tâm sự của tôi

inouekumiko1792

Youtube Master Race
Tham gia ngày
4/1/09
Bài viết
3
Reaction score
0
16/1/2009
hôm nay, tôi nhận ra 1 sự thật về cuộc sống quanh tôi. Có lẽ cái sự thật này đã hiển thị trước mắt tôi từ rất lâu rồi nhưng tôi đã cồ tình né tránh hoặc ngay chính tôi cũng không nhận ra ::( Tôi được sinh ra và lớn lên đến nay đã gần 17 năm, suốt bao nhiêu năm ấy tôi chưa hề nhận ra rằng TÔI RẤT CÔ ĐƠN :((. Nỗi cô đơn của tôi lớn lắm, nó bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Tôi cô đơn trong ngay lớp học của tôi và ngay cả trong mối tình mà tôi đã bỏ bao tâm huyết ra vun đắp ( 8 tháng ).=((
 
Thật tự do và mơ mộng (tôi thèm như bạn quá)
Bạn đang sống trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời đó
 
16/1/2009
hôm nay, tôi nhận ra 1 sự thật về cuộc sống quanh tôi. Có lẽ cái sự thật này đã hiển thị trước mắt tôi từ rất lâu rồi nhưng tôi đã cồ tình né tránh hoặc ngay chính tôi cũng không nhận ra ::( Tôi được sinh ra và lớn lên đến nay đã gần 17 năm, suốt bao nhiêu năm ấy tôi chưa hề nhận ra rằng TÔI RẤT CÔ ĐƠN :((. Nỗi cô đơn của tôi lớn lắm, nó bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Tôi cô đơn trong ngay lớp học của tôi và ngay cả trong mối tình mà tôi đã bỏ bao tâm huyết ra vun đắp ( 8 tháng ).=((

Vậy tại sao em không tự mở rộng lòng mình ra để đến với mọi người xung quanh?? ^^ Ngồi đó than thì có ích gì khi em không cố gắng hòa đồng, tiếp xúc với xung quanh??? :;)
 
sống cởi mở 1 chút ! hòa đồng với mọi ngừoi ! nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân thì sẽ ko còn u uất vì cảm thấy cô đơn nữa

còn tinh yêu thì theo đuổi sis daki đi kìa :-j ! bảo đảm sẽ ko còn cô đơn nữa :-j
 
Cởi mở? Vấn đề ở đây là cởi cái gì và mở cái gì.
Nói luôn dễ hơn làm.
Nhiều chiến sỹ biết rõ rằng cư xử thân thiện hòa đồng với bạn bè, quan tâm tới người xung quanh là việc nên làm. Mỗi tội đến muốn mở miệng ra nói 1 câu đơn giản cũng thấy khó khó, vướng vướng, ngài ngại.
Đôi khi cởi tung hết quần áo, mở toang hết cửa sổ mà vẫn chưa được gọi là cởi mở.
 
sống cởi mở 1 chút ! hòa đồng với mọi ngừoi ! nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân thì sẽ ko còn u uất vì cảm thấy cô đơn nữa

còn tinh yêu thì theo đuổi sis daki đi kìa :-j ! bảo đảm sẽ ko còn cô đơn nữa :-j

vậy thì bạn ấy sẽ vất vả đấy vì hiện tại đang có rất nhiều người theo đuổi miss Daki :'>
 
cô đơn hả
vào hội tôi đi
đúng đối tượng rồi đấy:D
 
cho tớ 1 chân với ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 
hôm nay 16/1 hỉ ?mình cũng cảm thấy cô đơn ,mặc dù có rất nhìu bạn nhưng dường như chẳng ai hỉu đc mình.Vụ thất tình thì chỉ bik thành kính phân ưu thoy
 
16/1/2009
hôm nay, tôi nhận ra 1 sự thật về cuộc sống quanh tôi. Có lẽ cái sự thật này đã hiển thị trước mắt tôi từ rất lâu rồi nhưng tôi đã cồ tình né tránh hoặc ngay chính tôi cũng không nhận ra ::( Tôi được sinh ra và lớn lên đến nay đã gần 17 năm, suốt bao nhiêu năm ấy tôi chưa hề nhận ra rằng TÔI RẤT CÔ ĐƠN :((. Nỗi cô đơn của tôi lớn lắm, nó bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Tôi cô đơn trong ngay lớp học của tôi và ngay cả trong mối tình mà tôi đã bỏ bao tâm huyết ra vun đắp ( 8 tháng ).=((

Tao cũng thế nhưng mà 19 năm rồi =))
 
16/1/2009
hôm nay, tôi nhận ra 1 sự thật về cuộc sống quanh tôi. Có lẽ cái sự thật này đã hiển thị trước mắt tôi từ rất lâu rồi nhưng tôi đã cồ tình né tránh hoặc ngay chính tôi cũng không nhận ra ::( Tôi được sinh ra và lớn lên đến nay đã gần 17 năm, suốt bao nhiêu năm ấy tôi chưa hề nhận ra rằng TÔI RẤT CÔ ĐƠN :((. Nỗi cô đơn của tôi lớn lắm, nó bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Tôi cô đơn trong ngay lớp học của tôi và ngay cả trong mối tình mà tôi đã bỏ bao tâm huyết ra vun đắp ( 8 tháng ).=((

"Thèm người" giống tớ rồi :'>
Nói nhiều hơn 1 chút , cười nhiều hơn 1 tý , cố gắng mà hòa đồng với mọi người ( dù thật sự không có người hiểu mình ) .
Không thì cắm đầu vào học , mệt thì game ( như tớ may mắn quen được mấy ông anh ở ĐH toàn đánh DotA với nhau cả đêm rất vui vẻ )
Cảm xúc của bạn chỉ là nhất thời thôi :hug:
 
sống cởi mở 1 chút ! hòa đồng với mọi ngừoi ! nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân thì sẽ ko còn u uất vì cảm thấy cô đơn nữa

còn tinh yêu thì theo đuổi sis daki đi kìa :-j ! bảo đảm sẽ ko còn cô đơn nữa :-j

vậy thì bạn ấy sẽ vất vả đấy vì hiện tại đang có rất nhiều người theo đuổi miss Daki

Chúng nóa chỉ tranh thủ cơ hội ... xỉa xói qua mình. Khuya quá rồi, ta không ý cò được. Mai ta "xử" sau. #>:) Chờ đó đi.

Ngủ ngon.
 
Kiếm bạn mà nc cho đỡ buồn chứ tình với chả cảm thì giải quyết sao nổi vấn đề cô đơn :| .

P/s: Bà chị đầu gấu ơi , đòi lại công bằng cho em =(( , sao em vừa leo lên thiên đàng được 1 ngày đã bị các sếp đánh tụt xuống , còn chưa xem bà chị và thằng Liên Xô phản ứng gì T___T .
 
Kiếm bạn mà nc cho đỡ buồn chứ tình với chả cảm thì giải quyết sao nổi vấn đề cô đơn :| .

P/s: Bà chị đầu gấu ơi , đòi lại công bằng cho em =(( , sao em vừa leo lên thiên đàng được 1 ngày đã bị các sếp đánh tụt xuống , còn chưa xem bà chị và thằng Liên Xô phản ứng gì T___T .
Là sao??? :| Chị không hiểu ý em. Ý em nói box Ẩn ấy hả??? :-/ Hay là về vấn đề gì??? :D
 
Vâng , em vừa leo lên 1 ngày đã bị đá xuống , làm Mod nửa mùa vầy chuối quá :-s .
 
Vâng , em vừa leo lên 1 ngày đã bị đá xuống , làm Mod nửa mùa vầy chuối quá :-s .

Chuyện này sao ta biết được. :| PM hỏi Pé Lão Sư á. :p Thui, ko nói về đề tài đó nữa. 8-}
 
Back
Top