Hanh_1990_14
Legend of Zelda
- 2/7/04
- 1,000
- 3
nghe nói mắt cận cao quá khỏi phải đi đúng k 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Bình thường như con chuồn chuồn , đi nghĩa vụ rèn luyện thân thể , khi về được nhiều quyền lợi như vào trường Công An dễ hơn , hoặc ai chưa thi DH thì đc công điểm ưu tiên12/2 này tớ cũng đi , mình phải tự thân kiểm chứng để đến đời con còn xem xét cho nó đi hay ko chứ
mà thiết nghĩ Po nên stick cái topic này lên vì mỗi năm cứ đến mùa nghĩa vụ thì chắc sẽ có vài mem vào đây hỏi han hoặc là tâm sự cứ để 1 topic cho anh em tham khảo cũng hay ....
tập thân thể dẻo dai để sau này còn làm việc với vợ đc
Nói thế chứ 18 tháng wa cũng nhanh lắm pác. Suốt ngày ăn ngủ đi tập thì thời gian wa nhanh lắm.
nghe nói cái quần đùi treo lung tung cũng bị chỉa ^^ Nghe mấy ông thầy khuyên là nên mang cái ba lô cùi cùi trong đó để mấy bộ đồ mặc thường thôi, như vậy thì có vứt ra giữa sân cũng chẳng thằng nào nó nhặt
còn cứ để tiền + đt + mp3 thì chỉ có n'c mất. :hug: Chúc pác may mắn-Đi nghĩa vụ rèn luyện bản thân tính nề nếp, đúng giờ, làm việc có kế hoạch, ăn uống ko kén chọntập thân thể dẻo dai để sau này còn làm việc với vợ đc
Nói thế chứ 18 tháng wa cũng nhanh lắm pác. Suốt ngày ăn ngủ đi tập thì thời gian wa nhanh lắm.
-Ngoài những việc đó ra thì nghe đồn đi NVQS còn học thêm đc kỹ thuật chôm chỉa. Nghe mấy ng` đi NVQS về kể thỉ bọn nhà giàu đi cũng nhìu lắm, bọn nó toàn mang đồ xịn bị mấy thằng khác chôm chỉanghe nói cái quần đùi treo lung tung cũng bị chỉa ^^ Nghe mấy ông thầy khuyên là nên mang cái ba lô cùi cùi trong đó để mấy bộ đồ mặc thường thôi, như vậy thì có vứt ra giữa sân cũng chẳng thằng nào nó nhặt
còn cứ để tiền + đt + mp3 thì chỉ có n'c mất. :hug: Chúc pác may mắn

Mua 1 cuốn sổ nhỏ hay tiết kiệm hơn là gôm 1 đống giấy lại thành 1 tập nháp, ghi Thời khóa biểu hay kế hoạch vào rồi cứ thực hiện đúng => Không cần phải đi nghĩa vụ mới luyện được
___________________

Up ... !nghe nói mắt cận cao quá khỏi phải đi đúng kô?
Ngoài những việc đó ra thì nghe đồn đi NVQS còn học thêm đc kỹ thuật chôm chỉa. Nghe mấy ng` đi NVQS về kể thỉ bọn nhà giàu đi cũng nhìu lắm, bọn nó toàn mang đồ xịn bị mấy thằng khác chôm chỉa nghe nói cái quần đùi treo lung tung cũng bị chỉa ^^ Nghe mấy ông thầy khuyên là nên mang cái ba lô cùi cùi trong đó để mấy bộ đồ mặc thường thôi, như vậy thì có vứt ra giữa sân cũng chẳng thằng nào nó nhặt còn cứ để tiền + đt + mp3 thì chỉ có n'c mất. Chúc pác may mắn
ba lô khi lên nó sẽ bắt lột hết ra rồi trả về gia đình và cấp 1 cái ba lô lính + 1 bộ đồ lính vớ lính , giầy lính để mà dùng Mp3 , Di động hay các thứ linh tinh sau 3 tháng quân trường về nhà rồi mới lén đem lên đc 
Mua 1 cuốn sổ nhỏ hay tiết kiệm hơn là gôm 1 đống giấy lại thành 1 tập nháp, ghi Thời khóa biểu hay kế hoạch vào rồi cứ thực hiện đúng => Không cần phải đi nghĩa vụ mới luyện được
___________________
sao có nhìu bác cứ nghĩ đi NVQS là ko có lợi ích gì nhỉ, chắc toàn thuộc hạng công tử ăn ngon mặc đẹp nên thấy vô ích, làm ơn suy nghĩ lại giùm, ít nhất cũng phải nhớ lại bài học cấp 2 Giáo dục công dân cấp 2 chứ, quyền và nghĩa vụ ấy, nếu học mà ko hiểu hay ko học đừng bàn tiếp nữa.
.nghe nói mắt cận cao quá khỏi phải đi đúng k
.Lúc trước chỗ tôi có mấy thằng cận nặng, có thằng mất ngón tay cũng đi nốt.
Có đi ngày nào chưa mà to mồm vậy bạn.
tui tập mãi mà ko đc đây này, chỉ có mà đi NVQS nó đá đít tập cho thì mới đc thôi.
mà quần đùi do đơn vị cấp thì cái nào cũng như cái nào sờn rách thì nó cấp cho cái mới việc gì phải ăn cắp =.=' còn mua đem vào thì sẽ khác biệt ai dám chôm nào ??? còn mấy cái kai dĩ nhiên là phải ôm khư khư hở ra là bị tịch thu + phạt mà 
với lại tớ cũng chả thích ở nhà.