ZhugeLiang VS SimaYi

đây là quyền tự do của người khác sokis àh, topic vân chưa đóng thì mem vẫn có quyền post bài:D, mà topic này chưa có lí do để đóng lại:D
 
khặc khặc, trong game nhỏ Yue Ying đẹp vậy nhưng chả bít ngoài đời có đc vậy kô ta:))
về Musou chắc thằng KM hơn rồi, nhưng cũng tùy người chơi nữa:)):))

Em ko đồng ý với pa nàyX(
Musou lửa của em Tư Mã đã hơn;;)
chiu cuối nó chơi cái vòng bát quái nhìn mà mê:x
 
theo tui thi KM gioi hon chu theo tat ca sach xua KM gioi hon TMY the hien qua viec KM da chet ma con duoi duoc TMY dieu do chung to TMY so KM co the ket luan la TMY khong bang KM vi neu bang lam sao lai so truoc tuong go cua KM day chi la ngu kien cua tieu de! xin cac dai ca chi giao them
 
theo tôi, Tư Mã Ý là về sau mới có , nếu muốn sánh thì sánh Khổng Minh và Từ Thứ đi , Từ Thứ cũng giỏi mưu kế đó
 
theo tôi, Tư Mã Ý là về sau mới có , nếu muốn sánh thì sánh Khổng Minh và Từ Thứ đi , Từ Thứ cũng giỏi mưu kế đó
..Từ thứ á...Chết sớm quá nên ko có nhiều chiện để nói ::(.Nếu bàn về trí thì KM và TMY là đẹp đôi nhứt.Nhưng nếu về trìng độ thì TMY vẫn còn là đồ đệ của KM...Từ cái vụ không thành kế đến cái vụ Cái Chết Của Khổng Minh,chưa kể các vụ lẻ lẽ khác:D...5 lần 10 lượt,TMY đều bị KM xỏ mũi dắt đi...Đến nổi khi KM Die vẫn hù cho TMY 1 trận tởn đến xì ;))
 
Ấy, Từ Thứ đâu có chết sớm. Trận Xích Bích ỏng chỉ bỏ đi biệt tích thôi mà.
KM với TMY, theo mình cả hai đều là đối thủ ngang sức, đều khiến cho đôi bên chao đảo lo lắng. Nhưng xét kĩ hơn, KH vẫn hơn TMY một bậc.
 
Ấy, Từ Thứ đâu có chết sớm. Trận Xích Bích ỏng chỉ bỏ đi biệt tích thôi mà.
KM với TMY, theo mình cả hai đều là đối thủ ngang sức, đều khiến cho đôi bên chao đảo lo lắng. Nhưng xét kĩ hơn, KH vẫn hơn TMY một bậc.
...Chậc,tên đó tôi ko có cảm tình ::(...Nhắc đến Xích Bích thì ko thể ko nhắc đến Bàng Thống.Bàng Thống cũng là 1 trong những Trí Tướng nằm trong Top của Tam Quốc....Số của hắn thật đen đủi,anh hùng tài trí mà đoản mạng.::(
 
Ấy, Từ Thứ đâu có chết sớm. Trận Xích Bích ỏng chỉ bỏ đi biệt tích thôi mà.
KM với TMY, theo mình cả hai đều là đối thủ ngang sức, đều khiến cho đôi bên chao đảo lo lắng. Nhưng xét kĩ hơn, KH vẫn hơn TMY một bậc.
...Chậc,tên đó tôi ko có cảm tình ::(...Nhắc đến Xích Bích thì ko thể ko nhắc đến Bàng Thống.Bàng Thống cũng là 1 trong những Trí Tướng nằm trong Top của Tam Quốc....Số của hắn thật đen đủi,anh hùng tài trí mà đoản mạng.::(
 
Chả cần lập cũng biết được kết quả roài :)
Khổng Minh :D chắc chắn là hơn Tư Mã Ý rồi
 
Trong truyện thì đúng là KM số 1, nhưng trong game thì... hị hị, mình rất kết kiểu hai vuông + tam giác của TMY, vừa bay vừa cười khà khà, ôi giời cười đau cả bụng, mà đòn này cũng trâu đấy chứ, 1 fát húc bay cả lũ ----> cool :))
 
Chiêu mà bạn nói là chiêu ba vuông chứ không phải hai vuông. Chiêu này phá vây rất được.
Tuy nhiên đem solo với Zhuge Liang thì lão Liang lại có nhiều đòn charge mạnh hơn nhiều.
 
Cho 2 thằng chập lưng vào nhau là bạn đã có 1 cỗ se tăng trong 1 thời gian ngắn. =))=))=))
 
khặc khặc, trong game nhỏ Yue Ying đẹp vậy nhưng chả bít ngoài đời có đc vậy kô ta:))
về Musou chắc thằng KM hơn rồi, nhưng cũng tùy người chơi nữa:)):))

TRong Quan Công võ Thánh Cung Từ Ân đóng vai Hoàng Nguyệt Anh :D
 
Ha ha Ha ha Nực cười cho đội bạn
lần đâu tiên thấy cái chuyện cười này dù GCL tai trí thế nào thì ông ta đâu thể thống nhất đất nước . Xưa nay người thiên hạ chỉ nhìn đến kết quả đâu ai nhìn đến cách làm va diễn biến đâu dù co nhìn đi chăng nữa cũng bảo : "Anh Hùng chưa gặp thời thế" nhưng dù sao họ cũng là những người hung
 
đôi bạn mà you nói là ai vậy? Xin đừng trả lời là Liang với Yi nhé, hai người này là địch thủ không đội trời chung đấy nhé.
Nếu thiên hạ chỉ xét kết quả thì còn đâu các bộ TQ kể lại mưu lược, chiến thuật của Liang kĩ như vậy? Zhuge Liang tài trí, nhưng chỉ có ông ta, chinh chiếm bao năm thắng nhiều trận, vậy mà đụng phải tên Yi mà bắc phạt hòai không thành công, kể ra hai lão này cũng đều là người tài có thể súyt sóat ngang ngửa nhau, nhưng dẫu sao thì lão Liang vẫn gioi hơn, bởi trận nào lão cũng đa phần chiếm ưu thế.
 
đôi bạn mà you nói là ai vậy? Xin đừng trả lời là Liang với Yi nhé, hai người này là địch thủ không đội trời chung đấy nhé.
Nếu thiên hạ chỉ xét kết quả thì còn đâu các bộ TQ kể lại mưu lược, chiến thuật của Liang kĩ như vậy? Zhuge Liang tài trí, nhưng chỉ có ông ta, chinh chiếm bao năm thắng nhiều trận, vậy mà đụng phải tên Yi mà bắc phạt hòai không thành công, kể ra hai lão này cũng đều là người tài có thể súyt sóat ngang ngửa nhau, nhưng dẫu sao thì lão Liang vẫn gioi hơn, bởi trận nào lão cũng đa phần chiếm ưu thế.

cuối cùng cũng tại 2 chữ " số trời " thôi, tuy anh Lượng tài trí đầy mình nhưng Bắc phạt hoài vẫn ko dẹp nổi anh Ý, đành chết vì bệnh vậy ( huhu:cry: )
 
đôi bạn mà you nói là ai vậy? Xin đừng trả lời là Liang với Yi nhé, hai người này là địch thủ không đội trời chung đấy nhé.
Nếu thiên hạ chỉ xét kết quả thì còn đâu các bộ TQ kể lại mưu lược, chiến thuật của Liang kĩ như vậy? Zhuge Liang tài trí, nhưng chỉ có ông ta, chinh chiếm bao năm thắng nhiều trận, vậy mà đụng phải tên Yi mà bắc phạt hòai không thành công, kể ra hai lão này cũng đều là người tài có thể súyt sóat ngang ngửa nhau, nhưng dẫu sao thì lão Liang vẫn gioi hơn, bởi trận nào lão cũng đa phần chiếm ưu thế.
Thực sự ông bạn đoc chưa kĩ bài tôi tôi đã bảo là kô gặp thời thì người thiên hạ cũng cho họ la anh hùng mừ . còn đội bạn là tất cả tranh cãi mà đâu ai đưa ra được ý kiến nào gọi là chính xác và thuyết phục nhất :cool:
 
Theo tui là GCL có chiêu mạnh hơn, nhưng Sima Yi kỹ thuật hơn, nếu đấu với nhau thì 60% GCL thắng 40% Sima Yi sẽ thắng thôi
 
số trời, số trời nhắc đến khổng minh, tư mã ý,thấy tiếc cho bàng thống wá nhân tài mà chít ỉu mới 35 tuổi đã die ,nếu cho ổng sống thêm chắc ổng cũng làm được nhìu việc động trời lắm.Chỉ tiếc là không nghe lời KM nến cuối cùng về với chúa AMEN::(
 
Back
Top