Yêu rùi :">

Liều 1 chút, điều tra đê, ko hỏi được thì điều tra kín :-"
 
cụ thể là như thế nào đây mấy anh :(
 
trời ạ :|, bạn ko quen bạn của em nó à,thì nhờ ~ đứa bạn của bạn mà quen bạn của em nó í,hỏi giúp.thiếu gì cách.,mà nếu ko làm đc thì chịu :|
 
Phải điều tra được chớ
Hồi lâu lâu đi cùng 1 em trên xe bus, chỉ biết đại loại em học khóa này và nhà ở khu này.
Sau 2 ngày điều tra thì có sđt =))
Thực ra mình chả có ý gì mà chỉ điều tra sđt chào em cho vui =))
 
gì chứ điều tra sđt thì chuyện nhỏ í mà \m/,chủ topic mà k điều tra đc thì toi,mất cơ hội :))
 
em điều tra YM thui , chứ em ko xài đt =((
Thực ra mình chả có ý gì mà chỉ điều tra sđt chào em cho vui
cho vui thì dễ chứ trong trường hợp này hơi khó :((
 
thì sđt bàn :|
 
Y!M còn dễ nữa chứ =))
 
nhìn qua nhìn lại , cái 2pic có 3 anh em mình :((
thanks anh em =((
 
Xong chuyện mình rồi nên muốn giúp người khác thôi :">.
Quan trọng bây giờ là tìm 1 cách để nói chuyện 1 cách thường xuyên với ng ta
 
xin sdt bàn gấp đi :'>,tỏ ra vẻ chỉ là bạn bè bt :D,xúc 1 con đt di động ngay đi,nếu đại gia thì sắm luôn cho e nó 1 cái,cảm động lắm :))
 
Hix , chưa bao giờ cảm giác lạ thế này
Tình hình là mình đã thích 1 em cùng trường , ko biết làm sao để cưa đổ bây giờ
cũng chả biết nói gì nữa , em nó xinh lắm mỗi lần gặp thì rụng rời cả ra :((
anh em cứ hỏi và tư vấn từ từ , thật chả biết viết gì cả , văn mình kém lắm b-(
aaaaaaaaaaaaaaaaaa ~X(
:"> :"> :">

Đổi sang treo Avatar với Sign pic của MU ta sẽ bày cho, 1 tuần là đổ! \:D/
 
thiệt ko anh , mặc dù trước giờ em ghét nhất MU :D
 
:)) , có cái j mà phải suy nghĩ . Mặt dày thần công cho tôi , ít ra thì phải biết những cái để liên lạc được với em ý , tết ở nhà + valentine mà ko biết làm j thì đúng là đụt quá :D
 
ở đl thì pm tôi,nếu handsome,khoai to thì bán cho cái đt giá re =)). Khao tôi cf,tôi tu van cho 2 ngày là xong..
 
Chủ topic phải xấn lên mấy cái gì như là đt hay YM là cái đơn giản cứ hỏi như bình thường chả sao cả. Vấn đề chủ yếu là tuổi này hay có tư tưởng là ngại ngại rồi này nọ cứ vấn đề tình cảm là suy nghĩ nhiều. Mấy cái cơ bản thì cứ hỏi ngại, thì về sau nhiều lúc dễ hối ko kịp. Mà bạn đã biết nhà em ý thì làm phát chai mặt đến nhà hỏi cũng chả sao. Còn ko nữa thì làm anh hùng núp đợi em đi ra đi đâu đấy thì vờ đến hỏi (mình đã từng xài và được) giờ nghĩ lại thấy cũng ngại thật =))
Còn về nói chuyện thì cứ nói nhiều rồi hết say nắng là nói được nhiều thôi. Lúc đầu ngượng về sau quen buôn điện thoại 2-3h là bình thường.ĐT hay SMS với YM là cần thiết vì ko phải lúc nào cũng gặp nhau nên tiếp xúc càng nhiều thì thành công cũng tăng lên. Nhớ là đừng suy nghĩ nhiều cái tư tưởng em này cảm mình rồi v..v, các em là giỏi cho các anh ăn dưa bở lắm nên nghĩ nhiều mà hành động đường đột là dễ mất cả chì lẫn chài đấy :D. Cứ từ từ rồi sẽ xác định được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ topic phải xấn lên mấy cái gì như là đt hay YM là cái đơn giản cứ hỏi như bình thường chả sao cả. Vấn đề chủ yếu là tuổi này hay có tư tưởng là ngại ngại rồi này nọ cứ vấn đề tình cảm là suy nghĩ nhiều. Mấy cái cơ bản thì cứ hỏi ngại thì về sau nhiều lúc dễ hối ko kịp. Mà bạn đã biết nhà em ý thì làm phát chai mặt đến nhà hỏi cũng chả sao. Còn ko nữa thì làm anh hùng núp đợi em đi ra đi đâu đấy thì vờ đến hỏi (mình đã từng xài và được) giờ nghĩ lại thấy cũng ngại thật =))
Còn về nói chuyện thì cứ nói nhiều rồi hết say nắng là nói được nhiều thôi. Lúc đầu ngượng về sau quen buôn điện thoại 2-3h là bình thường.ĐT hay SMS với YM là cần thiết vì ko phải lúc nào cũng gặp nhau nên tiếp xúc càng nhiều thì thành công cũng tăng lên. Nhớ là đừng suy nghĩ nhiều cái tư tưởng em này cảm mình rồi v..v, các em là giỏi cho các anh ăn dưa bở lắm nên nghĩ nhiều mà hành động đường đột là dễ mất cả chì lẫn chài đấy :D. Cứ từ từ rồi sẽ xác định được.
Đồng ý :D , cứ phải tiên hạ thủ vi cường . Chủ thớt không ăn sớm là ôi thui đấy [-X
 
Yêu mà hem dám nói ra mới khổ chứ
yeah , lâu lâu nhớ ra cũng khổ , nhìn em nó cười cũng khổ =((
ở đl thì pm tôi,nếu handsome,khoai to thì bán cho cái đt giá re . Khao tôi cf,tôi tu van cho 2 ngày là xong..
khoai to nữa ạ :-o
mà bác ở chỗ nào trong ĐL
Chủ topic phải xấn lên mấy cái gì như là đt hay YM là cái đơn giản cứ hỏi như bình thường chả sao cả. Vấn đề chủ yếu là tuổi này hay có tư tưởng là ngại ngại rồi này nọ cứ vấn đề tình cảm là suy nghĩ nhiều. Mấy cái cơ bản thì cứ hỏi ngại, thì về sau nhiều lúc dễ hối ko kịp. Mà bạn đã biết nhà em ý thì làm phát chai mặt đến nhà hỏi cũng chả sao. Còn ko nữa thì làm anh hùng núp đợi em đi ra đi đâu đấy thì vờ đến hỏi (mình đã từng xài và được) giờ nghĩ lại thấy cũng ngại thật
]
nhà em với ẻm ko cùng đường
Còn về nói chuyện thì cứ nói nhiều rồi hết say nắng là nói được nhiều thôi. Lúc đầu ngượng về sau quen buôn điện thoại 2-3h là bình thường.ĐT hay SMS với YM là cần thiết vì ko phải lúc nào cũng gặp nhau nên tiếp xúc càng nhiều thì thành công cũng tăng lên. Nhớ là đừng suy nghĩ nhiều cái tư tưởng em này cảm mình rồi v..v, các em là giỏi cho các anh ăn dưa bở lắm nên nghĩ nhiều mà hành động đường đột là dễ mất cả chì lẫn chài đấy . Cứ từ từ rồi sẽ xác định được.
hix , em chưa bao giờ nói chuyện đt quá 5' , nhưng lúc nào cũng đc. khen hiểu ý
với lại em lúc nào cũng là người cúp máy sau :D
 
nếu girl mà chủ topic gần giống cái ảnh thôi thì mình nghĩ mình cũng say chứ chả chơi ;))
Mà đàn ông con trai nên mạnh dạng lên chứ ^^ , cứ thẳng thắng nói chuyên với ẻm và xin sdt hay yahoo như mấy bác ở trên thôi ^^ , thì mình cứ xin bt , đừng lộ cái mặt gian gian ra ( nên chân thành -.- ) cứ cư xử bt , không nên hấp tấp ^^ . chúc thành công .
Năm thứ 23 solo năm mới :))
 
Back
Top