Cuộc sống của bạn ở nước ngoài như thế nào?

Nếu đọc map ko hiểu thì xài cái google map,điền địa chỉ trường, nhà mình rồi chọn public transit. Nhấn get direction là ra ngay thôi
 
1. Về vấn đề free lunch, nếu em mới qua và ba mẹ đi làm lương ít (low-income family) thì em chỉ việc mang mấy cái pay stubs của ba mẹ lên trường, vào văn phòng chuyên môn take care về financial, đưa họ coi giấy tờ lương của ba mẹ, họ sẽ đưa em 1 cái form để fill out để xin free lunch. Nếu lương của ba mẹ em cao thì phải mua. 10 năm trước khi Vi còn học high school thì lunch chỉ có $1.25 thôi, còn bây giờ thì chắc ít nhất cũng $2/phần.

Standard là $3/ phần, đã có trợ cấp của district. Còn giáo viên (không trợ cấp) là $5. Mà hồi đó em chẳng cần mang giấy gì cả, em sang đây là diện du học sinh tự túc (nghĩa là trước khi đi phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh tài sản, mà với mấy con số đó thì chẳng xin được gì), vào gặp Homeroom teacher nói về hoàn cảnh của mình. Sau đó, bà cô đưa cho 1 tờ giấy, em về điền vào, cũng chẳng có SSN luôn (gần như khai khống vậy). Sau tầm 2 tuần người ta gửi giấy về cho free lunch, nhờ đó mà em được miễn luôn fee cho AP Tests luôn (em thi 6 món) :D

Còn về xe bus thì khi nào trường sẽ có 1 cái map ghi rõ tuyến đường và thời gian. Tuyến đi thường chỉ 1 chuyến, về thì có lẽ 2 (1 là ngay sau khi tan học, 2 là sau đó tầm 2h - muốn đi chuyến này phải có bus slip của giáo viên). Khi đi thì nhớ cái số xe bus (nằm ở bên hông cửa lên xuống), lúc tan học ra thì cứ tìm cái số đó sẽ về nhà.
 
Có anh em nào sống ở bên Aus ko ? Cuộc sống bên đó và SV-HS bên đó thế nào vậy :-/ (đại khái thôi).
Tại con em gái sang năm chắc cho sang đó học.Muốn hỏi trước cho yên tâm :D
 
Nghe nói bên đó Tàu khá dominant, em có 3 người đi Aus thì cả 3 đều bảo thế :))
Mà thực ra quanh quanh mấy chỗ này thì Tàu đông là đúng rồi :))

Cuộc sống thì e không rõ, nhưng ngoài vấn đề Tàu ra thì ít thấy ai phàn nàn gì, chương trình khá nhẹ, mọi người cũng thoải mái cả :))

Em biết thế thôi :))
 
- Topic đã bị lái sang hướng như topic "người việt 5 châu" ở box giao lưu - kết bạn. Nếu cứ theo đà này em thấy topic nên đổi tên thành "Cuộc sống HỌC TẬP của bạn ở nước ngoài". Em đọc cả 2 trang 17 và 18 nhưng vẫn không hiểu 2 bạn "BoAMyLove" và "ManofShooter" đang nói về vấn đề gì, có lẽ 2 bạn đang trao đổi về vấn đề học tập ở trường, nhưng em vẫn không hiểu gì cả............. Mong các bạn bàn về vấn đề học tập chuyên sâu ít ít vì chúng ta đang ở trong box "Tâm sự".
----------------------------------------------------
- Cho em hỏi là trong trường high school ở Mẽo thì ăn trưa sẽ tốn bao nhiêu tiền. Có thể làm giấy gì để ăn miễn phí không ? Vì em mới qua còn rất là nghèo. Còn nếu đi học đi xe bus thì làm sao mình biết phải lên chiếc nào để đi từ trường về nhà ? Em thấy có rất nhiều bus "vàng" đậu trước trường nhưng vẫn không hiểu làm thế nào để học sinh nhận biết đúng xe bus của mình để đi. Cám ơn rất nhiều.........


Hè, bọn tớ ở Sing, cậu ở Mẽo mà :D Đâu có lq mấy, bàn về học tập chút cũng có sao, k nên khó tính quá :hug:

@ Mana : học IB hay đấy, đang có con bạn học IB ở ISS ( 24k/năm T_T, international school ). Thấy bảo IB rất popular bên Mẽo với UK, phải cái nghe nói Eng khó nhai lắm, cuối năm thứ 2 phải làm 1 con essay 4k từ hay sao ý :-ss. Anyway, cuối năm mới thi O hả? Đồng chí take những môn gì :))

@Po : Nghe đâu vn bên đó bt có mà ảo cũng có :-? Vẫn nên cẩn thận kẻo sang lại hư đi đấy :-?
 
Đâu chả có ảo hả man :))

Anw, tớ take triple science, cũng khá mệt nhưng chắc chịu đc.

Nghe IB được đấy, chắc là aim nó đc ;)) Cái IB nó focus vào leadership skill nhiều thì phải... :| Nghe seniors kể lại thì nói chung là khá nặng nề :))

Mà tiền học chắc mình ko lo, có chính phủ nó chi :devil:
 
Đề nghị trở về vấn đề " Cuộc sống " đi. Tết nhất mà cứ học học phờ râu tôm. Thế Tết chỗ mấy ba sao, chỗ tui chả có gì cả
 
Đâu chả có ảo hả man :))

Anw, tớ take triple science, cũng khá mệt nhưng chắc chịu đc.

Nghe IB được đấy, chắc là aim nó đc ;)) Cái IB nó focus vào leadership skill nhiều thì phải... :| Nghe seniors kể lại thì nói chung là khá nặng nề :))

Mà tiền học chắc mình ko lo, có chính phủ nó chi :devil:


Lol Chem với Phy cũng khá dễ, mà đợt vừa rồi Chem mình làm cái practical dở quá :| Cũng tại cái trường tư hãm cho thực hành ít quá >"<. Phy nc cũng bt, dễ xơi, công thức là chính :)) Bio thì k take :-<
Mà sao k take Accounting ;;) Có thằng bạn lười như hủi nó take môn này, học đúng 2 tháng cuối trc khi thi, thi vẫn b4 mới tài =))=))=))
Ib với A-level khác rì nhau về độ nặng :-< Vì nẫu quá nên từ đầu give up luôn :-<.
 
- Cho em hỏi là trong trường high school ở Mẽo thì ăn trưa sẽ tốn bao nhiêu tiền. Có thể làm giấy gì để ăn miễn phí không ? Vì em mới qua còn rất là nghèo. Còn nếu đi học đi xe bus thì làm sao mình biết phải lên chiếc nào để đi từ trường về nhà ? Em thấy có rất nhiều bus "vàng" đậu trước trường nhưng vẫn không hiểu làm thế nào để học sinh nhận biết đúng xe bus của mình để đi. Cám ơn rất nhiều.........
Reply With Quote
Ở High School thì xuống thẳng attendance office cầm theo giấy tờ về income của gia đình, nó sẽ coi income gia đình cao thấp ra sao thì trả theo vậy. Nếu thấp thì nó cho free, thường cái thẻ học sinh là thẻ ăn trưa.
Còn vụ xe bus thì cũng lại attendance office lấy cái lịch trình của xe bus nào đi thành phố nào xuống tại điểm nào thì tới khi ra chỉ việc coi số xe bus rồi leo lên, nhưng phải có thẻ học sinh nó mới cho lên ngồi :).
 
Lol... nói chuyện về học hành cũng là cuộc sống đấy chứ... tương lai con cái người ta cả đấy :'>...

Mà thôi, nhiều đồng chí ý kiến quá, cái này có j PM nhau vậy BoA nó :))

Ăn hôi nốt phát cuối. IB nhìn chung đánh giá là nặng hơn A-lvl (tất nhiên ông take A-lvl ở Raffles thì miễn bàn :))) nó tập trung vào phát triển life skill hơn, về communication, team-working, blah blah, nói chung là sặc mùi leadership :)) Học thì khá khổ, nhưng kết quả sao thì cũng chưa rõ lắm :))
 
Nói thật chứ, chắc 2 ng ko có ý đó nhưng sao cảm tưởng như đang khoe cái sự học ra vậy =)). Ko có ý gì, nói nhảm thôi hen ^^
 
Thông cảm, bọn tớ nói chuyện một cách bình thường thôi, bất kì ai đi giống bọn tớ bên này cũng đều có thể trao đổi theo kiểu đó cả.

Cậu nghe họ trao đổi mới thấy thế nào là khoe lộ liễu cơ :))

Mà thôi, ko trao đổi ở đây nữa.

Oáp... sắp Tết rồi, Tết nhất cái lũ con gái khóa mình nó rủ nhau về hết, còn mấy thằng con trai chỏng gọng = =", nhảm vô địch, giá mà nhà mình có tiền ::(...
 
Thấy có gì đâu nhỉ, thích nói gì thì nói, người ta bàn mình ko thích nghe thì ra chỗ khác. Không thích nữa thì tự kiếm chuyện mà nói, đâu ai cấm. :|
Chỗ này bộ có luật là cấm bàn học hành à? Qua nước ngoài du học ko bàn học thì bàn gì? Thành tích ăn chơi nhảy múa? :-/
 
Thấy có gì đâu nhỉ, thích nói gì thì nói, người ta bàn mình ko thích nghe thì ra chỗ khác. Không thích nữa thì tự kiếm chuyện mà nói, đâu ai cấm.
Chỗ này bộ có luật là cấm bàn học hành à? Qua nước ngoài du học ko bàn học thì bàn gì? Thành tích ăn chơi nhảy múa?
Người ta chỉ không muốn topic chỉ nói về học hành, nhìn lại cái topic name đi. Topic không nói là "Học ở nước ngoài như thế nào". Như dù sao đi nữa thì trong topic này muốn nói gì thì nói, nếu là học sinh thì nói chuyện học hành, nếu là người đi làm thì nói chuyện đi làm của mình. Mọi người đừng nên gắt quá về các vấn đề nhỏ.
 
Thấy có gì đâu nhỉ, thích nói gì thì nói, người ta bàn mình ko thích nghe thì ra chỗ khác. Không thích nữa thì tự kiếm chuyện mà nói, đâu ai cấm. :|
Chỗ này bộ có luật là cấm bàn học hành à? Qua nước ngoài du học ko bàn học thì bàn gì? Thành tích ăn chơi nhảy múa? :-/

Đọc hộ bài tớ, chỗ nào cấm, chỗ nào đoán. Vậy tớ cũng có thể nói là tớ nói gì, bạn ko thích nghe thì phiền bạn đi chỗ khác ^^.

À bạn ơi, người ta rất vui vẻ trả lời tớ, tớ cũng vui vẻ đáp, có chỗ nào hằn học sưng xỉa gì đâu mà việc gì bạn phải mồi lửa vậy bạn ^^.

Vậy đi nha bạn. Chữ "cuộc sống" như Introduction nói bao hàm nhiều thứ lắm ^^
 
Thông cảm, bọn tớ nói chuyện một cách bình thường thôi, bất kì ai đi giống bọn tớ bên này cũng đều có thể trao đổi theo kiểu đó cả.

Cậu nghe họ trao đổi mới thấy thế nào là khoe lộ liễu cơ :))

Mà thôi, ko trao đổi ở đây nữa.

Oáp... sắp Tết rồi, Tết nhất cái lũ con gái khóa mình nó rủ nhau về hết, còn mấy thằng con trai chỏng gọng = =", nhảm vô địch, giá mà nhà mình có tiền ::(...

Thôi đc rồi, đằng nào cũng Tết nhất, học hành cãi nỗi gì :)) Anh em đừng tranh luận về 3 cái linh tinh này nữa, war ra thì nhạt lắm :-<
Chinese new year ở Sing năm nay thấy xịt khói thế nào ý :-<, vừa mới qua 4 hôm mà chỉ muốn nằm ks lên mạng chứ ra đường chán như con gián :-< Đc cai mật độ các em xinh tươi ở Orchard tăng rõ rệt =]]
 
Bình thuờng :'> Tớ không thích cái kiểu ảo ảo của mấy em bên này :'>
 
Ơ ts bổ mắt thích bm ra còn chê
Ơ Tết nhất ko chém nhé.Để ý tí đê /:)
Topic về cuộc sống ở nước ngoài có đủ cả, học hành, đời sống ,ăn chơi nhảy múa.Ko cấm bàn về học hành nhưng mà cũng đừng bắt ..ko bàn về học.Keke :D.Mỗi người 1 ước mơ :-"
 
#BoA : Không thích lắm thật :)) Nói thật chứ con gái Việt vẫn thích hơn ::)

#Po : Bên đấy Tết nhất chắc nhộn nhịp lắm anh nhở ::)
 
Back
Top