Yêu và hận

  • Thread starter Thread starter POKI
  • Ngày gửi Ngày gửi
Không nói trước được đâu sếp ơi... Con trai là những sinh vật dễ bị siêu lòng vì sắc đẹp nhất thế giới.
 
Yêu hay không là do sếp đó quyết định chứ liên quan gì đến em đâu ạ. Ít ra cũng sẽ không để họ ghét và phải thay đổi lại cách nhìn với mình. Còn việc yêu hay không là chuyện của họ... Chứ đấy không phải là kiểu lừa tình: rõ ràng k yêu mà ra vẻ yêu lắm.. thì mới là quỷ dữ sếp ạ.

để nói coi đúng ko :-? , e là người chia tay trc , ng kia niếu keó ko dc và có làm cái gì đó khiến e thất vọng , và đau đớn rồi 1 thời gian sau chính e là người chủ động liên lạc (cái này là cài hàng vì biết là mình ko yêu ng kia dc nửa mà vẩn muốn liên lạc :D) ng kia vì đau khổ mà ko muốn liên lạc với e nhưng 1 thời gian sau chính hắn lại liên lạc với e 1 lần nửa rồi mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi e làm cho người ấy cảm thấy e ko còn yêu ng ta nửa mà pohải chia tay :D như đả nói ở trên cài hàng cả :))

Không nói trước được đâu sếp ơi... Con trai là những sinh vật dễ bị siêu lòng vì sắc đẹp nhất thế giới.

cái này sao mà đúng quà vậy :)) .....
 
Không nói trước được đâu sếp ơi... Con trai là những sinh vật dễ bị siêu lòng vì sắc đẹp nhất thế giới.

Điểm yếu rất lớn mà dù nỗ lực hơn 20 năm nay tớ vẫn chưa làm sao thay đổi được :-w:-w
 
Hit. Tui chỉ có một câu, Nam nữ bình đẳng, và con gái thời 9x hiện này nên xem xét lại cách yêu hay hơn, nếu đã yêu thì nên yêu hết mình, chứ đừng wan niệm như thế.
 
Hit. Tui chỉ có một câu, Nam nữ bình đẳng, và con gái thời 9x hiện này nên xem xét lại cách yêu hay hơn, nếu đã yêu thì nên yêu hết mình, chứ đừng wan niệm như thế.
Tóm lại yêu thế chỉ có ae chúng ta được lợi thôi. A nào có tiền thì được yêu, a nào ko có tiền thì được sức mạnh.
GF e tốt lắm! Moah GF cái
 
Con gái không được mà quay ra nói xấu ạ... Em thấy số lượng đấy ít hơn là con trai yêu không được quay ra bôi nhọ danh dự người ta.


Vì gamevn hầu hết là con trai nên mọi người thường nghĩ vậy... chuyện bình thường mà..:d

Đây là 1 ví dụ điển hình nhé:
Mình không hận nhưng mình trả thù bằng cách khiến hắn phải yêu lại mình...và mình không thể yêu lại hắn nữa...
Mà dù sao 1 con ếch chưa ra khỏi đáy giếng bao h nên ko thể biết đc bầu trời rộng sao,mình cũng chỉ gặp những người ko yêu đc là quay ra thù nên với mình,con gái lúc nao cũng thế \m/
 
tặng mấy chú bài thơ tự sáng tác đây

Đêm về trăng tỏa muôn nơi
Trông về nơi ấy tả tơi nỗi lòng
U sầu thấp thỏm trông mong
Người ơi đâu biết hai dòng lệ rơi
Trăng về vẫn tỏa muôn nơi
Anh đây vẫn thế vẫn ngồi đợi em
Người ơi nghĩ lại mà xem
Bao nhiêu năm tháng êm đềm bên nhau
Người ơi người biết anh đau
Duyên ta lỡ bước trầu cau không thành
Yêu em bỏ phí học hành
Em ơi! sao nỡ bỏ anh giữa đời
Trăng cao vẫn sáng trên trời
Còn anh vẫn thế không nơi trú mình
Em về với ánh bình minh
Sao em lại nỡ phụ tình anh trao?
 
Vậy sếp ấy làm gì sếp mà sếp phải hận sếp ý suốt đời chứ..??

người đó đã đánh cắp mất trái tim mình,mình hận người đó bây giờ mà nhớ đến con người này mình sẽ hận người này rất hận
 
người đó đã đánh cắp mất trái tim mình,mình hận người đó bây giờ mà nhớ đến con người này mình sẽ hận người này rất hận


hận nó làm j cho mệt, lại tán vào đầu nó kêu nó đưa lại tim cho bác. éo có tim sao mà sống dc,để còn dùng để yêu em khác chứ .vãi thật đã bỏ người ta mà còn lấy lun tim của ngươi ta thế mới ác chứ =))
 
Đến lúc đấy thì bạn là người quyết định thui... Nhưng như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với thù hận cậu ạ.
Ưm. Cậu biết gì không... Có lúc mình cũng nt rất nhiều cho người đó...nhiều lúc mình gọi điện mà người đó không buồn nhấc máy mình rất buồn...Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi mình thay đổi và không muốn "làm phiền" ng đó nữa thì ổng lại bắt đầu quay lại...
mình thấy con trai còn phức tạp hơn con gái. :D



Yêu hay không là do sếp đó quyết định chứ liên quan gì đến em đâu ạ. Ít ra cũng sẽ không để họ ghét và phải thay đổi lại cách nhìn với mình. Còn việc yêu hay không là chuyện của họ... Chứ đấy không phải là kiểu lừa tình: rõ ràng k yêu mà ra vẻ yêu lắm.. thì mới là quỷ dữ sếp ạ.

minh cung da nhu vay nt co goi dien co nguoi ta ko nhac may ko nt lai,và bay gio minh ko mong nguoi do goi cho minh hay nt cho minh nua (minh noi doi day) nhung minh muon tât ca dung o day minh ko muon dau long them nua,
.
___________Auto Merge________________

.
Không nói trước được đâu sếp ơi... Con trai là những sinh vật dễ bị siêu lòng vì sắc đẹp nhất thế giới.

có người yêu đi cùng nhưng thấy có em nào xinh đi qua là vẫn nhìn như thường.thậm chí bạn gái ko có đó vội làm quen ấy chứ.ai mà hiểu đc con trai đang muốn gì càng nhiều càng ít có 1 lại muốn có 2 có 2 lại muốn có 3................[-X
 
hận nó làm j cho mệt, lại tán vào đầu nó kêu nó đưa lại tim cho bác. éo có tim sao mà sống dc,để còn dùng để yêu em khác chứ .vãi thật đã bỏ người ta mà còn lấy lun tim của ngươi ta thế mới ác chứ =))

đấy mình hận hắn là vậy đấy,mình đòi làm sao đc bây giờ
.
___________Auto Merge________________

.
Mình thay chỗ cho người ấy được không???

sao bạn lại muốn làm người thay thế .người thay thế sẽ mãi là người thay thế vậy bạn ko buồn à.hay bạn cũng muốn mình cũng như 1 người thay thế của ai đó đã bỏ bạn
 
Đây là 1 ví dụ điển hình nhé:

Mà dù sao 1 con ếch chưa ra khỏi đáy giếng bao h nên ko thể biết đc bầu trời rộng sao,mình cũng chỉ gặp những người ko yêu đc là quay ra thù nên với mình,con gái lúc nao cũng thế \m/

Ầy...Nhưng em đã nói xấu người đó câu nào đâu...Em vẫn rất tôn trọng người đó mà... với lại em ghét nhất cái tính nói xấu người khác mà...

Mà.. sao em thấy con trai hay thích vơ đũa cả nắm thế nhỉ...Không biết ai hay gặp con gái không yêu được là thù mà đã vội kết luận: con gái lúc nào cũng thế là sao ạ????..
Ai là ếch thế nhỉ..;))
người đó đã đánh cắp mất trái tim mình,mình hận người đó bây giờ mà nhớ đến con người này mình sẽ hận người này rất hận
Hì...Rất hận...Nhưng hãy cứ hành động đi cậu hạ...Hạ gục hắn... cuối cùng người quyết định là cậu mà...Dù sao cậu cũng không phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức.

để nói coi đúng ko :-? , e là người chia tay trc , ng kia niếu keó ko dc và có làm cái gì đó khiến e thất vọng , và đau đớn rồi 1 thời gian sau chính e là người chủ động liên lạc (cái này là cài hàng vì biết là mình ko yêu ng kia dc nửa mà vẩn muốn liên lạc :D) ng kia vì đau khổ mà ko muốn liên lạc với e nhưng 1 thời gian sau chính hắn lại liên lạc với e 1 lần nửa rồi mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi e làm cho người ấy cảm thấy e ko còn yêu ng ta nửa mà pohải chia tay :D như đả nói ở trên cài hàng cả :))



cái này sao mà đúng quà vậy :)) .....

Nhầm to rùi sếp ơi...:D
Người đó k biết đến 2 chữ "níu kéo" đâu sếp ơi... ảnh là người đặt lòng tự trọng lên trước nhất nên chẳng bao giờ có chuyện ảnh lại phải níu kéo em cả... Chắc iu một nhỏ kém hơn mình 9 tuổi làm ảnh mệt vậy là dần dần trở nên xa lạ..và vì cái gì em cũng muốn kết thúc rõ ràng nên em là người nói câu tạm biệt trước và mong ảnh cũng tạm biệt em để em kết thúc tình yêu với ảnh và sẽ coi ảnh là anh trai:( ...lúc ảnh nói "em muốn đi hay ở là tùy em, nhưng anh không thể nói câu ý được" làm em cảm động quá trời nhưng cuối cùng cũng hiểu ra là vì ảnh không mún làm theo lời người khác nói thôi... Sau đó em không nt và gọi điện nữa mà tập trung vào việc thay đổi mình... Sau này anh ý chủ động liên lạc lại với em đấy chứ.!

đấy mình hận hắn là vậy đấy,mình đòi làm sao đc bây giờ

Tình cảm đã tặng ai đó rùi thì đừng nên đòi về bạn ạ... mà sẽ không đòi về được đâu...
Thì mình vẫn bảo bạn là hãy cố gắng sống vì chính bạn...
Mình là con gái... Nếu ai đó bỏ mình vì những lý do điên điên như có người con gái khác đẹp hơn, đáng iu hơn thì mình càng phải cho ng đó biết người đó đã lầm... Ít nhất cũng làm người đó không trở nên lạnh lùng ghét bỏ mình và phải thay đổi cách nhìn mình.
Không biết bạn nghĩ sao. Chứ với mình... Mình không thích cảm giác bị ai đó ghét bỏ và lạnh lùng... Và dù ngta có làm mình đau khổ đến mấy thì họ vẫn là người quan trọng với mình nên mình muốn thương mến họ nhiều hơn để họ không còn ghét mình nữa... (ưm.. nhưng mà nên từ từ bạn nhé...Vồ vập quá là lại bị hiểu lầm rồi lại bị tránh xa bạn ạ.:D)
 
Mới có 1 tháng mà em!
Để thành 1 năm thì lại khác đấy!

Còn trẻ, còn khỏe, còn khả năng sinh đẻ, việc gì cứ phải chôn vùi mãi vào một đống bầy nhầy đã cũ làm gì.
 
Hãy sống ở hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
 
sao bạn lại muốn làm người thay thế .người thay thế sẽ mãi là người thay thế vậy bạn ko buồn à.hay bạn cũng muốn mình cũng như 1 người thay thế của ai đó đã bỏ bạn

Thì cũng giống như 1 vụ mua bán, cả 2 bên đều có lợi. Hoặc dễ hiểu hơn là cả 2 phía đều đang lợi dụng lẫn nhau để giúp xoa đi nỗi đau buồn...
 
Back
Top