Yêu nhầm người ??

  • Thread starter Thread starter Me Xanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ thớt đi đâu mất tiêu rồi .....:-w
 
nghĩ lại cái tittle cũng có liên quan đến nội dung. Chủ topic đã yêu nhầm người(tất nhiên). Lời khuyên là ko nên đi tìm gái nữa...
 
Topic cũ đã bị đóng và del hết bài rồi
Mình ko muốn topic này lại bị đóng 1 lần nữa đâu,mình đã trao đổi với Mod The_Angel nhưng có lẽ vì bận công việc lên bạn ấy chưa online để đọc mes của mình
Việc tạo topic thứ 2 này hoàn toàn ko mang tính chất chống đối lại cậu đâu The_Angel ạ
Con người ai cũng có những cảm xúc riêng,mình mong muốn cậu để lại cho mình topic này để mọi người có thể góp ý cho mình
Cám ơn tất cả đã dõi theo topic của mình
-----------
Mình xin nói lại để các bạn chưa đọc qua cái topic kia có thể hiểu đc

Vấn đề hiện tại là mình thích 1 cô nhưng trớ trêu thay cô này lại đi làm lao động đường phố (cũng nhờ đi chơi mà mình mới quen thôi)

Hiện tại nếu muốn gặp cô này thì mình phải lên nhà nghỉ rồi bảo thằng chủ nhà nghỉ đt cho má mì của cô này

Còn muốn đi chơi riêng thì sau 11h PM hết giờ làm thì mới đi đc

Mà mình nt thì rất chi là ko reply lại chắc tại cũng 1 phần do ảnh hưởng của công việc

Hôm qua nghe thằng bạn kể lại là con bạn của cô này (cũng lao động đường phố nốt =.=) bảo là mình nt kiểu giả tạo (nt mấy cái kiểu quan tâm ý thì con kia bảo là giả tạo)
Đt thì cũng rât khó tại cứ từ 7h-11h đêm là e ấy chạy sô hết hotel này đến hotel khác

Mình muốn các bạn chỉ mình cách tán cô này như 1 người bt thôi

Mình ko biết tán ntn cả trước giờ toàn gái tán ko à :'>

Bác này ở Bắc Giang à :-?
Con bé đó tên là Thanh đúng ko :-/
Mà bác dở hơi hay sao tự dưng lại đi mê con 4` , người tử tế ko yêu lại đi yêu 4` =)) :-j
4` thì sao phải tán , tán xong để làm gì chứ :)) dùng tiền vào hotel đó mà xxx nó , coi như mình là khách , 4` sao mà tán dc chứ :)) cái nó cần là $ chứ ko phải t/y

!
 
Thôi anh em gamevn khuyên mà cậu không nghe thì tùy cậu vậy,lúc bị lừa hay HIV thì đừng bảo giá như nhé.....
 
Mà chú bao nhiêu tuổi rồi ?

- Trả lời dùm luôn là chủ thớt 21t :-" .........

- Công nhận chủ thớt sướng thật :-< ....... Ở tuổi của chủ thớt thì tui đã nai lưng ra làm để kiếm từng cắc rồi :-< ........
 
Đây ko phải là yêu, đây là những toan tính để đc xxx miễn phí.
Đó là mục đích chính của chủ thớt :|
 
@ me xanh: dừng lại ở việc thi thoảng ngồi trà đá chém gió thôi ;). Yêu 1 người như thế thì phải là 1 người trải đời cơ ( mình nghĩ thế ).
 
Ko thấy chủ thớt đâu cả. Đang ở hotel chăng ;;)
 
--Chắc muốn cưa em này xong thì sẽ đc tặng VIP member mỗi lần đi chơi đc discount 20% ? xét ra củng có lợi về mặt kinh tế lâu dài
 
Mẹ, ko biết phải chém gió ko chứ nói thật là chủ thớt vẫn còn ngửa tay ra xin tiền ( chắc nhà cũng khá giả, xin mua giày dc những 1tr ;;) ), yêu người con gái đàng hoàng tử tế thì ko nói làm gì chứ, đây gọi là yêu thế quái nào trong khi mình chưa kiếm ra $ thì lo thế quái nào dc, nếu đây là chuyện thật nói vậy đừng mất lòng nghen :-o

Còn ko thì đúng là cái đám post bài trong này ( trong đó có tui ) thật là rỗi hơi =))
 
Lời khuyên chân nhất của mọi người dành cho chủ thớt :))...
@Thức khuya thế các bác ;))
 
^ Đô rê mon trông chơi nhỉ ! :))
Chủ thớt vào báo cáo tình hình với anh em đi chứ ,mọi người đang ngóng đợi ! :D
 
Tội nghiệp bác ấy con người mà khi trái tim lấn át lí trí thì ai cũng như bác ấy thôi. Good luck chủ topic.
 
Cái topic này thì có vấn đề gì đâu để Mod phải lock nhỉ?

Căn bản là mình ko thể cưới đc em này thì cứ xác định trước là ko có kết quả luôn
Bt mình cũng tính toán nếu ko có kết quả gì thì dừng luôn
nhưng ko hiểu sao em này có 1 cái sức hút gì đấy rất chi là ghê ghớm (cảm giác thấy từ hôm ngồi ở quán nước khoác tay nhau + chơi trò đổi lông mi)

Cậu cũng biết trước ko có kết quả thì tốt, đỡ tốn calo type bàn phím
Mình thấy ở #29 cậu nemo phân tích hợp tình hợp lý đấy, cậu nên đọc lại.

Chơi bời thì ok, ko sao cả. (nhớ thủ sẵn Durex nhét ví từ giờ là vừa rồi) Xem con bé như 1 đứa nào đấy, là rau, hay thậm chí là hàng cũng được cho nhẹ nợ. Có thế ta mới có cơ may tìm được hạnh phúc nào đấy cho cái cuộc đời này...

Mình thấy ở đây đa phần đều bàn lui, thôi thì mình chỉ biết khuyên cậu thế này.
Cậu cảm thấy thích/yêu thì cứ tiếp tục đi. Rồi cũng sẽ chẳng có bài học gì như mọi người... bịa chuyện đâu. Rồi ngày sau cậu cũng sẽ lập gia đình, có baby & một ngày đẹp trời nhớ lại những chuyện đã qua, cười mỉm và xem đấy như 1 kỉ niệm (đẹp), vậy thôi. Chẳng sao đâu mà :D

Thoải mái đi bạn 8->
À, nếu muốn rủ em nó đi chơi thì thử chọn những ngày em nó đèn đỏ xem sao, những ngày này ko tiếp khách thì có lẽ em nó rảnh. Còn muốn biết cụ thể ngày nào thì hỏi, hỏi khéo hoặc đơn giản cứ hỏi thẳng em nó là xong.

PS: Nhiều bác cứ khuyên chủ topic đọc thử "Xin lỗi em chỉ là con công nhân nghành" nhỉ :D
Cá nhân mình thì thấy quyển ấy... hơi bị ảo, và cũng ko sát lắm với tình huống chủ topic gặp phải. Recommened chủ topic "Cho em 1 điếu thuốc" (tên khác: Yêu nữ bên quầy bar, lên thuvien-ebook mà down), đọc xem mình có bản lĩnh được như Lý Hải Đào trong truyện ko, rồi hãy xác định nghiêm túc (nếu có) với 4` nhé
 
Giả sử cả 2 có yêu nhau thật thì người như cậu sao đủ vững chắc để cô ta quay đầu lại ?
 
Ta nghi chủ topic chém gió.
Dạo này Box ta có sự xuất hiện của những người bạn của tieunhilang \m/
 
Cháu vote 1 vé cho chém gió thành bão ạ ... ko phải vì tình huống phi lý mà vì cách chủ topic nói thấy ép truyện quá.
 
Bão cũng đc đằng nào cũng có cơn bão số 17 18 đổ vào VN từ giờ đến cuối năm thôi :)

#47:Mình bỏ ra 500k mua đồ cho e ấy còn chẳng tiếc nữa là
200k/1 shot thôi 500 của mình đc 2 shot rưỡi đấy
200k mình há mồm ra xin lúc nào chẳng đc đâu có phải tính toán gì cái chuyện free hay ko free

Các bạn bảo mình vẫn còn xin tiền...thế này thế nọ thế kia mình trả lời nhé (Nếu có bạn TeenTiTan vào đây thì vui )
Mình đã đi làm nhưng số tiền lương mình nhận đc là quá ít 1 tháng 5 7 cái đám cưới + mua 1 cái quần or áo tiền đt tiền xăng còn ko đủ thì trả phải xin chứ biết làm thế nào
Miễn sao ko ra ngoài trộm cắp là đc

@~.~:mình thích cách nói của bạn :D
@Dương Dê:Mình ở BG và cô ấy tên là H.A
Hôm qua đi chơi rất chi là sướng (các bac đừng có nghĩ abc xyz gì nha,hôm qua có vào hotel nhưng e ko có abc xyz gì cả,đơn giản chỉ là ngồi nói 1 câu chuyện)
Chi tiết nhé:
Đi đám cưới về ra bi-a Star đón thằng bạn vào đấy đánh sec bi a với 1 thằng bạn khác kiếm đc 50k=))
Chơi cái đầu đít 50k với nó + 1 thằng nữa mình lại 9 nước sướng thế :))
Xong thằng bé thua sec bi a ý nó muốn gỡ mà chỉ còn 60k e cho nó gỡ luôn gọi 5 đít bé ăn em lại lái lợn buồn thế chứ :))
Tổng cộng đc 210
2 thằng đi lượn lờ ra làm bát xôi chim ăn xong đi hút điếu thuốc lào
Em rủ thằng kia lên hotel cho nó abc,xyz nhưng mà nó bảo mỏi ừ thế chú ngồi uống nước anh lên gặp em H.A
Về nhà lấy cái áo + đôi guốc mua lúc trưa đi qua chỗ chị Hà nhìn thấy đang rang hạt dẻ phi vào mua 20k lên ăn cho đỡ buồn
Mình lên hotel xong bảo thằng chủ gọi đt cho em ấy lên
Xách túi đồ lên phòng khép cửa hờ hờ đắp chăn kín đầu (chăn khắm thế =)) sang phòng bên cạnh đổi ngay cái chăn)
Cỡ 10' sau thấy tiếng xe máy dưới tầng 1 biết ngay là đến rồi mà
Lên phòng mở cửa ra há hốc mồm kiểu ngạc nhiên lắm ý :))
Xong vào ngồi chuyện liên thiên trên trời dưới biển 1 lúc mình lôi cái áo với guốc ra bảo đẹp ko em,xong lại hỏi mình là
"a mua tặng người yêu à"
"ừ mua cho người yêu"
"Em thử mặc a xem vừa ko"
"Thôi của ny anh e mặc thế nào đc"
"thì e mặc hộ a cái a xem có vừa ko có gì a ra đổi số khác"
mặc vào cái soi gương gật gật cái đầu"cũng đẹp ghê nhỉ"
xong lại cởi ra thế là mình bảo"cởi ra làm gì đấy"
"A bảo e mặc thử thôi mà ko cởi ra chẳng lẽ cứ mặc à"
"A mua cho e đấy"
"Mua cho e á,điêu thế"
"thật, mấy hôm thấy e đi toàn lấy tay che mồm chắc lạnh,anh thấy thế lên mua"
Cười mỉm mỉm chắc cũng ko có ý định từ chối
Mình lôi nốt đôi guốc ra bảo e đi đôi này đẹp hơn đi đôi dép kia
Thôi bỏ qua chuyện đôi guốc ko lại nửa trang giấy nữa
Xong xuôi gì đấy nằm ôm nhau nói chuyện,lại hỏi mình có ý đồ gì ko
Mình bảo ý đồ bán sang Tung Của
E có hỏi thế đâu a có abc xyz ko e chỉ ở đây đc 1h là e phải về
Hôm qua mình lại chẳng thích abc gì cả lên cứ nằm nc =((
Lâu ko đc ôm gái kể ra cũng sướng
Đc 1 lúc thì thấy có mes con mama kia nhắn"Lâu thế e"
Mình thấy nhắn lại gì ý rồi thôi lại tiếp tục nc
Rủ sáng hôm nay đi chơi thì bảo ko đi đc hẹn 15 ngày nữa đc nghỉ 1 tuần thì đi,nhưng mà lại rủ đi tít tận Hải Phòng với Cát Bà
Mình cứ ậm ừ thôi chắc chẳng đi dù sao cũng chẳng biết thế nào đi cái lại mất 2 quả thận thì chết
1 lúc sau con mama kia lại đt
Em phải về thật rồi thơm má mình mấy cái bảo xong về e nt cho

Chung quy lại là em muốn nhờ các bác dậy e cách tán gái,e muốn tán em này như 1 người bt thôi,tại trước giờ e ko có tán gái :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top