cái cưa đâu cái máy cắt cỏ đấy,nhớ lúc thằng chú của thằng đấy dùng 2 con dao phập phập phập phập đám zom xong nhìn lại 1 đống thịt tươi ngon ơi là ngon

.
Tui thì thấy tởm nhất khúc bà mẹ vừa bị cắn lúc có 2 người bên gì vào đấy lúc ăn chè đấy.
Mẹ kiếp tui cũng đang ăn chè lúc đấy, lúc đầu thấy vết thương xịt cái gì mà trằng giồng mũ cây vào cái tô rồi ông đó ăn 1 nhát thấy đã nhợn rồi .
lúc sau cái tai của bà mẹ rơi vào rồi bã ăn luôn hix hix nhịn ko được nữa cho to chè của tui đi luôn .
Mà phim có nhiều tình hướng điêu lắm.
như lúc bà ý tá bị thành zom.Bã chỉ bị bẻ cổ thôi thế mà cũng thành zom.
Rồi lúc cái hòm của ai chả biết lúc mà thằng con nhớ lại cảnh bà mẹ dìm nước cha mình đấy tự nhiên trong cái hom có 1 đóng gì đấy chắc là ruột non ruột già gì đấy chạy quấn vào chân.
nói chung phim này lâu quá rồi mà lúc đo đống thế quá chuẩn.
À còn ai xem xác sống 4 chưa.
phim mà bị dịch xong đưa vào bệnh viện có cả bà mẹ của nhân vật chính cũng bị đấy.
Có thằng da đen phim đó zom kinh.
toàn super zom con nào con đó khỏe cứ như vampire chạy thì nhanh.
Tớ coi phim zom chỉ yếu xem đám người đó đối phó với bọn zom thế nào.
à cậu ở trên ai nói zom ko có suy nghĩ xem I am lengend đấy.
COn boss nó cũng biết đặt bẫy nữa cơ mà
