Yêu nhầm người ??

  • Thread starter Thread starter Me Xanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Me Xanh

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
11/2/08
Bài viết
283
Reaction score
7
Topic cũ đã bị đóng và del hết bài rồi
Mình ko muốn topic này lại bị đóng 1 lần nữa đâu,mình đã trao đổi với Mod The_Angel nhưng có lẽ vì bận công việc lên bạn ấy chưa online để đọc mes của mình
Việc tạo topic thứ 2 này hoàn toàn ko mang tính chất chống đối lại cậu đâu The_Angel ạ
Con người ai cũng có những cảm xúc riêng,mình mong muốn cậu để lại cho mình topic này để mọi người có thể góp ý cho mình
Cám ơn tất cả đã dõi theo topic của mình
-----------
Mình xin nói lại để các bạn chưa đọc qua cái topic kia có thể hiểu đc

Vấn đề hiện tại là mình thích 1 cô nhưng trớ trêu thay cô này lại đi làm lao động đường phố (cũng nhờ đi chơi mà mình mới quen thôi)

Hiện tại nếu muốn gặp cô này thì mình phải lên nhà nghỉ rồi bảo thằng chủ nhà nghỉ đt cho má mì của cô này

Còn muốn đi chơi riêng thì sau 11h PM hết giờ làm thì mới đi đc

Mà mình nt thì rất chi là ko reply lại chắc tại cũng 1 phần do ảnh hưởng của công việc

Hôm qua nghe thằng bạn kể lại là con bạn của cô này (cũng lao động đường phố nốt =.=) bảo là mình nt kiểu giả tạo (nt mấy cái kiểu quan tâm ý thì con kia bảo là giả tạo)
Đt thì cũng rât khó tại cứ từ 7h-11h đêm là e ấy chạy sô hết hotel này đến hotel khác

Mình muốn các bạn chỉ mình cách tán cô này như 1 người bt thôi

Mình ko biết tán ntn cả trước giờ toàn gái tán ko à :'>
 
Rồi đến lúc người quen chú nhìn thấy chú đi với 4`, tán tỉnh cưa cẩm nó. Chuyện lan ra và đến tai bố mẹ, nhà trường. Lúc đó sẽ như thế nào ? Đọc ít truyện cổ tích thôi. Dừng lại trước khi quá muộn. Có lúc muốn hối cũng ko dc đâu.
Hay nó làm chú phê quá :-w
 
Tình iu chân thật vượt qua tất cả đại ka à :D
Có 1 câu nói là "Lấy công nhân nghành làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm công nhân nghành.", tuy dùng trong trường hợp này có vẻ không đúng với cái vấn đề nhưng nếu có tình yêu thật thì ngại gì chuyện quá khứ. Làm người thì không nên đánh người quay lại.
 
Chắc là đủ kiểu nên thích rồi đây mà :-w
 
Ok việc đầu tiên ! Bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?
 
Chuẩn bị gì hả cậu?

Mình muốn các bạn chỉ mình cách tán cô này như 1 người bt thôi
 
Nghề nghiệp ?
Gia đình ?
Hàng xóm ?
Ngoại hình ?
Coi trên 50 phim tình cảm Mĩ phụ đề Việt chưa ?
. . .
Nếu có hết thì dễ mà .
 
Chuẩn bị gì hả cậu?

- Chuẩn bị tâm lý, tư tưởng ( cả cậu lẫn người thân gia đình cậu :| ) ......

- Chuẩn bị của cải, việc làm :| .........
 
Coi trên 50 phim nếu có tâm hồn , bạn sẽ có tâm lý tốt để đấu tranh .
Mình ko có điều kiện nên sống 1 mình .
 
Nghề nghiệp ?
Gia đình ?
Hàng xóm ?
Ngoại hình ?
Coi trên 50 phim tình cảm Mĩ phụ đề Việt chưa ?
. . .
Nếu có hết thì dễ mà .

Coi trên 50 phim nếu có tâm hồn , bạn sẽ có tâm lý tốt để đấu tranh .
Mình ko có điều kiện nên sống 1 mình .

Hình như bạn này hơi hiểu nhầm ý chủ topic ,chủ topic muốn yêu gái làng chơi (xin lỗi) 1 cách bình thường ,chứ 0 phải là vào đây tư vấn chuyện lấy vợ ! :))
0 lấy cô này thì thôi sao phải sống 1 mình ! :D
 
^Ừ mình chỉ muốn yêu 1 cách bt thôi :)
Dù biết trước rồi nó sẽ chẳng đi đến đâu
 
Về xem "Xin lỗi,em chỉ là con công nhân nghành" đi :|...
Truyện này chắc cũng gần tương tự tình huống của cậu đấy...
Khuyên mãi rồi mà vẫn nhất quyết yêu em nó thì đến chịu :|..
 
Ủa kì vậy ?
Vậy yêu mà đã xác định là chia ly vậy yêu chi ?
À sao trước khi hẹn em ấy lên phòng . Bác hãy thấp nến đem đồ ăn ngon bậc nhạc nhảy 1 bản thử coi .
Xui thì bị nói khùng quá đi , hên thì dính rồi .
 
^Ừ mình chỉ muốn yêu 1 cách bt thôi :)
Dù biết trước rồi nó sẽ chẳng đi đến đâu

"yêu 1 cách bt" <<< nói thế này cũng đến chịu, vậy mà cũng dẫn đến yêu dc cũng tài ghê =((

tớ chả khinh rẻ hay coi thường gì mấy người đó nhưng mà thực sự muốn yêu sao dễ vậy ta, đọc lại câu trên bài post trước của tớ đi :-o
 
^
^Ý tưởng khùng thật :D

Vậy yêu mà đã xác định là chia ly vậy yêu chi ?
Căn bản là mình ko thể cưới đc em này thì cứ xác định trước là ko có kết quả luôn
Bt mình cũng tính toán nếu ko có kết quả gì thì dừng luôn
nhưng ko hiểu sao em này có 1 cái sức hút gì đấy rất chi là ghê ghớm (cảm giác thấy từ hôm ngồi ở quán nước khoác tay nhau + chơi trò đổi lông mi)



Xin lỗi em chỉ là con công nhân nghành có đọc qua loa rồi
Hạ Âu ko giống với em này can bản Hạ Âu thanh cao quá :))
 
Haizz. Chú bao nhiêu tuổi rồi ?
 
yêu bình thường là yêu kiểu này à :|
tưởng 1 người bình thường yêu một người là muốn được sống cùng người đó suốt đời chứ
 
Nếu bác vượt qua được cái sĩ diện của đàn ông thì sẽ thành công
 
:) Đúng là chiện hi hữu ^^ ... nói mún tiến tới thì chắc cậu sẽ phải chịu nhìu áp lực lắm đây ... :) ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top