Wanted:Weapon of Fate

1/3 đầu phim: khá hay, mình thích Matrix, slow mo, bịa đặt tí cũng ko sao
1/3 tiếp theo: bắt đầu từ chuối đến vãi chuối, 1 thằng dở hơi loser luyện tập vài tuần thành siêu nhân, cái đấy nhỏ thôi, coi như ok. Nhưng nó quyết tâm đi trả thù đến mức mù quáng cho 1 thằng bố chưa gặp bao giờ như thế thì quá sức hài hước. Dẫn đến bắn chết thằng đồng đội và chính thằng bố đẻ của mình cùng HẲN GẦN 1 ĐOÀN TÀU TỐC HÀNH. Hàng trăm người vô tội chết ko hiểu để làm gì. Vì 1 thằng loser muốn thể hiện sự manly của mình ?
1/3 tiếp theo; Xem nốt xem nó buồn cừoi đến mức nào, và ko phụ sự mong đợi, chú bé như Rambo lao vào giết cả trăm thằng chả có thù oán gì với chú (có mỗi thằng boss là hơi xấu thôi),. Sau đó em Jolie (ko nhớ tên NV) tự sát chóng vánh trong 1 đường đạn bốc phét của thế kỉ, và cái ending là 1 đường đạn bốc phét của thiên niên kỉ =)) Đấy là còn chưa bàn đến mấy cái mission được giao từ nowhere (fate fiếc?) đấy =))

Điểm IMDB trước giờ nó có liên quan gì đến nghệ thuật đâu =)

Bây h chú em ko có bố,có 1 thằng cho chú em bằng chứng là chú có bố và ông ý mới bị giết thì chú em tính sao ? chưa kể là đột nhiên phát hiện ra 1 thứ kì lạ trong gen của mình thì ai bình tâm cho được ?

Tự sát là vì sao thì suy cho cùng chắc chú cũng ko nghĩ ra được, nếu có điều kiện ra hàng lấy 15k mua cái đĩa về tự nghiên cứu... :whew:

Ở trên cái tg khối thằng đẻ ra đã khôn hơn chú rồi, đừng đi ngược lại những thứ số đông tán đồng.
 
kể cũng lạ, mọi người coi phim trung quốc tụi, nó bay, chưởng chiếc ầm ầm, trị bệnh bằng cách rờ rẫm nhau thì tin sái cổ. vậy mà cái wanted này thì không chịu chấp nhận là ...phim mà cứ chửi nó ngu. :-/
 
Ở trên cái tg khối thằng đẻ ra đã khôn hơn chú rồi, đừng đi ngược lại những thứ số đông tán đồng.
Nếu ko nhầm thì số đông chê Wanted nhiều hơn là khen nó =))
 
Dù sao thì mình thấy Wanted vẫn là một bộ phim hay đáng để xem, đỡ hơn cái phế phẩm ăn theo Max Payne
 
Nếu ko nhầm thì số đông chê Wanted nhiều hơn là khen nó =))

Nhầm rồi ! 10 thằng xem thì 6 thằng bảo khá, ko đến nỗi nhố nhăng như bác nói.
Tất nhiên là chỉ trên cách đánh giá của người bình thường thôi.
 
Wanted là một phim khá, tớ cho 7, 7.5 xông xênh, hy vọng game còn khá hơn phim.
 
Hồi xem trailer wanted rất ấn tượng, vừa xem vừa thán phục, thật là vl .Sau đấy đến lúc xem phim khá thất vọng, bao nhiêu màn hay xem trong trailer cả rồi .
 
Bây h chú em ko có bố,có 1 thằng cho chú em bằng chứng là chú có bố và ông ý mới bị giết thì chú em tính sao ? chưa kể là đột nhiên phát hiện ra 1 thứ kì lạ trong gen của mình thì ai bình tâm cho được ?

Tự sát là vì sao thì suy cho cùng chắc chú cũng ko nghĩ ra được, nếu có điều kiện ra hàng lấy 15k mua cái đĩa về tự nghiên cứu...

Ở trên cái tg khối thằng đẻ ra đã khôn hơn chú rồi, đừng đi ngược lại những thứ số đông tán đồng.
Thực ra cậu có bị não ko ?, đó là ý kiến của tôi thôi, , liên quan kẹc gì đến cậu mà chú chiếc với tôi, ko hiểu được bao tuổi =)
 
Thực ra cậu có bị não ko ?, đó là ý kiến của tôi thôi, , liên quan kẹc gì đến cậu mà chú chiếc với tôi, ko hiểu được bao tuổi =)

Thật ra cả 2 cậu này đều bị não, phim có cái lý của nó mà nói vô lý sau được, lúc truớc khi chưa xác định được hình thù trái đất những người tin trái đất hình tròn thì bị bác bỏ cho là vô lý, thậm chí bị tử hình vì "mê tín dị đoan" sau giờ ko thấy ai nói vô lí =))
 
Hồi xem trailer wanted rất ấn tượng, vừa xem vừa thán phục, thật là vl .Sau đấy đến lúc xem phim khá thất vọng, bao nhiêu màn hay xem trong trailer cả rồi .
Thì trailer là tập hợp mấy cái hay nhất của cả film mà :)).
Thật ra cả 2 cậu này đều bị não, phim có cái lý của nó mà nói vô lý sau được, lúc truớc khi chưa xác định được hình thù trái đất những người tin trái đất hình tròn thì bị bác bỏ cho là vô lý, thậm chí bị tử hình vì "mê tín dị đoan" sau giờ ko thấy ai nói vô lí
Tớ cũng đồng ý là film thì ko quan tâm là nó vô lý hay ko,film ảnh chứ đâu phải đời thực mà cứ phải có lý với chả vô lý :-j.Tớ chỉ ko thik cái Wanted này vì nó nhàm chứ ko phải do nó vô lý hay ko vô lý :))
 
Thì trailer là tập hợp mấy cái hay nhất của cả film mà :)).

Tớ cũng đồng ý là film thì ko quan tâm là nó vô lý hay ko,film ảnh chứ đâu phải đời thực mà cứ phải có lý với chả vô lý :-j.Tớ chỉ ko thik cái Wanted này vì nó nhàm chứ ko phải do nó vô lý hay ko vô lý :))

Tui thích mấy film ảo tưởng nhưng ko phải dạng future cầm súng "la-de" bắn nhau "chíu chíu" mà thích kiểu như wanted này nè dù có ảo tưởng nhưng vẫn nằm trong thế giới thật :D
 
Film này mà chê tùi chịu, đã nói là film rồi, như bạn phuongnam090382 nói, bọn trung quốc nó bay vèo vèo thế mà các bác còn tin như đúng rồi mà cái này lại chê lên chê xuống =)), tuy đạn bay cong là vậy, nhưng nhìn cách bọn nó bắn thì có thể cho đó là 1 kỹ thuật, vì khi bắn tụi nó vung súng và bắn ngay lập tức chứ không ngắm nên đường đạn có thể cong.

Mà film này chẳng có gì là khó hiểu cho lắm cho những lý do mà thằng Wesley trở nên như vậy ngoại trừ đoạn mà thằng cha thật cứu nó nhưng nó vẫn bắn thì khá vô lý thôi.

Còn cái đoạn mà cậu A o i nói là "Chú bé như rambo đi vào giết cả trăm thằng không có thù oán với chú", cái câu này thấy hài nhất =)), thế trước giờ cậu coi film có bao giờ thằng nào đi thẳng 1 hơi đến trước mặt thằng boss mà giết nó ko ?? =))

Suy cho cùng thì trí thông minh của cậu khá thấp nếu như không hiểu đc cả 1 bộ film như vậy, chưa kể cái trò suy diễn lung tung mà không suy nghĩ của kiểu nhóc lên 3 ;)).
 
Còn cái đoạn mà cậu A o i nói là "Chú bé như rambo đi vào giết cả trăm thằng không có thù oán với chú", cái câu này thấy hài nhất , thế trước giờ cậu coi film có bao giờ thằng nào đi thẳng 1 hơi đến trước mặt thằng boss mà giết nó ko ??
Hi hi, thì tôi coi nếu phim nào có tình tiết như thế đều là các phim hạng bét hết, có sao ko ? Nhắc lại một lần nữa đó là ý kiến, quan điểm của tôi thôi. Ý kiến của các cậu thế nào là kệ các cậu, tôi ko quan tâm thì sao phải xúc phạm tôi ? Chứng tỏ mình là thằng con nít à, =) .
Mà thằng này được đào tạo là sát thủ, chứ ko phải rambo. Ám sát được thằng boss nghệ thuật mới là hay chứ còn giải quyết tình huống kiểu đó là quá rẻ tiền. Và cái lũ mà nó giết cũng từng giúp đỡ nó luyện tập. Tổ chức này có thể nói tôn chỉ hoạt động là tốt (kill one to save thounsand gì đó), nên có thể nói các thành viên đều ko phải là người xấu.

Thật ra cả 2 cậu này đều bị não, phim có cái lý của nó mà nói vô lý sau được, lúc truớc khi chưa xác định được hình thù trái đất những người tin trái đất hình tròn thì bị bác bỏ cho là vô lý, thậm chí bị tử hình vì "mê tín dị đoan" sau giờ ko thấy ai nói vô lí
Thực ra cậu lảm nhảm cái gì tôi ko hiểu, định trả lời nhưng ko biết nói gì. Ko hiểu trái đất hình tròn thì liên quan gì đến việc tôi thấy phim ko hay =)
 
tui thấy phim cũng được mà chê ỏng chê eo cái nổi gì ;))
phim này dạng giải trí thôi, chừng nào mấy cái phim làm kiếm giải mà ẩu tả chửi nó đi :))
 
Thực ra cậu có bị não ko ?, đó là ý kiến của tôi thôi, , liên quan kẹc gì đến cậu mà chú chiếc với tôi, ko hiểu được bao tuổi =)

Uhm! được rồi chú chiếc là sai.
Có điều ngứa mắt thì post bài trả lời dùm thôi, ko phải là muốn biết sao ? có người đáp ứng thì lại bảo là não =))
Ông có quyền đánh giá 1 bộ phim như vậy cũng có khác nào đánh giá tác giả ? tôi ko có quyền nhận định những gì ông đánh giá sao ?
Cần thiết War, ông cứ post lên đây cái luận điểm làm ông ngứa mắt đi rồi tôi sẽ giải thích cho :hug:
 
1/3 đầu phim: khá hay, mình thích Matrix, slow mo, bịa đặt tí cũng ko sao
1/3 tiếp theo: bắt đầu từ chuối đến vãi chuối, 1 thằng dở hơi loser luyện tập vài tuần thành siêu nhân, cái đấy nhỏ thôi, coi như ok. Nhưng nó quyết tâm đi trả thù đến mức mù quáng cho 1 thằng bố chưa gặp bao giờ như thế thì quá sức hài hước.Dẫn đến bắn chết thằng đồng đội và chính thằng bố đẻ của mình cùng HẲN GẦN 1 ĐOÀN TÀU TỐC HÀNH. Hàng trăm người vô tội chết ko hiểu để làm gì. Vì 1 thằng loser muốn thể hiện sự manly của mình ?

nói chung xem phim này xong thì cũng thấy rất khá, nhất mà về mặt kỹ sảo. Còn về phần đó thì giống như tên wesley kia hết đường chọn rồi, làm ở văn phòng thì gần như bế tắc bởi tên bạn và bà trưởng phòng, gặp thêm nhóm sát thủ nó đúc thốc vào đầu nó đủ thứ chi tiết về 2 bố con chúng nó nên việc nó báo thú xem ra thì không có gì lạ.
Còn hàng trăm người vô tội chết trên toa xe lửa thì do mấy người đó gặp xui khi lên ngay toa diễn ra trận chiến của 2 bố con, và chính 2 bố con nó cũng không có ý hại ai trước và sau khi kêt thúc trận đó, nếu nói về lỗi thì chính cái con sát thủ gì đó đu xe lên tàu làm tàu lật đấy chứ có phải 2 cha con nó đâu
 
Lại war rồi, mod phát thẻ bây giờ em mới lảnh đâyX(
 
Kịch bản phim này bị Holywood lành mạnh hóa quá nhiều so với comic::(
Chắc là để tránh bị rate 18+

Trong comic Fragneti là tổ chức của những villian thành lập để đối phó với các superhero từ thời xa xưa --> và đến thời nay thì nó là tổ chức ám sát kiếm tiền khét tiếng sau khi đã thịt hết sạch superhero trên thế giới rồi
Trong comic em Fox và thằng Wesley đều da đen ,
và chú Wesley thì biết thừa giết người để có nhiều tiền sống sung sướng gái gú ma túy thác loạn nên giết thẳng cánh :D
 
Có link ko bạn, mà của NXB nào vậy?
 
Trong comic em Fox và thằng Wesley đều da đen ,
chắc thằng tác giả là blackhog (tiếp xúc với đám đó nhiều sẽ biết tại sao dùng từ này) =))
 
Back
Top