Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

vậy chắc tôi fải xem lại bạn rùi. tối wa cũng nể 2 bạn lắm, đi từ Lang gia xuống tận đây để tập kích. Mới đầu cũng hơi bất ngờ khi fát hiện 2 trại của Quả NHân và FOng Vân áp sát thành LongKa. Sáng thấy tr5i Thiên Hận cắm ngay mỏ lương thực là đã thấy nghi tối nay cho chuyện.
còn việc tôi có nạp VC hay ko thì đúng là chẵng ai xác thực đc rùi. nói ra thế ai tin thì tin. còn về việc sản xuất wân dụng nhanh đâu fải chĩ mỗi cách dùng VC hay ngân bảo? Có điều "THiên cơ bất khả lộ"
Chắc bạn ko tin chứ trong 8h tôi có thể cho ra đời 20k lính trang bị đầy đủ - bộ, kỵ, cung tui cho lên ngựa hết , chạy cho nhanh
Thân.
. Thua thì cũng đã thua rồi::( có đưa ra lý do gì thì cũng chỉ là lý lẽ của kẻ thất bại. Tết nhất đến rồi, đình chiến tui nghĩ là mong muốn của hầu hết tất cả mọi người, chắc ko ai phản đối nhỉ. Vậy MC Masswar cho 1 cái hẹn cụ thể, khoảng mùng 5 - 6 để mọi người cùng vui vẻ nhé
Tôi nghĩ chắc bạn có cái nhìn hơi thực dụng mội tý. Còn tôi là người hay mơ mộng nên tôi có cái nhìn khác. Bản thân đã từng là thành viên của GameVn và chưa từng chơi Web game lần nào. Nhưng khi đến với LV nó đã thực sự thu hút tôi rất nhiều. Từ Quan Độ tôi xây dựng 1 LM chậm hơn người khác 2 ngày mà vẫn leo lên đc top 30, nên tôi thiết nghĩ sang Trường Bản bắt đầu cùng lúc với mọi người thì thế nào?Giọng điệu này đúng là cùa người đã gửi thư cho tôi lúc VTV còn chưa chính thức đưa Vcoin vào giao dịch, lúc đó liên minh RTK của tôi và bạn tôi mới có dưới 20 thành viên nhưng tính trung bình dân số và danh vọng vượt trội trung bình của mw, nếu 0 tôi nghĩ cũng 0 mắc công bạn gửi thư kết giao với RTK.
Tôi nghĩ chắc bạn có cái nhìn hơi thực dụng mội tý. Còn tôi là người hay mơ mộng nên tôi có cái nhìn khác. Bản thân đã từng là thành viên của GameVn và chưa từng chơi Web game lần nào. Nhưng khi đến với LV nó đã thực sự thu hút tôi rất nhiều. Từ Quan Độ tôi xây dựng 1 LM chậm hơn người khác 2 ngày mà vẫn leo lên đc top 30, nên tôi thiết nghĩ sang Trường Bản bắt đầu cùng lúc với mọi người thì thế nào?
Ngay từ lúc bắt đầu lập LM thực sự tôi ko nghĩ là sẽ chiến tranh giữa LM này LM nọ, mà tôi mơ mộng hơn là cuộc chiến giữa các Châu Thành với nhau. VÌ vậy đã ra sức kêu gọi người vào LM và kết nạp đồng minh - cũng là để xác định rõ đâu là bạn và đâu là thù. Cho nên bạn đừng nghĩ lá thư kết minh chĩ vì mình NỂ hay SỢ. Còn việc xét trên quân bình dân số hay điểm danh vọng + uy danh để mà kết ra ai mạnh yếu thì tôi thấy bạn tầm thường hơn so với những lời bạn nói.
Còn về việc anh em đánh lẫn nhau thì có lẽ các bạn nghe lời nói 1 chiều từ phía Crowx, bọn tôi làm gì cũng có mục đích rõ ràng, ko phải ô hơp, ko cần phải hô hào hay quy cũ như các thành viên GameVN mới gọi là CHÍNH QUY. Thiết nghĩ ngay từ lúc bắt đầu thì đội quân nào cũng là Ô HỢP cả. Chĩ cần chung chí hướng, chung niềm tin và chung hy vọng mọi thứ sẽ đc liên kết lại.
Việc có đình chiến hay không như ý bạn đã nói, có hay không cũng đc. Ai rảnh thì đánh, ai muốn thì đánh đúng ko? Vậy thôi ko cần wan tâm đến việc đó nữa. 2 bên ai mún làm gì thì làm ^^
Nói chung những gì liên wan đến game thì chĩ nên nói về game, còn giảng thuyết luân thường đạo lý thì nên nói sau, ko cần fải đem vào đây làm gì. Con người ai cũng có suy nghĩ riêng của họ, cuộc sống riêng của họ, nếu cứ ràng buộc vào 1 thứ gì đó, ko lẽ ai cũng giống như ai. Có người thế này cũng có người thế khác. Quả thật có đình chiến mà mem ko nghe lời thì cũng rất khó xử, nên thôi vậy.
Lời cuối chúc anh em diễn đàn GameVN ăn Tết vui vẻ :)
Tôi nghĩ chắc bạn có cái nhìn hơi thực dụng mội tý. Còn tôi là người hay mơ mộng nên tôi có cái nhìn khác. Bản thân đã từng là thành viên của GameVn và chưa từng chơi Web game lần nào. Nhưng khi đến với LV nó đã thực sự thu hút tôi rất nhiều. Từ Quan Độ tôi xây dựng 1 LM chậm hơn người khác 2 ngày mà vẫn leo lên đc top 30, nên tôi thiết nghĩ sang Trường Bản bắt đầu cùng lúc với mọi người thì thế nào?
Ngay từ lúc bắt đầu lập LM thực sự tôi ko nghĩ là sẽ chiến tranh giữa LM này LM nọ, mà tôi mơ mộng hơn là cuộc chiến giữa các Châu Thành với nhau. VÌ vậy đã ra sức kêu gọi người vào LM và kết nạp đồng minh - cũng là để xác định rõ đâu là bạn và đâu là thù. Cho nên bạn đừng nghĩ lá thư kết minh chĩ vì mình NỂ hay SỢ. Còn việc xét trên quân bình dân số hay điểm danh vọng + uy danh để mà kết ra ai mạnh yếu thì tôi thấy bạn tầm thường hơn so với những lời bạn nói.
Còn về việc anh em đánh lẫn nhau thì có lẽ các bạn nghe lời nói 1 chiều từ phía Crowx, bọn tôi làm gì cũng có mục đích rõ ràng, ko phải ô hơp, ko cần phải hô hào hay quy cũ như các thành viên GameVN mới gọi là CHÍNH QUY. Thiết nghĩ ngay từ lúc bắt đầu thì đội quân nào cũng là Ô HỢP cả. Chĩ cần chung chí hướng, chung niềm tin và chung hy vọng mọi thứ sẽ đc liên kết lại.
Việc có đình chiến hay không như ý bạn đã nói, có hay không cũng đc. Ai rảnh thì đánh, ai muốn thì đánh đúng ko? Vậy thôi ko cần wan tâm đến việc đó nữa. 2 bên ai mún làm gì thì làm ^^
Nói chung những gì liên wan đến game thì chĩ nên nói về game, còn giảng thuyết luân thường đạo lý thì nên nói sau, ko cần fải đem vào đây làm gì. Con người ai cũng có suy nghĩ riêng của họ, cuộc sống riêng của họ, nếu cứ ràng buộc vào 1 thứ gì đó, ko lẽ ai cũng giống như ai. Có người thế này cũng có người thế khác. Quả thật có đình chiến mà mem ko nghe lời thì cũng rất khó xử, nên thôi vậy.
Lời cuối chúc anh em diễn đàn GameVN ăn Tết vui vẻ :)
Ê sao chú em loi choi như con gà mắc đẻ thế? Dùng kiểu chử bình thường ko đc mà phải dùng mấy kiểu chữ điên điên như đám bựa trên mạng thế? Nge MC bên đây nói ko hiểu hả? Bây h cóa thỏa thuận mà mem của MW vẫn đánh thì ông tính sao? Bỏ acc, từ chức MC và giải tán LM nhá. Còn nếu nhắm ko quản lý nỗi đám mem của LM thì im đi.
Tết thì mùng 1 dành cho gia đình, mùng 2 cho họ hàng, mùng 3 -> 5 cho bạn bè. Nếu đám MW mấy người chỉ cóa 1 mình ko cóa gia đình, họ hàng ( tự hiểu đi ha ) thì mùng 1, 2 cứ đánh. Nếu sống chui nhủi ở đâu ko cóa bạn bè lun thì đánh cả 5 mùng. thế thoi X(

trích dẫn lời của MC gamevn nè Quả Nhân. đánh vần cho kỹ nhé, kẻo vã nhầm mồm ổng cắn cho đấyTôi 0 nghĩ là 1 hiệp định đình chiến là cần thiết, khi mà cả 2 LM đã 0 có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau và khi mà lời nói của 2 MC chưa chắc được toàn LM nghe, nếu sau này có 1 thành viên nào khác trong lm 0 tuân theo thì chỉ làm cả liên minh bị xấu mặt thôi. Tôi nói thế dựa vào tình thế của tôi là quyền mc hiện tại và lm tôi cũng nhiều người ngoài 0 rõ nguồn gốc, nói 0 nghe bao giờ, còn lm bạn tôi tin cũng thế bởi dù sao tôi cũng nghe giang hồ đồn đại lm bạn đánh lẫn nhau và ai muốn làm gì làm.

Nghe ông nói thì tui cũng thấy ông có vẻ là MC giỏi đấy.Cố lên nhá phát huy tinh thần AQ tự sướng của ông,tui cũng không phản đối,chỉ có 1 số thắc mắc nho nhỏ thôi.Tôi nghĩ chắc bạn có cái nhìn hơi thực dụng mội tý. Còn tôi là người hay mơ mộng nên tôi có cái nhìn khác. Bản thân đã từng là thành viên của GameVn và chưa từng chơi Web game lần nào. Nhưng khi đến với LV nó đã thực sự thu hút tôi rất nhiều. Từ Quan Độ tôi xây dựng 1 LM chậm hơn người khác 2 ngày mà vẫn leo lên đc top 30, nên tôi thiết nghĩ sang Trường Bản bắt đầu cùng lúc với mọi người thì thế nào?
Ngay từ lúc bắt đầu lập LM thực sự tôi ko nghĩ là sẽ chiến tranh giữa LM này LM nọ, mà tôi mơ mộng hơn là cuộc chiến giữa các Châu Thành với nhau. VÌ vậy đã ra sức kêu gọi người vào LM và kết nạp đồng minh - cũng là để xác định rõ đâu là bạn và đâu là thù. Cho nên bạn đừng nghĩ lá thư kết minh chĩ vì mình NỂ hay SỢ. Còn việc xét trên quân bình dân số hay điểm danh vọng + uy danh để mà kết ra ai mạnh yếu thì tôi thấy bạn tầm thường hơn so với những lời bạn nói.
Còn về việc anh em đánh lẫn nhau thì có lẽ các bạn nghe lời nói 1 chiều từ phía Crowx, bọn tôi làm gì cũng có mục đích rõ ràng, ko phải ô hơp, ko cần phải hô hào hay quy cũ như các thành viên GameVN mới gọi là CHÍNH QUY. Thiết nghĩ ngay từ lúc bắt đầu thì đội quân nào cũng là Ô HỢP cả. Chĩ cần chung chí hướng, chung niềm tin và chung hy vọng mọi thứ sẽ đc liên kết lại.
Việc có đình chiến hay không như ý bạn đã nói, có hay không cũng đc. Ai rảnh thì đánh, ai muốn thì đánh đúng ko? Vậy thôi ko cần wan tâm đến việc đó nữa. 2 bên ai mún làm gì thì làm ^^
Nói chung những gì liên wan đến game thì chĩ nên nói về game, còn giảng thuyết luân thường đạo lý thì nên nói sau, ko cần fải đem vào đây làm gì. Con người ai cũng có suy nghĩ riêng của họ, cuộc sống riêng của họ, nếu cứ ràng buộc vào 1 thứ gì đó, ko lẽ ai cũng giống như ai. Có người thế này cũng có người thế khác. Quả thật có đình chiến mà mem ko nghe lời thì cũng rất khó xử, nên thôi vậy.
Lời cuối chúc anh em diễn đàn GameVN ăn Tết vui vẻ :)
.

, theo như nhân gian truyền rằng, cái này dc gọi là cắn trộm, hay còn gọi là dâm lén 
, vì tụi nc ngoài rất ghét cái vụ này
, nói thế tự hiểu nhé 





trích dẫn lời của MC gamevn nè Quả Nhân. đánh vần cho kỹ nhé, kẻo vã nhầm mồm ổng cắn cho đấy![]()
haha. đúng là lời lẽ rắn rít nhĩ
chã hiểu mình bĩ ổi chỗ nào.
bik thế cứ để mấy ông an fa65n
đến lúc tự nhiên đánh MW
thế chúng tôi làm 1 cái topic chữi các ông fa3n fe1 các ông bĩ ổi nhé
còn việc dân đâu ra thì đơn giản thôi. thuế suất 0% là giải quyết đc tất cả các vấn đề
quân số 52k + 5k xe thì cứ mỗi giờ - 60k vàng [1 chút thông tin cho các bạn] còn các bạn tự xoay sở làm sao để duy trì điều này trong thời gian dài thì tùy vào bãn lĩnh của mình.
Nếu trận tối wa có làm ai cay cú thì chuyện mình làm mình chịu, đừng giận wa' mất khôn, tôi chẵng nói gì bậy bạ ở đây cả, cho nên hãy tỏ ra mình là người lịch sự. còn việc nhà tôi sao bạn biết đc?
có ai biết là tôi đang làm việc nhà vừa nói chuyện vừa tám trên 4room ko ta?
tại tôi thik ôm đồm nhiều việc lắm ^^
Thân!
Đừng cố gắng quá vì nói thiệt là bọn tui hông có mún lên trang chủ đâu.Lên xong bị ganh ghét quá trời
.Tui chả có gì mà phải giận cả.Đánh xong uy danh kinh nghiệm lên ầm ầm tội gì phải giận?Tui cũng chả nói ông nói gì bậy bạ cả hay ông có tật giật mình?Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,ông làm gì ở nhà hay ông tự sướng thì liên quan gì đến bọn tui.Bọn tui có việc làm của bọn tui,chơi xong thì tắt máy đi chúc tết,đi ngủ,thế thôi!!!!Chân lý thuộc về kẻ mạnh.Nhưng mà để được lên trang chủ thì ông phải cố gắng nhìu lắm.Mà tui đoán chắc ông làm điều này chỉ để lên trang chủ phải hôngĐừng cố gắng quá vì nói thiệt là bọn tui hông có mún lên trang chủ đâu.Lên xong bị ganh ghét quá trời
.Tui chả có gì mà phải giận cả.Đánh xong uy danh kinh nghiệm lên ầm ầm tội gì phải giận?Tui cũng chả nói ông nói gì bậy bạ cả hay ông có tật giật mình?Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,ông làm gì ở nhà hay ông tự sướng thì liên quan gì đến bọn tui.Bọn tui có việc làm của bọn tui,chơi xong thì tắt máy đi chúc tết,đi ngủ,thế thôi!!!!
