Số là dạo này bà chị em đang tương tư một ông, gọi là ông vì ông ta hơn bà ấy những 13 tuổi lận. Chửi bậy, rượu chè cờ + bạc thành thần, chỉ được mỗi cái là rất thông minh và chưa dính vào gái gú thôi. Nhưng điều cực kỳ quan trọng hơn là ông ta đã có vợ con đầy đủ cả rồi. (1 vợ + 2 con cơ đấy, em còn nghe nói vợ ổng đã từng đi đánh ghen mà đâm người ta gãy cả chuôi dao! Ặc...:nailbit:)
Thế mà vẫn yêu đc mới lạ chứ?! :o Mà khổ nỗi bà chị em lại có sở thích rất ư là kỳ quặc, cái gì bà ấy khoái cũng luôn luôn khác xa thậm chí trái ngược với suy nghĩ của người khác. Dĩ nhiên em đã phải rất bình tĩnh để hỏi bà ấy là:
"Thế chị định làm quái gì với cái tình yêu chết toi, chả đi đến đâu ấy?"
Bà ấy chỉ nhún vai mà rằng:
"Yêu thì cứ yêu thế thôi chứ tôi có định cướp chồng người ta đâu mà cậu lo!"
Theo các bác thì trường hợp này là thế nào ạ?
Thế có gọi là yêu ko? Mà... cứ mặc kệ vậy thôi à?
Em cũng chẳng rõ là bà chị em có thấy đau khổ sầu não gì ko nữa, bà ấy vốn thẳng thắn và thực tế, yêu ra yêu, ghét ra ghét, nhưng sao lại có thể để mắt đến 1 người như lão đó?
Giờ em nên nói làm sao để bà ấy chịu suy nghĩ lại vụ này đây?
Thế mà vẫn yêu đc mới lạ chứ?! :o Mà khổ nỗi bà chị em lại có sở thích rất ư là kỳ quặc, cái gì bà ấy khoái cũng luôn luôn khác xa thậm chí trái ngược với suy nghĩ của người khác. Dĩ nhiên em đã phải rất bình tĩnh để hỏi bà ấy là:
"Thế chị định làm quái gì với cái tình yêu chết toi, chả đi đến đâu ấy?"
Bà ấy chỉ nhún vai mà rằng:
"Yêu thì cứ yêu thế thôi chứ tôi có định cướp chồng người ta đâu mà cậu lo!"
Theo các bác thì trường hợp này là thế nào ạ?

Thế có gọi là yêu ko? Mà... cứ mặc kệ vậy thôi à?

Em cũng chẳng rõ là bà chị em có thấy đau khổ sầu não gì ko nữa, bà ấy vốn thẳng thắn và thực tế, yêu ra yêu, ghét ra ghét, nhưng sao lại có thể để mắt đến 1 người như lão đó?
Giờ em nên nói làm sao để bà ấy chịu suy nghĩ lại vụ này đây?



Không thể đổ lỗi cho sở thích được. Nếu thật sự có sở thích vậy thì đúng là ... >_<

