Yêu nhầm người ??

  • Thread starter Thread starter Me Xanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình cứ nghĩ đến cái cảnh người mình yêu 1 ngày ngủ với trăm thằng đàn ông đã không chịu nổi rồi.
 
Trường hợp của chủ topic cũng như sign của bác. Bác ấy yêu sự lựa chọn của bác ấy.
 
^Cảm ơn bạn đã vào đọc
Nhưng mình ko thích những cm như này trong topic của mình

Vừa đi mua cái áo với đôi guốc tối mang đi tặng em
 
Vậy thì chúc cậu thành công.
à mà,tường thuật cho anh em mỗi ngày đi chơi với em í nhá.Tớ rất thích nghe cậu kể đấy.;)).rất là hồi hộp nhé
 
:D
Vừa nt thì e ấy lại bảo có khách phải đi
Bọn chủ mắt dậy thật ban ngày cũng ép phải đi làm =.=
 
:D
Vừa nt thì e ấy lại bảo có khách phải đi
Bọn chủ mắt dậy thật ban ngày cũng ép phải đi làm =.=

Cái nghề này có bao giờ tuân theo giờ giấc đâu :|, chỉ nhắc là phải cẩn thận, đôi khi đùa thành thật đấy, cuộc sống bao giờ cũng rất khó lường.
 
Bản lĩnh thật, cậu không có cảm giác gì khi người cậu thích thường phải lăn lộn trên giường với 1 người đàn ông khác(?)!
 
Cậu suy nghĩ cho kĩ vào. Yêu mà k có mục đích thì chẳng khác j tự bóp d' mình.
Cậu yêu? Thế lúc tán đc rồi thì cậu với cái tính ích kỉ, sĩ diện của cậu có để cho nó đi làm cái nghề đó tiếp được k ?
Nếu không thì cậu làm gì để nuôi nó?
Cậu có cho nó cảm giác được hạnh phúc không? Hay chỉ đơn thuần là muốn "yêu thử cho biết"?

Câu cuối: Cậu có nghĩ 1 ngày nào đó nó dính HIV và cậu... không? :|
~~~~~~~~~~~~
Bản thân dính vào việc này rất phức tạp. Cậu k phải là trai làng chơi thì đừng quen gái làng chơi. Còn nếu cố đấm ăn xôi thì hãy tìm đường kéo ngta về con đường đúng chứ đừng quen cho vui. Nó chối lắm.
Thật ra em đấy thừa biết nó hành nghề đó thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Cậu cứ xun xoe bên cạnh như thế nó càng thấy giả tạo là đúng. Tình yêu cậu không chân thành thì làm sao cậu có thể giúp nó vượt qua mặc cảm?
Bỏ đi cậu à...
Đừng làm khổ cả 2, hay ít ra là em ấy...:)
 
cứ vui đi yêu kiểu gì mà biết trước là sẻ ko tới đâu thì nó thành chơi bời mẹ rồi , cứ vớ vẩn 8-}
 
Cậu yêu? Thế lúc tán đc rồi thì cậu với cái tính ích kỉ, sĩ diện của cậu có để cho nó đi làm cái nghề đó tiếp được k ?
Nếu không thì cậu làm gì để nuôi nó?
Tớ cũng chưa biết
Hôm nọ tớ có hỏi là nếu ví dụ anh yêu em thật lòng thì e bỏ cái nghề này chứ?
E ấy trả lời:"a có nuôi đc e ko?e ko đi làm thì lấy gì mà ăn?
Hỏi xong câu này mình chẳng biết trả lời sao cả bây giờ hàng ngày còn phải ngửa tay há mồm xin tiền của mẹ :(
Sáng nay vừa xin 1tr bảo là đi mua đôi giày (chạy ngay sang nhà thằng bạn lấy đôi nó vừa mua vứt về nhà) ko thì cũng chẳng còn tiền mà mua áo với guốc cho ẻm

Nói chung là mặc kệ
3 4 hôm nay rồi tớ rất chi là phởn
 
Cảm giác sở hữu 1 món đồ chơi mới thì ai mà chả phởn :|....
Chuyện này càng ngày càng hấp dẫn,cậu nhớ tường thuật chi tiết..có khi lại viết dc tiểu thuyết ;))....
 
Mình nghĩ nếu yêu chơi thì giờ dừng lại vẫn kịp .
 
Iron Heart hay Iron Face đây ???
 
Sáng nay vừa xin 1tr bảo là đi mua đôi giày (chạy ngay sang nhà thằng bạn lấy đôi nó vừa mua vứt về nhà) ko thì cũng chẳng còn tiền mà mua áo với guốc cho ẻm
[/B]

Tôi thấy xấu hổ thay cho 2 cụ thân sinh khi có 1 đứa con như cậu, quá thất vọng ...

Sống ở đời phải biết mình là ai, sống sao cho không hổ thẹn chứ ....
 
^ bạn ấy thích thì làm..việc gì phải nặng lời thế chứ :-/...
Ở đời nhiều ng cắm đầu vào 1 ngõ cụt,đến lúc nhận ra,thì đôi khi đã muộn...
Cứ để đời dạy bạn ấy 1 bài học,chúng ta chỉ cho lời khuyên,tiếp thu hay ko thì tùy bạn ấy..
Ko nên chê trách nặng lời :)...
 
Tiền còn xin mà gái gú gì , ngủ đi .
 
Ta thấy có mùi gió ở đây =.=
Any way. Thích thì cứ tới với nó đi. Sau này cuộc đời xuống dốc đừng có than vãn.
Buồn thay cho bố mẹ chú.
Mọi người biết chuyện không khéo các cụ không dám vác mặt ra đường nữa.
Cúng tiền cho f` kiểu này thật là...
Mà chú bao nhiêu tuổi rồi ? Ở HN hay TP HCM ?
 
Nếu chưa làm ra tiền thì tốt nhất là chơi cho biết thôi bác, chưa có tiền thì chưa nên nghĩ tới gái với gú.
 
Nếu cậu là em trai hay thậm chí kể cả là anh trai tôi tôi cũng đập cho 1 trận rồi xích ở nhà...............

Nói đừng tự ái,đấy là cách tôi sẽ làm với người thân nếu người thân tôi hành động như vậy......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top