Mỗi người một nơi

chúc chú happy ending nhá :hug: tớ mệt mỏi quá rồi ... mún đc nghỉ ngơi thôi ... biết là nên yêu ng yêu mình nhưng sao ... ::)
 
Người ở bắc người ở nam chủ topic vẫn còn may mắn hơn tôi. Tôi và người yêu biết nhau từ năm lớp 7, tôi yêu đơn phương cô ấy đến năm lớp giữa năm lớp 12 mới dám thổ lộ nhưng cũng may là cô ấy và tôi đã thành 1 cặp. Cúng tôi quen nhau đến bây giờ cũng đã 3 năm đến tháng 8 vừa rồi tôi phải theo gia đình qua Mỹ sống. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn được cô ấy qua webcam. Thật tình lòng đau như cắt, nhưng chúng tôi vẫn hi vọng là sẽ có ngày gặp lại tiếp tục yêu nhau sống bên cạnh nhau. Nhìn thấy hoàn cảnh của chủ topic cứ như nhìn thấy bản thân tôi. Chúc cho chủ topic có thể giữ mãi mối tình này cố gắng đừng để nó tan vỡ.
 
hix ngưỡng mộ các bác quá :x xa nhau như thế mà vẫn yêu nhau thắm thiết ... còn tớ lau nay cứ mãi chạy theo ng ta ... còn bây giờ có ng chạy theo mình ... nhưng ko hiểu tại sao lại ko dám đón nhận ... có lẽ vấp ngã quá nhiều nên ... =(( chúc các bác luôn happy :D
 
Sáng mai. Em sẽ xuống Hải Phòng. Đêm qua, em lại khóc. Lại nhắn tin, nói em tủi thân. Em buồn, tôi cũng không vui. Có lẽ tôi sẽ nghe theo mấy người đã khuyên tôi nên tiếp tục. Vì tâm sự thế thôi, chứ tôi cũng vẫn nghĩ mình sẽ cố gắng move on.
Ngày mai, em về với tôi. Tôi nên làm gì nhỉ ? Làm gì để tận dụng triệt để quãng thời gian quý giá tôi và em gần nhau ?
 
sáng Mai. Em Sẽ Xuống Hải Phòng. đêm Qua, Em Lại Khóc. Lại Nhắn Tin, Nói Em Tủi Thân. Em Buồn, Tôi Cũng Không Vui. Có Lẽ Tôi Sẽ Nghe Theo Mấy Người đã Khuyên Tôi Nên Tiếp Tục. Vì Tâm Sự Thế Thôi, Chứ Tôi Cũng Vẫn Nghĩ Mình Sẽ Cố Gắng Move On.
Ngày Mai, Em Về Với Tôi. Tôi Nên Làm Gì Nhỉ ? làm Gì để Tận Dụng Triệt để Quãng Thời Gian Quý Giá Tôi Và Em Gần Nhau ?
;)) ......................................................................................... :'>
 
-- Làm tất cả những ỳi 1 thằng đàn ông và 1 đứa con gái có thể làm :'> , thật đấy . Như vậy sẽ thấy khoảng thời gian ngắn nhưng rất có ý nghĩa .
 
tội quá ,yêu thế này còn đau bằng mười chia tay ,người bắc kẻ nam ,có nhớ nhau cũng chỉ có tin nhắn , cứ như ngưu lang-chức nử ấy , mà còn tội hơn ngưu lang-chức nữ nữa ,chắc mỗi lần nhìn thấy ảnh em ấy bác đã khóc không ít nhỉ :-/
 
tội quá ,yêu thế này còn đau bằng mười chia tay ,người bắc kẻ nam ,có nhớ nhau cũng chỉ có tin nhắn , cứ như ngưu lang-chức nử ấy , mà còn tội hơn ngưu lang-chức nữ nữa ,chắc mỗi lần nhìn thấy ảnh em ấy bác đã khóc không ít nhỉ :-/
chòy ... ít ra là còn chờ đợi nhau ... còn hy vọng ... còn 1 điều gì đó để tin rằng sẽ có cơ hội bên nhau ... như tớ ... như nhieu ng trong box TS này ... cứ chờ đợi ... cứ hy vọng ... tuy gần nhau ... nhưng thật sự là xa nhau ... thì thử hỏi ai đau hơn ...
Chúc cậu hạnh phúc nhé LAX ... ờ mà chừng nào về nhớ mua quá he he ...
 
-- Làm tất cả những ỳi 1 thằng đàn ông và 1 đứa con gái có thể làm :'> , thật đấy . Như vậy sẽ thấy khoảng thời gian ngắn nhưng rất có ý nghĩa .

Tớ đang ngồi với em đây :'>
Đúng hơn là em... ngồi lên tớ :'>
Làm theo ý cậu này đi. Chắc là có ý nghĩa đấy :'>
 
take care nha chú ;)) an toàn trên hết đấy ;)) ....
 
Tớ đang ngồi với em đây :'>
Đúng hơn là em... ngồi lên tớ :'>
Làm theo ý cậu này đi. Chắc là có ý nghĩa đấy :'>

LAX bị lão mèo già lấy mất lần đầu tiên rồi =)) (j/k)
Gf của tớ cũng ở xa 400km này,nhưng lúc nào cũng như ở cạnh nhau ấy ::)
 
LAX ở chỗ nào HP thế huynh ::)

Hay là bây giờ chuyển hộ khẩu luôn rùi ? :'>
 
Lax ở phan bội châu.
Vừa nãy đi với em rồi. Nhưng... Kiềm chế
Chẳng biết như thế là khôn hay dại... Nhưng thôi. Tớ nghĩ thế là đúng :-<
Tớ làm thế đúng hay sai nhỉ
 
Nghĩ nhiều gì cho mệt.
Đã quyết ko làm thì thôi,chả có vấn đề gì cả. ::)
 
Lax ở phan bội châu.
Vừa nãy đi với em rồi. Nhưng... Kiềm chế
Chẳng biết như thế là khôn hay dại... Nhưng thôi. Tớ nghĩ thế là đúng :-<
Tớ làm thế đúng hay sai nhỉ
Ko phải ai cũng làm đc đâu nhá, có lẽ nên tự hào về mình 1 tý đi :devil:
 
ko đúng cũng chẳng sai!dám chịu trách nhiệm hay ko dám chịu thôi :))
 
Vừa nãy đi với em rồi. Nhưng... Kiềm chế
Chẳng biết như thế là khôn hay dại... Nhưng thôi. Tớ nghĩ thế là đúng :-<
Tớ làm thế đúng hay sai nhỉ
Hay nhỉ ! bảo tớ 1 đằng cậu làm 1 nẻo ;))
Về đây về đây ...
 
Lax ở phan bội châu.
Vừa nãy đi với em rồi. Nhưng... Kiềm chế
Chẳng biết như thế là khôn hay dại... Nhưng thôi. Tớ nghĩ thế là đúng :-<
Tớ làm thế đúng hay sai nhỉ

Chiện tình pác éo le thế.:'>:'>
Cái này chắc ko ai hỉu rõ hơn là pác, cố lên pác.
Thời gian là 1 phương thuốc thần kỳ, nó có thể làm người ta wên đi hoặc có thể là sâu đậm hơn tình cảm của 2 người.
Chúc pác hạnh phúc:hug::hug::hug:
 
Back
Top