- 8/5/02
- 900
- 111
Trang phục của nhân vật phân màu khá rõ nên nhìn màu là nhận ra được hết. Cứ trắng là Lục Tuyết Kỳ, xanh là Bích Dao, đỏ là Điền Linh Nhi.
Mới đọc vài chương thấy chất lượng dịch tiếng Việt cũng ổn, đọc tiên hiệp mà đọc bằng tiếng Anh thì làm sao thấm được
.
Màu tô sặc sỡ mà lại nhòe nhòe mờ mờ kém xa manhua thông thường, nên đọc khá đau mắt. Nếu thích Tru Tiên thì coi cho biết thôi, chứ nếu người chưa đọc truyện chữ thì nên tìm truyện chữ mà đọc. Coi truyện tranh mệt lắm. Miệng nhân vật cứ nghiêng nghiêng như bị méo nhìn khó chịu.
Mới đọc vài chương thấy chất lượng dịch tiếng Việt cũng ổn, đọc tiên hiệp mà đọc bằng tiếng Anh thì làm sao thấm được
.Màu tô sặc sỡ mà lại nhòe nhòe mờ mờ kém xa manhua thông thường, nên đọc khá đau mắt. Nếu thích Tru Tiên thì coi cho biết thôi, chứ nếu người chưa đọc truyện chữ thì nên tìm truyện chữ mà đọc. Coi truyện tranh mệt lắm. Miệng nhân vật cứ nghiêng nghiêng như bị méo nhìn khó chịu.






