Zufrandyit
Mr & Ms Pac-Man
- 11/12/08
- 100
- 0
ngộ nhỉ, Viettel là của quân đội mà sao đi nhập ngũ lại không có internet nhỉ (không có ý PR, có sao nói vậy) 
___________

___________
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

25t hình như đã quá tuổi nhập ngũ rồi , nên sẽ ko gọi đâu .
Vậy quyết định học xong ĐH đi lun nhĩ .
Có gì vui không kể nghe với , sợ nhất cái khoảng ăn uống ::(
::(:viêttle là viễn quân đội nhưng ở trong quân đội thì các anh lính chỉ được ... bắt nối dây mạng thôi chứ hình như ko có được xài mạng
- vẫn có thể trốn ra ngoài chát được::)
đứng ngoài mà ngắm máy bay như đi bảo tàng thôi 
Chỉ đc hoãn ở 1 trường duy nhất , vd chú hoãn ở DH khi tốt nghiệp ra cho dù có leo lên cao học tới đợt nếu trúng tuyển vẫn phải điMà sao chủ topic 20t đi rùi .
Học xong 4 năm rưỡi ĐH , đăng ký học thêm Cao học 2 năm , học tiếp trung cấp 2 năm nghành khác = 26 tuổi => khỏi đi
Mình tính vậy đúng hem , năm nay mình cũng 20 rùi
Vậy là phải đi òi , ở đó có phân biệt đối xử với người ốm yếu thiếu cân hem ::(
20 tuổi cao 1m66 mà nặng có 50kg![]()
ông ơi, tôi 1m75 60kg mà đi khám vẫn trúng tuyển này
may mà đang đi học, có giấy của trường nên mới được cancel. chứ không giờ này cũng đang đào đất trên núi rồiHix,nhà mình cũng tàm tạm thôi :whew:.Ba mẹ mình ko đến nỗi nuông chiều lắm,nếu có thì đã lo cho mình rồi T_T.Nhưng mình cũng hiểu tại sao ba mẹ mình muốn mình đi.Vì ở nhà chơi ko à có làm gì đâu,20t rồi mà chẵng bít làm gì ngoài ăn và đi chơi ::(.chuyện đi quân sự
vui buồn lẫn lộn
tùy thuộc hoàn cảnh
người sướng người khổ
thôi nói tóm lại là nhìn đại bảo có vẻ con nhà khá giả ( đoán mò qua cách hành văn với sign, avatar) nên " ông bà già " cưng chìu, nên khi đi thì luyến tiếc, cộng với cái khác lạ của cuộc sống trên núi nên làm bạn càng " rối tinh " , >> lên forum tâm sự, thật mình chưa bị quân sự bao giờ ( vấn đề giới tính ) nhưng cũng hiểu nhiều về quân sự, nghe gớm nhưng thiệt ra chỉ là đi tập... thể lực, sáng lắng nghe tiếng chuông đi đào hầm hố, trưa ăn cơm với rau muống với thịt heo ( lưu ý, trong cơm thường có đất cát )
... cứ như dzậy ngày tháng qua cái roẹt, rồi lại đủ 18 tháng, về đất liền ngay, bo thêm 4 triệu ( hay more ):wink:
![]()
nói thẳng là đừng nên nhập ngũ vì đó sẽ là khoảng thời gian phí phạm nhất trong cuộc đời của mình.trừ khi bạn quá vô tích sự thì mới cần vào đó rèn luyện
vào đây vài năm,tự làm,tự ăn,rồi khổ ải đủ kiểu.đến lúc xuất ngũ cũng chả được 1 cái ưu tiên gì cần thiết cho cuộc sống của mình từ đấy trở đi
tốt nhất là chạy ít tiền rồi té mà làm ăn,đừng phí gần 2 năm cuộc đời mình
nói thẳng là đừng nên nhập ngũ vì đó sẽ là khoảng thời gian phí phạm nhất trong cuộc đời của mình.trừ khi bạn quá vô tích sự thì mới cần vào đó rèn luyện
vào đây vài năm,tự làm,tự ăn,rồi khổ ải đủ kiểu.đến lúc xuất ngũ cũng chả được 1 cái ưu tiên gì cần thiết cho cuộc sống của mình từ đấy trở đi
tốt nhất là chạy ít tiền rồi té mà làm ăn,đừng phí gần 2 năm cuộc đời mình

Phí 1.5 năm tới 2 năm tuổi trẻ, dành thời gian đó để học tập những gì mình thích còn tốt hơn đi nghĩa vụ.
Tôi không thích đi đơn giản vì thấy chẳng có ích lợi gì chứ không phải vì nghe kêu chán than khổ.
__________________