Yêu và hận

  • Thread starter Thread starter POKI
  • Ngày gửi Ngày gửi
thế sau khi đã niu kéo em nó. em nó nhất quyết k way lại với mình thì liệu rằng ,mình có nên gặp lại em nó.k biết kúc gặp lại em nó mình nên làm j. tỏ ra lạnh lùng hay tỏ vẻ k có j,vẫn vui vẻ. mình còn yêu em nó nhìu lắm . sắp gặp lại em rồi, k biế có nên gặp k. nên làm j bây giờ.khi em chia tay mình vì thằng khác :(( .các bác giúp mình với. sắp đi gặp em nó rồi.
 
nói thật mình chưa gặp lại em nó bao giờ kể từ cái lần ct đó. mình cũng muốn gặp lại em nó để xem mình có đủ lý trí đẻ ngăn tình cảm mình k. bởi vì mình yêu em nó nhiu lắm . mà em nó thì ..... giờ gặp lại em mình k biết nên đối xử với em thế nào . liệu vết thươmg lòng em gây ra đã liền lại chưa hay nó sẽ lại đau khi nhìn thấy em và nghĩ đến cảnh em tay trg tay với người khác.:(
mình k dám nhìn thg vào mắt em vì sợ mình sẽ k cưỡng lại dc ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy và cả giọng nói ấy, rùi lòng sẽ đau hơn ngày xưa, sợ em sẽ bắt gặp dc ánh mắt buồn bã của mình khi nhìn em, vì mình đã nói với em là k còn bun nữa rồi . mình cũng k dám nói chiện với em. dù em nó bảo chúng ta là bạn bè mà =(( . nhưng có lẽ mình k đủ sức để kim nén nó rồi mình sẽ bộc lộ hết ra sẽ làm ảnh hưởng cuộc vui của tập thể . giờ mình nên làm j đây. k đi k dc . mà đi thì cũng k xong . giúp mình với
 
tránh mặt cũng ko giải quyết đc gì đâu , hãy đối mặt với những gì trước mắt đi thì hơn , theo tui thì pác nên đi với 1 tư cách là bạn bè. Hãy cho em nó thấy sau khi ct ông trở nên mạnh mẽ thế nào.
 
nói thật mình chưa gặp lại em nó bao giờ kể từ cái lần ct đó. mình cũng muốn gặp lại em nó để xem mình có đủ lý trí đẻ ngăn tình cảm mình k. bởi vì mình yêu em nó nhiu lắm . mà em nó thì ..... giờ gặp lại em mình k biết nên đối xử với em thế nào . liệu vết thươmg lòng em gây ra đã liền lại chưa hay nó sẽ lại đau khi nhìn thấy em và nghĩ đến cảnh em tay trg tay với người khác.:(
mình k dám nhìn thg vào mắt em vì sợ mình sẽ k cưỡng lại dc ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy và cả giọng nói ấy, rùi lòng sẽ đau hơn ngày xưa, sợ em sẽ bắt gặp dc ánh mắt buồn bã của mình khi nhìn em, vì mình đã nói với em là k còn bun nữa rồi . mình cũng k dám nói chiện với em. dù em nó bảo chúng ta là bạn bè mà =(( . nhưng có lẽ mình k đủ sức để kim nén nó rồi mình sẽ bộc lộ hết ra sẽ làm ảnh hưởng cuộc vui của tập thể . giờ mình nên làm j đây. k đi k dc . mà đi thì cũng k xong . giúp mình với

sao lại ko đi ko đc nhỉ? tình hình là chuyến đi này lành ít dữ nhìu đấy nhá :|
 
Bạn còn hận, tức là bạn còn nghĩ đến nhiều, mà càng nghĩ nhiều thì lại càng khó quên, lại càng yêu hơn :))

Tốt nhất là cứ lờ lớ lơ đi cho xong :-j Chả việc gì phải quan tâm nữa. Có nhân ắt có quả, cứ nghĩ vậy đi :D
ai nói cũng đúng nhưng khi các bạn là mình thì mới thấy nói và làm kó đến như nào.hôm qua mình lại mơ thấy hắn,hắn gọi điện cho mình và mong sẽ làm lại với mình.chết thật đấy mình mơ như có nghĩa là mình vẫn rất mong làm lại với hắn.vạn kiếp thiên thu yêu là khổ.........
.
___________Auto Merge________________

.
Hãy sống ở hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

đây chình là điều mình cần,mìn mong muốn.cảm ơn bạn mình sẽ nhớ và làm như vậy
 
Thì cũng giống như 1 vụ mua bán, cả 2 bên đều có lợi. Hoặc dễ hiểu hơn là cả 2 phía đều đang lợi dụng lẫn nhau để giúp xoa đi nỗi đau buồn...

trong tình cảm mình không muốn mua bán và lại càng không muốn lợi dụng ai cả.[-X
 
nói thật mình chưa gặp lại em nó bao giờ kể từ cái lần ct đó. mình cũng muốn gặp lại em nó để xem mình có đủ lý trí đẻ ngăn tình cảm mình k. bởi vì mình yêu em nó nhiu lắm . mà em nó thì ..... giờ gặp lại em mình k biết nên đối xử với em thế nào . liệu vết thươmg lòng em gây ra đã liền lại chưa hay nó sẽ lại đau khi nhìn thấy em và nghĩ đến cảnh em tay trg tay với người khác.:(
mình k dám nhìn thg vào mắt em vì sợ mình sẽ k cưỡng lại dc ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy và cả giọng nói ấy, rùi lòng sẽ đau hơn ngày xưa, sợ em sẽ bắt gặp dc ánh mắt buồn bã của mình khi nhìn em, vì mình đã nói với em là k còn bun nữa rồi . mình cũng k dám nói chiện với em. dù em nó bảo chúng ta là bạn bè mà =(( . nhưng có lẽ mình k đủ sức để kim nén nó rồi mình sẽ bộc lộ hết ra sẽ làm ảnh hưởng cuộc vui của tập thể . giờ mình nên làm j đây. k đi k dc . mà đi thì cũng k xong . giúp mình với

bây giờ muốn làm bạn của người ta cũng khó lắm.tốt nhất ko nên gặp để không làm khó chịu cho cả 2 bên.
 
trong tình cảm mình không muốn mua bán và lại càng không muốn lợi dụng ai cả.[-X

Không muốn lợi dụng thế bạn hận người kia cái gì, cái gì mà ráng làm cho người ta yêu mình rồi bỏ. Cái này là lợi dụng chứ gì nữa...
 
không muốn lợi dụng thế bạn hận người kia cái gì, cái gì mà ráng làm cho người ta yêu mình rồi bỏ. Cái này là lợi dụng chứ gì nữa...

nhưng mình đâu có bỏ ai.mà mình là người bị đá đây nè.
 
nhưng mình đâu có bỏ ai.mà mình là người bị đá đây nè.

Thế còn những gì mà bạn đã nói???

Làm cho người ta yêu mình rồi bỏ rơi người ta. Mình rất ghét con gái như vậy...

Mình là 1 nạn nhân của những gì mà bạn đã nói...

Không yêu không thích nữa thì thôi, tránh xa ra. Đừng đem tình cảm ra đùa giỡn, trả thù...
 
thế còn những gì mà bạn đã nói???

Làm cho người ta yêu mình rồi bỏ rơi người ta. Mình rất ghét con gái như vậy...

Mình là 1 nạn nhân của những gì mà bạn đã nói...

Không yêu không thích nữa thì thôi, tránh xa ra. đừng đem tình cảm ra đùa giỡn, trả thù...

đấy là 1 ý kiến của ng khác mà mình đã làm như vậy đâu.và mình cũng đã nói là ko biết lúc đấy mình có làm đc như những gì mình đã nói ko hay lúc đó mình lại càng yêu con người có trai tim băng giá đó,bạn đọc lại ở trên đi.
 
Tặng chủ topic và các bạn đang có suy nghĩ ôm hận cho bản thân mình: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/giai-doc-trai-tim.aspx

Vậy tại sao khi chia tay, một người vẫn vui vẻ cười đùa thậm chí là quen người mới còn một người lại chịu đựng, tự làm khổ mình, dằn vặt, đau đớn trong khi mình chẳng làm gì sai?

Câu trả lời là chính bạn đã tự làm khổ mình, chứ không phải người đó :)
 
Nói chung là bây h bạn nghĩ sao cũng đc,cư xử sao cũng đc tất cả là do bạn lựa chọn,hãy lựa chọn cho mình 1 con đường.

Sau này kết quả ra sao thì cũng là bạn hưởng,đau thương hay vui vẻ mọi người ở đây ko ai gánh chịu thay bạn đc.:|

@Hatcat:ai ở đây là ếch?tùy bạn nghĩ vậy =))
 
trả thù dể chai sạn tình cảm lắm cả ng bị và người trả thù ..... ko yêu nửa thì thôi ... bắt đầu có cảm giác hình như con gái đều như nhau chỉ biết nghĩ cho bản thân và tìm mọi cách làm cho người kia đau mới hả
 
tặng chủ topic và các bạn đang có suy nghĩ ôm hận cho bản thân mình: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/pages/giai-doc-trai-tim.aspx

vậy tại sao khi chia tay, một người vẫn vui vẻ cười đùa thậm chí là quen người mới còn một người lại chịu đựng, tự làm khổ mình, dằn vặt, đau đớn trong khi mình chẳng làm gì sai?

Câu trả lời là chính bạn đã tự làm khổ mình, chứ không phải người đó :)

mình ko biết nữa mình vẫn nhớ tới hắn,minhgf vẫn rất quan tấm đến hắn.mỗi khi không làm gì mình lại hỏi bản thân giờ này hắn đang làm gì nhỉ.đang ngủ đang học hay là đang đi chơi cùng 1 người con gái khác mà hắn mới quen.mình buồn mình nhớ hắn
 
đồng ý là con trai củng có 1 phần lổi nhưng thấy đa số thì luôn luôn là con gái làm con trai buồn ..... vì con gái quá mạnh mẻ và ích kỷ ;))
 
Back
Top