• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[GVN] Hội Vườn Đào - New Life of Heroes

Status
Không mở trả lời sau này.
:-/ Hình như là thằng già 80 tuổi ỷ mình thông minh xin ra nói chuyện dụ hàng Khổng Minh, ai ngờ anh Lượng dê ko đầu hàng mà chửi lại cho 1 tràng từ tiếng Việt đến tiếng Irac thế là lăn quay ra chết :x:'>
 
ai có mã tướng good ném cho tớ xài đi,:-< kiếm về đánh trác chứ ko chết lính hoài nản quá
:D
 
Tớ cần tuớng văn ai đổi với tớ có 1 con võ đây
 
Tìm đc thằng vương lãng rồi
Tôn Sách,tự Bá Phù,là anh của chúa nước Ngô - Tôn Quyền - thời Tam Quốc.Tôn Sách có tài dùng binh sắc sảo,mạnh mẽ,thần tốc,đánh đâu thắng đó,kế tục sự nghiệp của cha là Tôn Kiên,chiếm cứ vùng Giang Đông.Tuy Tôn Sách chết khi mới 26 tuổi,nhưng đã đặt cơ sở đầy đủ để sau đó Tôn Quyền sáng lập nước Ngô.
Năm 196,Tôn Sách cất quân từ Tiền Đường,xuôi sông Tiền Đường xuống phía nam tới đánh thành Cố Lăng do thái thú Hội Kê là Vương Lãng trấn giữ.
Vương Lãng dựa vào công sự kiên cố để phòng thủ.Tôn Sách mấy lần từ dưới sông đánh lên thành đều ko có kết quả.
Chú ruột của Tôn Sách là Tôn Nghị đề nghị đi vòng ra phía sau lưng,phía nam Cố Lăng,là Tra Độc mà đánh Vương Lãng.Tôn Sách cho rằng đó chính là phép "biến cong thành thẳng,biến hại thành lợi",liền nghe theo.
Thực hiện cách đó,Tôn Sách ra lệnh :"Mấy ngày vừa qua mưa liên tục,nước sông đục ngầu,binh sĩ uống vào đều bị đau bụng,hãy lập tức chuẩn bị mấy trăm chum nước trong".
Đến đêm,trước khi kéo quân đi,Tôn Sách đổ dầu vào các chum nước,rồi đốt cháy,giả như quân chủ lực vẫn ở phía chính diện thành Cố Lăng để đánh lừa Vương Lãng rồi ngầm chia binh theo đường vòng đến Tra Độc rồi từ phía sau lưng tập kích đồn Cao Thiên.
Vương Lãng nghe tin cả kinh,phái thái thú Đan Dương là Chu Hân đem quân đi cứu.
Tôn Sách sớm đã chăng lưới chờ sẵn.Quân Chu Hân tiến tới trận địa bày sẵn bị đánh tơi bời,Chu Hân bị giết,tàn quân bỏ chạy tán loạn.
Vương Lãng tự biết ko địch nổi Tôn Sách,nên theo đường sông rút lui về Đông Dã.Tôn Sách thúc quân truy kích,đánh chiếm Đông Dã,Vương Lãng phải đầu hàng.Vùng Hội Kê vậy là đã được bình định.
 
Ây da, đang ngồi uống cà phê lướt net, chợt thấy bụng đau nhoi nhói, lật đật chạy vào wc để thăng thiên, nằm mộng thấy hung tin: Red-devil đã bị phế truất chức mod! Ơi hỡi, sao năm mới sắp đến mà Quỷ đỏ bị bẻ nanh thế này! Mỗ nghe hung tin ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng:"bớ Red devil có linh thiêng, qua Tết mình đi làm chầu vitamin gâu gâu nhé!"
 
X(có ai trongn ày biết cái luật nhắn tin SMS của VTC ko:-/

tui nhắn bằng máy để bàn ko dây của viettel,sáng nhắn đc có 2 tin,nhắn xong 5 phút sau nhắn lại mà nó báo là dính lỗi spam,1 tiếng sau nhắn lại cũng y chang,tới giờ nhắn lại cũng vậy:|
đi động thì lần đầu nhắn đc 2 tin trong 5 phút,lần sau thì cứ 10 phút đc 1 tin,có khi cả tiếng toàn dính lỗi spam
 
Bọn VTC này, nhắn tin lỗi ko được + Vcoin nhưng vẫn mất tiền, thế mới đau chứ X(
Đánh 4 đạo Uy Quốc rồi mà chả bắt được con tướng nào, được mỗi con ngựa, đen quá =((
 
Tiên ti Uy Quốc đánh được 5-6 đạo rồi mà chẳng được cái gì ngoài mấy cái đồ đằng với cả mấy cái bảo hạp =((, không biết bao giờ mới gặp được e tướng đây =((
 
Tớ đem thằng tướng quèn với 10 cu lính dỏm đi thám thính, lần đầu tiên, đã thấy 1 thằng tướng ..., đang đem đại quân tới :D
 
Vừa đánh bọn Ô Hoàn. Khá mạnh đáy. 7 đạo Mỗi đạo tầm 3-4k quân
 
có ai ở trường bản giúp cái chơi theo hướng hòa bình mà bị tay kia quây anh em nào bảo kê giùm với T_T
 
có ai ở trường bản giúp cái chơi theo hướng hòa bình mà bị tay kia quây anh em nào bảo kê giùm với T_T

Topic này là dân QUan Độ nhé , Trưởng Bản thì qua topic GVN RTK hayGVN gì đó của bác AG ý
 
Tớ đem thằng tướng quèn với 10 cu lính dỏm đi thám thính, lần đầu tiên, đã thấy 1 thằng tướng ..., đang đem đại quân tới :D

Đại quân đến thì thằng nào bợ mất rôi... bó hand :(
 
Đi ăn tất niên về xua quân đi chiếm thành phá nhầm 2 cái nhà dân :(( :((
 
Hôm nay đen quá , đang phá thành thằng HK ngon lành tự dưng 1 thằng bên nó sang thủ giúp , lại đúng đợt bắn đá sang chứ ko phải đợt quân, toi mất 1,4k bắn đá rùi :-s
Nó có 270k danh vọng , chả nhẽ quay sang úp nó X(
 
Sợ bị đánh thì treo biễn miễn chiến đi bày vẽ lung tung :-/ Các bố đi chơi xuân vui vẻ có người ko đi được phải trả thù chứ hehe :'>
 
Sợ bị đánh thì treo biễn miễn chiến đi bày vẽ lung tung Các bố đi chơi xuân vui vẻ có người ko đi được phải trả thù chứ hehe

Chuẩn :'>
Cống 5 cái hổ phù vào quốc khố lên được 5k điểm cống hiến, nhiều điểm cống hiến ko biết có được thưởng gì ko, 1 pic tự sướng của Cru chẳng hạn :x :x :x
 
ảnh tự sướng của Cru người ta gọi là ảnh 9x tự sướng :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top