà còn thế này thì đúng là bó trym
lại còn thể loại nguyện yêu 1 đứa trong truyện mà bỏ mặc mấy đứa ngoài đời như chủ thớt thì đúng là vl rồi
mình cảm thấy chẳng khác gì mấy ông bị thẩm du tinh thần giai đoạn cuối
sry vì nói thẳng
 
Hehe, gì mà nặng nề thế. Mỗi nhà mỗi cảnh thôi mà ;).

Ùhm, bác Forte là bạn với lão gà wiwi chắc chuyện (gọi là "ở mức sàn tương đối khá của xã hội") lịch trình bình thường của một người nam 16 20 tuổi ra khỏi nhà, tu thân lập nghiệp 30 tuổi vừa đủ "đứng đắn" để xây dựng gia đình riêng, kết lại một câu "Tam thập nhi lập" với bác không lạ gì ha ^_____^. Cũng có xem qua bài viết chuyện nhà cửa học hành của các bác bên GLNN nên so sánh chút chút vậy. Xét như thế thì rẻ bác cũng còn năm bảy năm nữa, chuyện đâu cũng vào đó thôi hà ;;).

Nói chi tiết một tí, ừ, người trong truyện rất đẹp và tình cảm với người trong truyện cũng dựa trên những hình ảnh như thế. Nhưng khi bác lập gia đình thì cảm giác cũng như những gì của một người đàn ông cần một người đàn bà của đời mình, một người phụ nữ để chia sẻ cuộc đời khi đó sẽ khác. Ngay như tình yêu đôi lứa thì truyện thường dừng ở hai người yêu nhau, những nụ hôn, những chuyện chia sẻ vui buồn (cùng lắm thì đến... ;))). Còn trong đời sẽ còn những chuyện như sáng hôm sau ngủ dậy cả hai đầu tóc bù xù, chăm cho nhau từ lấy kem trước đánh răng trên bàn chải, không chỉ có chuyện yêu đương như trong phim mà còn cả chăm vợ đẻ, giặt tã cho con, lễ lạt hai nhà, etc etc etc. Hay chẳng hạn truyện thì chỉ có cõng nàng và cái khuôn hình đẹp thôi, còn ngoài đời, ài yà, cõng được con gái nhà người ta đi cả đoạn đường vài cây số về đến nơi là đủ tự hào rồi đấy ;)). Cái hạnh phúc đó dòm thì "lùm xùm" hơn nhiều so với truyện nhưng đến lúc có nó trong đời mới thấy "khoai" và cũng thấy nó đáng giá hơn, lúc đó lại khác bác ạ. Mà từ giờ đến đó còn dài lắm cho nên cứ an tâm đi, giờ có lo, mà kể cả có "sửa" được tư tưởng mà lại chưa "đủ chuẩn" lấy vợ thì chỉ khổ thôi á :)).
 
chuyện của bác Forte lại làm tôi nhớ đến truyện "Cô gái bằng băng" trong Truyện bí ẩn thường ngày của Paul Jennings. Và kết thúc của cuộc tình ấy là có hậu đấy ;;). Thành thật khuyên bác nên nghía qua
 
Ừ thì tâm trạng của chủ topic t hoàn toàn hiểu đc, tại hồi trước có thời gian dài vậy mà.Đến giờ ko xác định có fải là yêu ko nhưg lúc đó sùng bái ghê lắm, mắt mũi tâm trí chỉ toàn là để ý tới ng` đó thôi.Uh thì t có dính dáng tới manga, hồi đó còn ganh tị vì ko thik ng` đó = ng`1 khác:)), nghĩ cũng buồn cười...
Bây giờ bthg`, tuy lâu lâu vẫn còn "vương vấn" nhưng nhìn chung là thoát ra đc ^^. t nghĩ đó cũng là 1 trải nghiệm về t/cảm, tuy rằng có hơi khác người 1 chút ^^, nhưg dù sao cũg sẽ đến lúc quay trở về hiện thực ^^

@J:ai thế? mới đọc t tưởg m nói t =)), ai mà iu K say đắm thế nhỉ;))
 
Back
Top