- 1/4/07
- 12,250
- 23,585
Trước tiên, Tôi rất mong những người vào Topic này sẽ dành ra 1 chút thời gian để đọc và suy ngẫm 1 chút về những điều tôi sắp viết dưới đây. Cũng rất mong mọi người cùng cởi mở để viết lên 1 vài điều từ suy nghĩ của bản thân...
Điều Tôi muốn hỏi tên của Topic đã ghi, tất nhiên bản thân cũng đã nghĩ rất nhiều mà không thể tìm được câu trả lời. Cũng đã hỏi những Gamer có " tiếng nỏi " để cùng thảo luận nhưng bản thân thì thực sự ko tìm được 1 câu trả lời đầy đủ.
Những người đang đọc bài viết này chắc chắn là những người tớ đang muốn đề cập đến.
Gamer chúng ta hay tiếng Việt còn có 1 tên gọi là Game Thủ, là 1bộ phận ko nhỏ trong xã hội, những con người trong cuộc sống có 1 thứ gọi là Game. Có rất nhiều thành phần Gamer với những sở thích khác nhau : Game Online, Game Offline.. RPG, Action, Turn Base... nếu kể ra thì còn rất dài, tuy nhiên tất cả những gì Gamer đang sở hữu là 1 niềm đam mê với Game. Mình từng biết những người ko ăn ko ngủ để "cày" DiaBLo II, Fallout... có những kẻ thâu đêm suốt sáng với AOE, Starcraft, Warcraft III... Đó là những đam mê từ thủa hồng hoang của Game Việt Nam.
Giờ đây, ko ít những niềm đam mê ấy đã được chuyển sang cho những Game Online ( GO ), Võ Lâm Truyền Kì, Thế Giới Hoàn Mĩ, MU, Shaiya... hay Auditon, SDO, CF, SA , SF... Vẫn là những người đó cùng sống, cùng hòa mình vào những đam mê. cho dù xã hội có lên án trỉ trích, có những tiêu cực thì những Gamer chưa bao giờ muốn bỏ Game. Hàng ngày họ vẫn đăng kí, vẫn kí tay vào 1 cái " hợp đồng " ko cần bồi hoàn, vẫn đem tiền để " nuôi " những NPH. Nhưng rồi đổi lại là cái gì ?
Nhà Phát Hành hay Cty Phát hành, đó là những doanh nghiệp cá nhân đang hàng ngày đem đến cho Gamer những sản phẩm GO, vẫn luôn điều hành và duy trì những sản phẩm của mình để Gamer chúng ta cũng hưởng những đam mê...
Quả thật, chúng ta ko thể phủ nhận những gì họ đem đến. Họ đã lấp đầy khoảng trống của nền giải trí VN so với thế giới, đem đến những hiểu biết hơn về cả 1 thế giới Game đang vận động.
Ko thể phủ nhận những gì chúng ta nhận, nhưng hình như chúng ta có phần nào đó đã quên đi những gì chúng ta phải chịu. Tôi đã nghe đã thấy và đã đọc rất nhiều những điều phán ánh từ Gamer, nào là Bug, Rollback trong VLTK, nào là ép Player phải mua cash trong Thiên Long Bát Bộ, Bug ko thèm sửa trong CF, Lag ko cần khắc phục trong SA, đóng cửa sever ko cần nói nhiều trong Hiệp Khách, tận diệt ACC của cabal .... Tôi vẫn tự hỏi tại sao họ lại có quyền làm như vậy trong khi chúng ta mới là người đang hàng ngày bỏ tiền ra để cho họ sống ? có thể họ bao biện nhưng đã có bao nhiêu nhà phát hành nói lời xin lỗi khi họ sai ? đã bao nhiêu NPH nghe những gì chúng ta nói hay họ chỉ cần chúng ta nuôi họ ? Và ngay cả khi tôi đang viết những điều này đây thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu...
Tôi vẫn luôn tự tin về lòng tự trọng của bản thân mình, nhưng đôi lúc tôi tự nhìn lại xem có thật tôi tự trọng không khi mà tôi vẫn chơi Game của những NPH như thế ? họ vẫn luôn lừa tôi, vẫn khóa acc của tôi, vẫn làm sever của tôi lag, vẫn chậm trễ khi cb, ob của game tôi đam mê...
Có thể khi tôi đã đặt bút vào cái bản hợp đồng không bồi hoàn kia tôi đã sai, tôi đã chập nhận rằng mình sẽ là " thứ " để nuôi sống NPH nhưng thật sự mỗi lần suy nghĩ tôi lại ko thể cam tâm rằng mình đang bỏ tiền ra cho những điều mình ko đáng phải chịu. Cũng đã có lúc tự hứa với bản thân " tôi sẽ ko chơi game của họ nữa " nhưng rồi lại đâu vào đấy...
Có lẽ, tất cả những điều tôi viết ở trên là tâm huyết là suy nghĩ của tôi với 1 cộng đồng Gamer đang phát triển. Tôi đã dành thời gian để nói chuyện với 1 người có tiếng nói trong GVN này về 1 thứ gọi là " Hội bảo Vệ Quyền Lợi Gamer", anh bảo tôi nên thử viết lên đây để tìm những người như tôi, muốn dành lại 1 chút quyền lợi cho bản thân và thực sự tạo 1 thế cân bằng giữa NPH và Gamer
Rất mong những đóng góp của mọi người :)
Điều Tôi muốn hỏi tên của Topic đã ghi, tất nhiên bản thân cũng đã nghĩ rất nhiều mà không thể tìm được câu trả lời. Cũng đã hỏi những Gamer có " tiếng nỏi " để cùng thảo luận nhưng bản thân thì thực sự ko tìm được 1 câu trả lời đầy đủ.
Những người đang đọc bài viết này chắc chắn là những người tớ đang muốn đề cập đến.
Gamer chúng ta hay tiếng Việt còn có 1 tên gọi là Game Thủ, là 1bộ phận ko nhỏ trong xã hội, những con người trong cuộc sống có 1 thứ gọi là Game. Có rất nhiều thành phần Gamer với những sở thích khác nhau : Game Online, Game Offline.. RPG, Action, Turn Base... nếu kể ra thì còn rất dài, tuy nhiên tất cả những gì Gamer đang sở hữu là 1 niềm đam mê với Game. Mình từng biết những người ko ăn ko ngủ để "cày" DiaBLo II, Fallout... có những kẻ thâu đêm suốt sáng với AOE, Starcraft, Warcraft III... Đó là những đam mê từ thủa hồng hoang của Game Việt Nam.
Giờ đây, ko ít những niềm đam mê ấy đã được chuyển sang cho những Game Online ( GO ), Võ Lâm Truyền Kì, Thế Giới Hoàn Mĩ, MU, Shaiya... hay Auditon, SDO, CF, SA , SF... Vẫn là những người đó cùng sống, cùng hòa mình vào những đam mê. cho dù xã hội có lên án trỉ trích, có những tiêu cực thì những Gamer chưa bao giờ muốn bỏ Game. Hàng ngày họ vẫn đăng kí, vẫn kí tay vào 1 cái " hợp đồng " ko cần bồi hoàn, vẫn đem tiền để " nuôi " những NPH. Nhưng rồi đổi lại là cái gì ?
Nhà Phát Hành hay Cty Phát hành, đó là những doanh nghiệp cá nhân đang hàng ngày đem đến cho Gamer những sản phẩm GO, vẫn luôn điều hành và duy trì những sản phẩm của mình để Gamer chúng ta cũng hưởng những đam mê...
Quả thật, chúng ta ko thể phủ nhận những gì họ đem đến. Họ đã lấp đầy khoảng trống của nền giải trí VN so với thế giới, đem đến những hiểu biết hơn về cả 1 thế giới Game đang vận động.
Ko thể phủ nhận những gì chúng ta nhận, nhưng hình như chúng ta có phần nào đó đã quên đi những gì chúng ta phải chịu. Tôi đã nghe đã thấy và đã đọc rất nhiều những điều phán ánh từ Gamer, nào là Bug, Rollback trong VLTK, nào là ép Player phải mua cash trong Thiên Long Bát Bộ, Bug ko thèm sửa trong CF, Lag ko cần khắc phục trong SA, đóng cửa sever ko cần nói nhiều trong Hiệp Khách, tận diệt ACC của cabal .... Tôi vẫn tự hỏi tại sao họ lại có quyền làm như vậy trong khi chúng ta mới là người đang hàng ngày bỏ tiền ra để cho họ sống ? có thể họ bao biện nhưng đã có bao nhiêu nhà phát hành nói lời xin lỗi khi họ sai ? đã bao nhiêu NPH nghe những gì chúng ta nói hay họ chỉ cần chúng ta nuôi họ ? Và ngay cả khi tôi đang viết những điều này đây thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu...
Tôi vẫn luôn tự tin về lòng tự trọng của bản thân mình, nhưng đôi lúc tôi tự nhìn lại xem có thật tôi tự trọng không khi mà tôi vẫn chơi Game của những NPH như thế ? họ vẫn luôn lừa tôi, vẫn khóa acc của tôi, vẫn làm sever của tôi lag, vẫn chậm trễ khi cb, ob của game tôi đam mê...
Có thể khi tôi đã đặt bút vào cái bản hợp đồng không bồi hoàn kia tôi đã sai, tôi đã chập nhận rằng mình sẽ là " thứ " để nuôi sống NPH nhưng thật sự mỗi lần suy nghĩ tôi lại ko thể cam tâm rằng mình đang bỏ tiền ra cho những điều mình ko đáng phải chịu. Cũng đã có lúc tự hứa với bản thân " tôi sẽ ko chơi game của họ nữa " nhưng rồi lại đâu vào đấy...
Có lẽ, tất cả những điều tôi viết ở trên là tâm huyết là suy nghĩ của tôi với 1 cộng đồng Gamer đang phát triển. Tôi đã dành thời gian để nói chuyện với 1 người có tiếng nói trong GVN này về 1 thứ gọi là " Hội bảo Vệ Quyền Lợi Gamer", anh bảo tôi nên thử viết lên đây để tìm những người như tôi, muốn dành lại 1 chút quyền lợi cho bản thân và thực sự tạo 1 thế cân bằng giữa NPH và Gamer
Rất mong những đóng góp của mọi người :)
.
gameoff ko phải bỏ tiền ra mua ah ,chỉ tại vn luật bản quyền ko tác dụng chứ mua box game cũng sót xa lắm .
nếu ai cũng nhận đinh được như vậy thì tại sao trong quan hệ gamer và NPH lại là quan hệ 1 chiều ?
.