tui học bên niit họ nói khi tốt nghiệp ra làm nghành quản trị mạng dc khoản 300>450 UsD 1 tháng , hok biết có thịt ko vậy
Quản trị mạng thì 300-400 đô không khó, nhưng chắc phải làm cỡ 1 năm chứ mới ra trường chưa biết gì mà được mức đó thì hơi quá. Quản trị mạng thì thực hành là chính. Được cái ngành này ko phải đau đầu hay over time như bên phần mềm. Nhưng quan trọng là xem mình có thích hợp ko, chứ giờ lớp mạng mọc lên như nấm, đua nhau học rồi thất nghiệp cả lũ.
Lương CNTT có cao ko? Hoàn toàn ko, lương cao hay thấp phụ thuộc vào độ phức tạp của công việc và công sức bỏ ra. Ví dụ, cứ 100 sv chỉ có 15 sv làm LTV, nghĩa là LTV phải giỏi hơn 85 người còn lại, có thể bên KT lương trung bình sẽ thấp hơn, nhưng nếu so sánh 15% bên KT và 15% CNTT thì chắc hẳn bên KT sẽ có thu nhập khá hơn nhiều. Mức 800-1000$ chỉ là số ít trong CNTT, mà các ông biết số ít bên KT nó bao nhiêu ko

. Các bố CNTT tối ngày chỉ đem lương tự sướng với nhau

. 10 triệu nghe ghê nhở, thằng tài xế có đứa kiếm 10 triệu tháng các ông tin không

. Để đạt thành công trong CNTT cũng không phải dễ, chỗ tôi làm 6 team leader, 4 thằng chưa có vợ, trong khi tuổi đó người ta đã con cái đùm đề rồi

. Thằng bạn thân thì lên làm trưởng phòng thiết kế, nhưng cũng từ bỏ đam mê duy nhất trong đời nó làm game, lương thì đủ ăn, phải nhận dự án làm thêm ở nhà, sáng làm cơ quan, tối làm thêm, cuộc đời cứ trôi qua như thế, tới khi có được sự nghiệp thì tuổi trẻ đã qua từ lâu :whew:. Nếu là con gái thì tuyệt đối đừng theo ngành này, con gái làm CNTT già trước tuổi, khó lấy chồng nữa, cũng phải thôi, làm 1 nơi toàn đàn ông mà mỗi thằng không nói được quá 3 câu 1 ngày không già sớm mới lạ

.
Cái chuyện nước ngoài đầu tư nghe lờn tai bao nhiêu năm rồi, nhìn thằng Ấn Độ kìa, trình độ mình chả là gì so với nó, nước ngoài đầu tư ồ ạt, mà lương cũng xếp trong 10 nước lương IT bèo nhất, bây giờ còn thất nghiệp tràn lan do thu nhập ở Ấn Độ tăng nhanh, mà bọn tư bản nó đâu dại gì tăng lương, nó sẽ đầu tư ở VN, nó trả lương cao hơn Cty VN 1 tí, lấy hết nhân tài, sau khi kiếm tiền thỏa thê, chúng sẽ lại bỏ VN sang Campuchia, Somali :devil:.
Tôi chỉ nói lên thực tế về nghành này, để các bạn suy nghĩ kĩ trước khi chọn lựa nghề nghiệp cho mình. Những gì tôi nói đều là kinh nghiệm của những người trong nghanh, CNTT thì không đến nỗi chết đói, nhưng cũng không phải toàn màu hồng như lời quảng cáo của mấy ông hiệu trưởng hay NIIT, Aptech.