Tidus_XH
T.E.T.Я.I.S
- 1/6/04
- 599
- 119
Mình chơi ở sever Quan Độ lúc mới lập acc chọn quận Tiên Ti cho xa xa đề phòng binh đao thác loạn vì từ bé thích sống hòa bình.Ngày mới lập nick có cái Q tân thủ cần gia nhập lm ko biết làm sao pm khắp 4 phía xung quanh anh anh em em ai có lm giúp em làm Q với.Đươc lm lúc đó là top 10 sever mời vào vui sướng lắm yên tâm chắc mẻm là xung quanh chả đứa nào dám làm gì mình cứ thế phát triển tài nguyên với quân sự làm Q thảo phạt hết 7 ngày tân thủ có 10k quân cấp 4 cũng chả dám đánh ai.Sống trong lm thấy leader minh chủ có vẻ cũng thuộc tuýp nhẹ nhàng ko hổ báo chịu khó giúp đỡ anh em càng cảm thấy vui vẻ muốn gắn bó với lm nhiều hơn.
Cho đến 1 ngày doanh trại cắm ở mỏ tài nguyên của minh chủ bị phá nát là lính và ở gần minh chủ nhất mình được lệnh do thám thằng hỗn láo dám vuốt râu hùm.
Minh chủ ra lênh cho toàn lm :" anh em tập trung cho nó về thời kỳ đồ đá".
Ai ai cũng hưởng ứng chủi bới sỉ vả tự hỏi sao có thằng dám hỗn láo thế.
Lời hiệu triệu đã đựơc phát ra,hôm sau....chỉ mình mình xuất binh ko ai đến giúp.
Ngày thứ nhất
Pm minh chủ : "đánh nó chưa anh em đưa binh đến sát nhà nó rồi ,thành nó cấp 3 tường cấp 22 thôi"
Minh chủ trả lời : " cậu đợi tý mình mang quân qua đây"
Lúc sau :
+"đến chưa anh ??"
+"cậu đợi chút mình đang nâng sĩ khí "
Lúc sau nữa :
+"thôi cậu đánh 1 mình đi mình đi ăn tất niên hay để tối hẵng đánh rủ thêm lm cho vui ,đánh cho nhanh"
Mình nuốt cục tức vì đợi 4h rồi rút quân về ( mình có thù oán gì với thằng kia đâu mà tự dưng đánh nó )
Đến tối thắng hỗn láo đã đánh minh chủ mang doanh trại cấp 2 với 12k quân đến sát thành minh chủ
+Minh chủ pm : " đm cậu chưa đánh nó à,nó đến sát thành mình rồi mang quân qua đây "
+"anh yên tâm em do thám nó có 12k quân thôi mà còn đang đóng băng em cho quân qua đây,cái chính trại nó cấp 2 anh cho xe ra bắn phá nhé "
+"ok mình có 3k xe"
Xuất binh....
+"em đánh với nó đây"
+"cậu phá hết công sự phòng thủ đi rồi mình mang xe ra"
Kịch chiến....2 bên tàn tạ thằng kia rút quân còn quân mình xong nhiệm vụ đi về
+"anh đánh nốt nó đi,nó hết sạch quân rồi còn độ 1k, sĩ khí gần như ko có đánh thẳng vào thành nó anh ạ"
+"đợi tý mình đưa quân ra doanh trại đây"
+"sao phải ra trại nó ngay cạnh thành anh ma` ,điều quân thẳng ra mà đánh"
+"thôi tốn vàng lắm"
1h đóng băng hành quân,thằng kia rút trại về,thêm 1h trại nó đóng băng ko điều quân đến được
2h....
+"Mình đánh nó đây,ô hay sao ko điều binh đựơc,chọn điều binh ko hiện ra phần chọn tướng ?"
+ "Anh điều quân ra trại theo kiểu chi viện à ??,thế thì làm sao điều binh đánh nó đựơc phải vào điếm tướng đài điều tướng đến doanh trại chứ "
+" ờ ra thế"
Minh chủ mang quân về mất 1h,thêm 1h điều quân ra trại
4h.....cái chú dám hỗn láo với minh chủ đã nâng lại sĩ khí và chiêu mộ thêm một ít quân
+"dm sao quân nó mạnh thế "
+"gì vậy anh nó còn hơn 1k quân là cùng,anh mang bao nhiêu quân"
+"300 xe"
Mình bắt đầu nản.....
+"thôi cậu xây lại quân đi mai đánh nó"
Ngày thứ 2
+"cậu xây quân chưa??"
+"rồi anh ạ 20k "
+"ừ hôm nay trả thù nó"
+"đánh luôn ko anh"
+"ừ cậu đánh trước đi"
Ngại ngần kịch bản hôm qua lại tái diễn mình đợi 1h sau ....
+"đánh chưa anh"
+"mình xuất binh đây"
Lại kịch chiến,chú kia chắc thức cả đêm xây dựng quân đội nên cũng kha khá,nó lại rút quân mình cũng đem quân về.Minh chủ chưa thấy đâu......
+"ô,sao thành nó trâu thế mang bao nhiêu xe bắn chả xi nhê "
+"mang bao nhiêu xe hả anh?"
+"500"
......
Quân mình đã nướng hết vào trận chiến,thức đêm xây quân đội với sĩ khí sợ thằng kia đem quân trả thù mà thành chỉ còn có bẫy
Ngày thứ 3
Do thức đêm ngủ hơi muộn sáng dậy muộn nhưng vẫn hừng hực khí thế vì có gần 15k quân
Lần này ko trông mong gì ở Minh chủ mình do thám xuất binh 1 mình
Minh chủ pm : +"Nó vào lm mình rồi thôi đừng đánh nữa "
........
Đâu rồi lời hẹn cho thằng kia về thời đồ đá,đâu rồi xác 30k quân của mình vì 1 kẻ mình chả thù oán....tất cả vì lời hiệu triệu của minh chủ
Tức tối vì nướng quân vô tội vạ mình đánh chiếm cái thành cấp 2 vô chủ gần nhà,đánh đến gần tối quan phủ nó còn cấp 5 các nhà khác banh hết,chợt nhận ra doanh trại của minh chủ đến sát cái thành cấp 2 từ bao giờ
+"nhường mình cái thành này đi,mình nhắm nó từ lâu rồi,cậu đánh thành khác đi mình đưa quân đi giúp "
etc.....
Ôi nỗi lòng đầu quân nhầm minh chủ,quá thất vọng,quá mất niềm tin,đến đánh 1 cái thành cấp 3 mà còn ko xong lại đi xin bố thí 1 cái thành cấp 2 thì sao còn nghĩ được đến lm tranh bá
Dứt áo ra đi tìm minh chúa mới......
Cho đến 1 ngày doanh trại cắm ở mỏ tài nguyên của minh chủ bị phá nát là lính và ở gần minh chủ nhất mình được lệnh do thám thằng hỗn láo dám vuốt râu hùm.
Minh chủ ra lênh cho toàn lm :" anh em tập trung cho nó về thời kỳ đồ đá".
Ai ai cũng hưởng ứng chủi bới sỉ vả tự hỏi sao có thằng dám hỗn láo thế.
Lời hiệu triệu đã đựơc phát ra,hôm sau....chỉ mình mình xuất binh ko ai đến giúp.
Ngày thứ nhất
Pm minh chủ : "đánh nó chưa anh em đưa binh đến sát nhà nó rồi ,thành nó cấp 3 tường cấp 22 thôi"
Minh chủ trả lời : " cậu đợi tý mình mang quân qua đây"
Lúc sau :
+"đến chưa anh ??"
+"cậu đợi chút mình đang nâng sĩ khí "
Lúc sau nữa :
+"thôi cậu đánh 1 mình đi mình đi ăn tất niên hay để tối hẵng đánh rủ thêm lm cho vui ,đánh cho nhanh"
Mình nuốt cục tức vì đợi 4h rồi rút quân về ( mình có thù oán gì với thằng kia đâu mà tự dưng đánh nó )
Đến tối thắng hỗn láo đã đánh minh chủ mang doanh trại cấp 2 với 12k quân đến sát thành minh chủ
+Minh chủ pm : " đm cậu chưa đánh nó à,nó đến sát thành mình rồi mang quân qua đây "
+"anh yên tâm em do thám nó có 12k quân thôi mà còn đang đóng băng em cho quân qua đây,cái chính trại nó cấp 2 anh cho xe ra bắn phá nhé "
+"ok mình có 3k xe"
Xuất binh....
+"em đánh với nó đây"
+"cậu phá hết công sự phòng thủ đi rồi mình mang xe ra"
Kịch chiến....2 bên tàn tạ thằng kia rút quân còn quân mình xong nhiệm vụ đi về
+"anh đánh nốt nó đi,nó hết sạch quân rồi còn độ 1k, sĩ khí gần như ko có đánh thẳng vào thành nó anh ạ"
+"đợi tý mình đưa quân ra doanh trại đây"
+"sao phải ra trại nó ngay cạnh thành anh ma` ,điều quân thẳng ra mà đánh"
+"thôi tốn vàng lắm"
1h đóng băng hành quân,thằng kia rút trại về,thêm 1h trại nó đóng băng ko điều quân đến được
2h....
+"Mình đánh nó đây,ô hay sao ko điều binh đựơc,chọn điều binh ko hiện ra phần chọn tướng ?"
+ "Anh điều quân ra trại theo kiểu chi viện à ??,thế thì làm sao điều binh đánh nó đựơc phải vào điếm tướng đài điều tướng đến doanh trại chứ "
+" ờ ra thế"
Minh chủ mang quân về mất 1h,thêm 1h điều quân ra trại
4h.....cái chú dám hỗn láo với minh chủ đã nâng lại sĩ khí và chiêu mộ thêm một ít quân
+"dm sao quân nó mạnh thế "
+"gì vậy anh nó còn hơn 1k quân là cùng,anh mang bao nhiêu quân"
+"300 xe"
Mình bắt đầu nản.....
+"thôi cậu xây lại quân đi mai đánh nó"
Ngày thứ 2
+"cậu xây quân chưa??"
+"rồi anh ạ 20k "
+"ừ hôm nay trả thù nó"
+"đánh luôn ko anh"
+"ừ cậu đánh trước đi"
Ngại ngần kịch bản hôm qua lại tái diễn mình đợi 1h sau ....
+"đánh chưa anh"
+"mình xuất binh đây"
Lại kịch chiến,chú kia chắc thức cả đêm xây dựng quân đội nên cũng kha khá,nó lại rút quân mình cũng đem quân về.Minh chủ chưa thấy đâu......
+"ô,sao thành nó trâu thế mang bao nhiêu xe bắn chả xi nhê "
+"mang bao nhiêu xe hả anh?"
+"500"
......
Quân mình đã nướng hết vào trận chiến,thức đêm xây quân đội với sĩ khí sợ thằng kia đem quân trả thù mà thành chỉ còn có bẫy
Ngày thứ 3
Do thức đêm ngủ hơi muộn sáng dậy muộn nhưng vẫn hừng hực khí thế vì có gần 15k quân
Lần này ko trông mong gì ở Minh chủ mình do thám xuất binh 1 mình
Minh chủ pm : +"Nó vào lm mình rồi thôi đừng đánh nữa "
........
Đâu rồi lời hẹn cho thằng kia về thời đồ đá,đâu rồi xác 30k quân của mình vì 1 kẻ mình chả thù oán....tất cả vì lời hiệu triệu của minh chủ
Tức tối vì nướng quân vô tội vạ mình đánh chiếm cái thành cấp 2 vô chủ gần nhà,đánh đến gần tối quan phủ nó còn cấp 5 các nhà khác banh hết,chợt nhận ra doanh trại của minh chủ đến sát cái thành cấp 2 từ bao giờ
+"nhường mình cái thành này đi,mình nhắm nó từ lâu rồi,cậu đánh thành khác đi mình đưa quân đi giúp "
etc.....
Ôi nỗi lòng đầu quân nhầm minh chủ,quá thất vọng,quá mất niềm tin,đến đánh 1 cái thành cấp 3 mà còn ko xong lại đi xin bố thí 1 cái thành cấp 2 thì sao còn nghĩ được đến lm tranh bá
Dứt áo ra đi tìm minh chúa mới......


, nhân tiện lm đó là gì, cần anh em... 


