New profile posts

a486aa5df0398909d4a99084e6c80392.jpg
Không biết ý đồ tác giả ra sao chứ NCU cứ như là do ni đóng giày cho Lập luôn nhưng tác giả lại cố tình tách cả hai nhau ra.
Trong dàn gái chỉ có duy nhất NCU xem Lập ngang hàng/kèo dưới, chứ mấy đứa khác toàn ngưỡng mộ hoặc muốn dựa dẫm.
BadPlayBoy
BadPlayBoy
NCU hi sinh vì Lập rất nhiều nhưng tác giả toàn kể lướt, toàn tìm lý do tách nhau ra chứ không cho đi chung (không thể nói vì viết kém nên chuyện tình cảm nhạt vì tác giả hoàn toàn có thể thay NCU vào 1 trong mấy đứa nữ phụ đi cùng Lập).
Với có đoạn còn kêu công pháp hai anh chị này khắc nhau nên đ song tu được. Ý là muốn ân ái với vợ thì phải hi sinh việc tu luyện.
Trư Bát Giới
Trư Bát Giới
Thì đến cuối cũng vẫn là chính thất mà. Chủ yếu coi remake mấy tập mới build thế nào.
Theo ý kiến cá nhân thì lão tác để nhiều plot hole nhưng nếu cố gắng giải thích cho nó logic thì Luân Hồi Điện Chủ là kiếp khác của Lập nhưng ở 1 thế giới khác, nên cuộc đời LHĐC khác hoàn toàn với Lập đen. Tạm gọi nó là thế giới gốc, Lập đen gốc phế linh căn nên hẹo sớm, kiếp sau mới sinh ra LHĐC.
  • Gei
Reactions: HuyBerserker
BadPlayBoy
BadPlayBoy
Từ đó sinh ra các nhân vật mới như Nam Cung Uyển thay vì Cam Như Sương. Vì có căn cốt sẵn nên LHĐC tu lại không cần bình cũng không gặp trở ngại gì. Mà có khi ở thế giới mới của Lâp đen thiếu tài nguyên là do đa số tài nguyên bị LHĐC loot trước rồi.
Trùm online
Trùm online
Nói chung đụng đến thời gian thì khó nhằn thật, lão tác cố gắng hết cỡ rồi. Ta cũng đồng ý kiến vụ LHĐC là kiếp khác ở 1 thế giới khác. Còn vụ căn cốt lão xịn thì không có thông tin trong truyện. Được cái ta nhớ khá chắc là khi LHĐC gỡ mũ trùm ra thì chỉ nói là gương mặt giống hệt Hàn Lập nhưng hốc hác hơn... chứ không chỗ nào nói là tao là mày sống y như mày.
Trùm online
Trùm online
Chuyện cái bình thì thực ra đúng là k có cái bình thằng Lập sẽ vô cùng khó tu. LHĐC bản thân lão không biết có xuất thân ở cái nhân giới ghẻ như Lập không. Chứ cái nhân giới (trong vô vàn "nhân giới") của Lập sống đúng là super rách, nát không thể nát hơn. Ngụy linh căn ở đây không vượt nổi Kim đan. Chỉ cần lên được Linh giới thôi là đã dễ thở hơn cái "nhân giới" của Lập sống rất nhiều rồi.
fcsdgxvfg.png

tội chú quá bị chửi như trẩu. thằng trẩu như chú làm sao mà động được đến anh lòi cái trẩu ra người ta mắng thẳng vào mặt ngay. peepo_kek
Back
Top