baotrung99
Youtube Master Race
- 2/7/05
- 94
- 0
có vài lí do ko nên " lái máy máy bay bà già"
1.Con gái nhắc đến chuyện yêu người kém tuổi thường là cảm thấy xấu hổ,tự ti.Và cái bọn con gái nó cũng chẳng đủ quyết tâm và kiên trì để nói với mọi người là " tình yêu ko phân biệt tuổi tác"
VD liên hệ bản thân luôn: mối tình đầu của tớ hơn tớ 1 tuổi ( cùng lớp nhưng mờ tớ đi học trước tuổi
) yêu nhau 2 năm trời.hôm đi chơi với lớp nó có đứa bạn nó hỏi tớ sn bao nhiêu,tớ mới mở mồm chưa kịp nói nó đã nhanh nhanh chóng chóng bịt miệng tớ để khai man rồi
--->kết quả :ĐÃ CHIA TAY ĐC NỬA NĂM vì nhiều lý do,trong đó có cả lí do trên.
2.Con gái thường phát triển sớm hơn con trai,nhưng mờ chúng nó cũng già nhanh hơn con trai.Độ tuổi từ 18-22 là tuôi đẹp nhất của con gái,sau tuổi này già đi rất nhanh.Trong khi đó các huynh đệ chúng ta tầm đó vẫn còn mê game hơn là mê gái
.Khi yêu người hơn mình độ 1-2 tuổi,lúc các bạn nữ còn trẻ đẹp thì hok sao,nhưng lúc wa tuổi thanh xuân rồi mới thấy cọc cạch.Chồng già vợ trẻ thì hem sao chứ vợ già mà chồng cứ phây phây thì kiểu j cũng hỏng.ko có chuyện cũng sẽ thành có chuyện với mấy "mụ đàn bà đấy" 
3.đến ra mắt ông bà già " vợ" ,tự giới thiệu cháu sinh năm...(kém con bác ...vài giáp
) kiểu j chả bị lườm nguyt với ko tin tưởng.
4.Bọn con gái chúng nó có 1 cái tư tưởng mà ko nói thì đứa nào cũng ngầm công nhận là "ko thích người yêu kém mình bất cứ điểm j,người yêu thì phải hơn mình mọi mặt --->thế mới che chở đc cho mình" .ko biết các bác già rồi thì thế nào chứ e là sv năm 3.Quả yêu cầu trên đúng là :vô phương cứu chữa.VD:no hát hay mình hát tàm tạm-->xuề xòa cho wa, mình biết chơi guitar nó dek bít chơi
--> uh thì mình hơn nó,rồi mấy cái vặt vãnh khác còn đc.Nó mà đòi công ăn việc làm ổn định,lương cao hơn nó thì lấy đâu ra,nó ra trường trước mình cơ mà 
Túm lại,theo ý kiến của em,cái vụ "lái máy bay bà già" ko nên,có chăng thì cũng chỉ la hãn hữu lắm mới có trường hợp "ra hoa kết quả "
.Tốt nhất là yêu thì cứ yêu,cho nó đỡ phí cái tuổi mới lớn tươi đẹp chứ đừng có nghĩ xa xôi wa.học hết đại học,ra trường,làm ăn ngon lành roài,kưa e nào kém mịnh độ 3-5 tuổi.thế là đẹp .Chúng nó hết bắt bẻ j đc anh em 
Goodluck 4 all
1.Con gái nhắc đến chuyện yêu người kém tuổi thường là cảm thấy xấu hổ,tự ti.Và cái bọn con gái nó cũng chẳng đủ quyết tâm và kiên trì để nói với mọi người là " tình yêu ko phân biệt tuổi tác"
VD liên hệ bản thân luôn: mối tình đầu của tớ hơn tớ 1 tuổi ( cùng lớp nhưng mờ tớ đi học trước tuổi
) yêu nhau 2 năm trời.hôm đi chơi với lớp nó có đứa bạn nó hỏi tớ sn bao nhiêu,tớ mới mở mồm chưa kịp nói nó đã nhanh nhanh chóng chóng bịt miệng tớ để khai man rồi
--->kết quả :ĐÃ CHIA TAY ĐC NỬA NĂM vì nhiều lý do,trong đó có cả lí do trên.2.Con gái thường phát triển sớm hơn con trai,nhưng mờ chúng nó cũng già nhanh hơn con trai.Độ tuổi từ 18-22 là tuôi đẹp nhất của con gái,sau tuổi này già đi rất nhanh.Trong khi đó các huynh đệ chúng ta tầm đó vẫn còn mê game hơn là mê gái
.Khi yêu người hơn mình độ 1-2 tuổi,lúc các bạn nữ còn trẻ đẹp thì hok sao,nhưng lúc wa tuổi thanh xuân rồi mới thấy cọc cạch.Chồng già vợ trẻ thì hem sao chứ vợ già mà chồng cứ phây phây thì kiểu j cũng hỏng.ko có chuyện cũng sẽ thành có chuyện với mấy "mụ đàn bà đấy" 
3.đến ra mắt ông bà già " vợ" ,tự giới thiệu cháu sinh năm...(kém con bác ...vài giáp
) kiểu j chả bị lườm nguyt với ko tin tưởng.4.Bọn con gái chúng nó có 1 cái tư tưởng mà ko nói thì đứa nào cũng ngầm công nhận là "ko thích người yêu kém mình bất cứ điểm j,người yêu thì phải hơn mình mọi mặt --->thế mới che chở đc cho mình" .ko biết các bác già rồi thì thế nào chứ e là sv năm 3.Quả yêu cầu trên đúng là :vô phương cứu chữa.VD:no hát hay mình hát tàm tạm-->xuề xòa cho wa, mình biết chơi guitar nó dek bít chơi
--> uh thì mình hơn nó,rồi mấy cái vặt vãnh khác còn đc.Nó mà đòi công ăn việc làm ổn định,lương cao hơn nó thì lấy đâu ra,nó ra trường trước mình cơ mà 
Túm lại,theo ý kiến của em,cái vụ "lái máy bay bà già" ko nên,có chăng thì cũng chỉ la hãn hữu lắm mới có trường hợp "ra hoa kết quả "
.Tốt nhất là yêu thì cứ yêu,cho nó đỡ phí cái tuổi mới lớn tươi đẹp chứ đừng có nghĩ xa xôi wa.học hết đại học,ra trường,làm ăn ngon lành roài,kưa e nào kém mịnh độ 3-5 tuổi.thế là đẹp .Chúng nó hết bắt bẻ j đc anh em 
Goodluck 4 all

Đợi đó mà ra trường cưa em khác 


)

