Zankyou no Terror - Terrorist + Plutonium = Plot

tienlapro

Crash Bandicoot
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/11/06
Bài viết
12,857
Reaction score
1,669
ikyzAiBfkN8C5.jpg


Type: TV
Episodes: 11
Status: Currently Airing
Aired: Jul 11, 2014 to ?
Producers: Aniplex, FUNimation EntertainmentL, Fuji TV, MAPPA
Genres: Psychological, Thriller
Duration: 23 min. per episode
Rating: R - 17+


Summary:
In an alternate version of the present, Tokyo has been decimated by a shocking terrorist attack, and the only hint to the identity of the culprit is a bizarre video uploaded to the internet. The police, baffled by this cryptic clue, are powerless to stop the paranoia spreading across the population.

While the world searches for a criminal mastermind to blame for this tragedy, two mysterious children—children who shouldn't even exist—masterfully carry out their heinous plan. Cursed to walk through this world with the names Nine and Twelve, the two combine to form "Sphinx," a clandestine entity determine to wake the people from their slumber—and pull the trigger on this world.

[video=youtube;QNF0Td-qHE4]https://www.youtube.com/watch?v=QNF0Td-qHE4[/video]​


qua 2 eps vừa rồi, mình thấy hơi bị lạ là bộ này chưa có topic
nói chính ra bộ này bị underhyped dữ quá, trong khi xem qua, tiềm năng hơi bị tỷ lệ nghịch với độ underhyped
chưa kể xem thì thấy kinh phí bỏ ra làm bộ này có vẻ không có ít....

P/S: hình ảnh đầu đề chỉ mang tính chất minh họa ...:6cool_sure:
 
cùng đạo diễn với Cowboy Bebop, Samurai Champloo, chưa xem ep 2 nhưng ep đầu có vẻ có tiềm năng đấy
box này ít người theo bộ này thế à? :-?
 
Cảm ơn bro mở topic, giờ mới để ý mà xem. Lâu lắm mới vớ đc một bộ hợp taste
 
cùng đạo diễn với Cowboy Bebop, Samurai Champloo, chưa xem ep 2 nhưng ep đầu có vẻ có tiềm năng đấy
box này ít người theo bộ này thế à? :-?

Vẫn theo dõi đó chứ, nhưng có vẻ ko mấy người vào topic để thảo luận.
 
trình 2 anh này ko biết mấy tuổi ? lúc cướp trại nuc ep 1 thì nghĩ chắc trên 2x , mà đùng cái học cạp 2 ...
 
Mới xem ep 1 nên cũng chưa thấy gì hot. Cũng chẳng hiểu 2 anh tại sao phải dẫn em đó theo? Biết là bị thấy mặt nhưng chỉ cần giết ngay tại đó, đợi tòa nhà sập làm mất xác lun là được. Lúc nào cũng vậy, hễ bắt đầu thích thú 1 tí với hoạt động khủng bố của 2 anh giai thì nhất định phải có 1 tình tiết làm mình bực mình và có liên quan tới gái :5cool_bad_smelly:
 
xem lại ep1 1 lần nữa để biết nguyên nhân sao không giết em nó:6cool_sure:
 
>Lúc nhỏ bọn nó ko cứu đc đám kia vì <bọn nó quá yếu> .
>Ám ảnh <vì ko cứu được>
>Em này có đôi mắt giống <bọn kia >.
>>>>

Thằng "tóc nâu" nó cũng tính cả rồi , đưa em kia cầm đồ chơi( :4cool_cold:) , xong cho thằng "đeo kính" quyết định .

Hoặc cứu hoặc giết . Nó cũng đíu quan tâm em gái sống chết mà .
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng 4 mắt chỉ đc mã lạnh lùng chứ độ tỉnh của nó thấy ko bằng thằng tóc nâu.
 
Em gái này đầu óc cũng nhộn nhạo bỏ mẹ, bình thường thì bọn kia khuất mắt là người ta chạy đi báo công an rồi, em nó thì quyết định xuôi tay kệ xác 2 anh giai đánh bom đâu thì đánh =))
 
và em là 1 trong 3 đứa đánh bom nguyên cái tòa cao ốc đấy :-"
muốn em khai kiểu gì, vì em sợ chết nên em phải tham gia đánh bom cùng các anh à :-"
 
Em gái này đầu óc cũng nhộn nhạo bỏ mẹ, bình thường thì bọn kia khuất mắt là người ta chạy đi báo công an rồi, em nó thì quyết định xuôi tay kệ xác 2 anh giai đánh bom đâu thì đánh =))

Dở hơi đâu mà đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát chỉ có tác dụng trong trường hợp mình tự tin cảnh sát bảo vệ đc mình, đằng này 2 thằng thuộc thể loại khủng bố đánh sập cả tòa nhà, lấy gì đảm bảo có thể bảo vệ đc mình?

2 thằng kia để sống cũng như cảnh bảo mày ko cẩn thận là có thể bị thịt bất cứ lúc nào. Chỉ cần tâm lý với cái gia cảnh e main là đủ uy hiếp chả cần xử tử.

Đánh bomb nốt đồn cảnh coi như message cuối cùng cho e gái rồi.
 
^2: mình đang nói ở ep1 nhé =))

^: tương tự, đang nói ở ep1, 2 thằng khủng bố đánh bom 1 tòa nhà mà làm gì đến độ cả cảnh sát ko bảo vệ nổi :-??
mà ko khai ra thì hẳn là cũng an toàn lắm, mạng của em đặt cả vào tay 2 anh khủng bố, sống chết tùy tâm trạng 2 anh 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
uh thì không làm 2 anh phật lòng thì sống lâu hơn được chưa , éo hiểu tâm lí chị em phụ nữ gì cả , nghe dọa nghe khủng bố , nghe mình cũng là đồng phạm thì dám đi manh động đấy
 
^2: mình đang nói ở ep1 nhé =))

^: tương tự, đang nói ở ep1, 2 thằng khủng bố đánh bom 1 tòa nhà mà làm gì đến độ cả cảnh sát ko bảo vệ nổi :-??
mà ko khai ra thì hẳn là cũng an toàn lắm, mạng của em đặt cả vào tay 2 anh khủng bố, sống chết tùy tâm trạng 2 anh 8-}

thế ep1 đứa nào là đứa đặt quả bom cuối cùng lên tòa cao ốc :|
 
Ep 2 này khá hơn do em ấy chỉ xuất hiện vài phút và không cản trở các anh làm việc. Hack gps hay sao mà anh ấy lại tìm được em ấy ngay trong manga cafe dễ dàng thế, kiểu này hết chạy :8cool_cry:.

Hay cho câu "là đồng phạm nhưng không phải đồng đội" =))
 
^2: mình đang nói ở ep1 nhé =))

^: tương tự, đang nói ở ep1, 2 thằng khủng bố đánh bom 1 tòa nhà mà làm gì đến độ cả cảnh sát ko bảo vệ nổi :-??
mà ko khai ra thì hẳn là cũng an toàn lắm, mạng của em đặt cả vào tay 2 anh khủng bố, sống chết tùy tâm trạng 2 anh 8-}

Thứ nhất, e nó là đồng phạm gián tiếp trong vụ đặt bomb. Quả bomb cuối cùng là e ý đặt.

Thứ hai, báo cảnh an toàn nhất là khi thân phận mình chưa bị nhận dạng. Thủ phạm là kẻ đánh bomb chứ có phải là cướp quèn đâu mà đòi bảo vệ an toàn tuyệt đối. Cậu tưởng mấy câu dọa như trên phim "nếu a báo cảnh thì blah blah blah" là mainstream thì mất hiệu quả?

Thứ ba, nhìn hoàn cảnh e nó, dạng bully's victim thì cậu đòi nó phải xử lý như 1 tình huống bình thường? Xem anime/manga mình thấy mọi người rất thích chèn cảm xúc của mình vào nhân vật, nhưng ko mấy ai đặt mình vào cảm xúc và trải nghiệm của nhân vật.
 
Thứ nhất, e nó là đồng phạm gián tiếp trong vụ đặt bomb. Quả bomb cuối cùng là e ý đặt.

Thứ hai, báo cảnh an toàn nhất là khi thân phận mình chưa bị nhận dạng. Thủ phạm là kẻ đánh bomb chứ có phải là cướp quèn đâu mà đòi bảo vệ an toàn tuyệt đối. Cậu tưởng mấy câu dọa như trên phim "nếu a báo cảnh thì blah blah blah" là mainstream thì mất hiệu quả?

Thứ ba, nhìn hoàn cảnh e nó, dạng bully's victim thì cậu đòi nó phải xử lý như 1 tình huống bình thường? Xem anime/manga mình thấy mọi người rất thích chèn cảm xúc của mình vào nhân vật, nhưng ko mấy ai đặt mình vào cảm xúc và trải nghiệm của nhân vật.

Lười xem lại quá, nhưng ko nhầm thì em nó lúc đấy ko biết là bom, mình ngu dốt ko biết luật nhưng cũng đoán bừa là tình huống đấy chả ai bắt em nó đi tù đâu mà sợ

Cái thứ 2, nói rồi, báo cảnh sát ko an toàn thì kệ thây đấy cho bọn khủng bố nó thích thịt mình lúc nào thì thịt, phải chăng an toàn lắm!?

Phần cuối cùng, nếu đã bảo là em nó ko xử lý đc tình huống như người thường vì abcxyz thì mình nói đầu óc nhộn nhạo có gì sai!?
 
không biết luật thì đi kiếm luật mà biết, ở đấy mà làm thánh phán, ra đường lấy dao đâm chết người ta xong bị bắt bảo không biết giết người sẽ vào tù xem nó xử thế nào nhé
vâng, giữa 1 cái báo là thịt ngay với không báo thì sống lâu hơn, có bề gì còn nghĩ cách được thì bạn chọn cái nào? và báo cảnh sát để làm gì? thấy cái đồn cảnh sát roppongi đấy nó có làm dc cái gì không?
và nói thẳng luôn nhé, cuối ep1 2 thằng nó mới phát câu mày là đồng phạm với em nó, giờ bảo chỉ nói trong phạm vi ep1, cái gì thế ?
cách xử lý của em nó là cách xử lý của người thường có đầu óc và bình tĩnh chứ không phải mấy đứa cứ nghĩ báo cảnh sát là xong, nó giống với dạng tự nhiên trước mặt 1 đứa đang cháy túi là 1 cái valy chứa vài trăm tỷ, xem có thằng nào ngu lượm về không, rồi thằng ngu đó mà lượm về xem sau này hậu quả thế nào
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top