Hầu như độc chiêu chúng nó là "xuống tiến xuống tiến A"
Hồi đó chơi thì tất cả đều bấm thế nhưng về sau chơi giả lập Sega tôi mới biết là chỉ cần ấn "tiến-xuống-tiến + A" thôi ::) riêng thằng Tang Mã là "xuống-tiến-xuống + A"
Biết thế xong vào training dùng Say Rượu dồn vào góc rồi dùng độc chiêu liên tục tâng không cho rơi xuống đất luôn
Hồi trước em thích nhất chơi thằng Lốc Xoáy Jin ý.
Thằng Jin em cũng thích nhưng khi solo với người nhiều thấy thằng này yếu quá , không có Combo gì hết , ăn người nhờ mỗi độc chiêu xuống xuống AB nhưng làm 1 lần là bị bắt bài ngay,mà có làm trúng cũng bị phê liền --> đánh 10 trận trăm thua 9--> đành phải dùng Ảo Hải
Hồi đó bọn nó solo rất hay dùng Phi Cảnh có chiêu combo vật ném lên trời , nhảy theo chém A rồi ngồi tiến B ăn máu khiếp
Về sau bản Snes còn có 1 game fighting nhìn khá cool là cái Yu yu 3,
có các nhân vật U trợ,U trợ tóc dài,Phi Cảnh,Tang Nguyên,Ảo Hải,,Tang Mã,Tang Mã hóa chồn,Tiên thủy,Tiên thủy mặc Thánh quang giáp,Lâm,lão bác sĩ ma giới cầm vòng,Hoàng Tuyền,đứa bé con Hoàng Tuyền,Raizen
Gameplay bản này trung bình , khung hình chuyển động không mượt
Tuy nhiên bản này chơi bằng mọi giả lập đều bị lỗi
Cái Yu Yu trên máy Panasonic CD là game tôi thấy có đồ họa cool nhất, chơi Story Mode mỗi trận đánh là 1 đoạn anime,
bản này có thằng bắn bi - đệ của Tiên Thủy có độc chiêu gọi Ôtô tải ra cán ,lần đầu nhìn thấy cứ gọi là cười lộn ruột
Còn cái Yu Yu trên PS2 thì chán như con gián luôn, đánh nhảm chết cha đi được