thank nhiu`! da~ den chap3!tiep' de chap3 lam`ji` nua~!!!!!:hug:
Quay về gặp Xardas:
Ngay khi bạn vừa bước chân vào cổng New World thì đón chào bạn không phải là 2 Paladin canh cổng trước kia mà là 2 tên áo đen seeker. Chúng sẽ chặn bạn lại và tấn công bạn khi bạn gặp chúng. Bọn này bắn chưởng lửa cho nên nếu bạn chưa quen có thể dùng cung bắn chúng từ xa cho an toàn. Kill lũ này xong bạn chạy ra ngoài cổng gặp ngay Lester. Nói chuyện với hắn để biết tình hình mới xảy ra ở New World và việc Xardas bảo hắn đi gọi bạn về để nói chuyện. Sau đó bạn đi gặp Xardas ở chỗ lão ta để biết thêm nhiệm vụ. Trên đường đi bạn có thể nói chuyện với một số người dọc đường và biết rằng Bennet- thợ rèn của Onar’s Farm đã bị bắt vì tội giết người. Khi bạn gặp lão Xardas, lão sẽ nói rằng tình hình Old World khá nguy cấp cho nên bạn phải nhanh chóng kill lũ rồng trước khi bọn Orc ra tay chiếm thành và tràn qua New World. Cách tốt nhất là truy tìm Eyes of Innos mà hiện đang ở monastery.
Giải thoát cho Bennet:
Sau khi gặp Xardas xong bạn quay vào thành phố Khorinis và vào khu nhà giam trong trại lính để nói chuyện với Bennet để nhận Q: "Bennet is in jail". Đây là một trong những Q chính của Chapter 3. Bạn nên khu thượng lưu để gặp Lord Hagen thông báo tình hình nguy cấp của Old World từ Garond. Rằng bọn Orcs đang bao vây thành trong khi lực lượng trong thành mỏng và sự đe dọa về sự xuẩt hiện của loài rồng. Đồng thời bạn nói chuyện luôn về vụ Bennet. Lão này bị nghi là giết người và có nhân chứng là tên thư ký của thị trưởng tên là Cornelius nhìn thấy. Tên này ở trên tầng 2 của tòa nhà chính này. Bạn lên gặp hắn và tra hỏi. Sau một hồi vòng vo, bạn sẽ phải đe dọa hắn hoặc hối lộ hắn để tên này trao cho bạn cuốn nhật ký của hắn. Trong đó ghi rõ việc hắn được mua chuộc bởi bọn seeker và vu cáo cho Bennet. Sau đó tên này sẽ biến khỏi thành phố ngay. Một cách khác là bạn móc túi hắn để lấy cuốn nhật ký. Đưa cuốn nhật ký này cho Lord Hagen để giải oan cho Bennet rồi vào nhà giam cứu hắn ra.
Yeah, bây giờ bạn đã có thể trở thành Paladin hoặc Mercenary.
Eyes of Innos bị đánh cắp:
Giải thoát cho Bennet xong bạn lên đường đi tiếp đến monastery để nói chuyện với Fire Mage Pyrokar về loài rồng. Tiếc là lúc này Eyes of Innos đã bị đánh cắp bởi người trong monastery.
Trước khi truy tìm bạn nên gặp Paladin Marduk đang cầu nguyện ở dãy nhà bên trái. Nói chuyện với hắn khi bạn đã là Paladin để hắn chỉ cho bạn cách nhận bless từ Innos vào thanh kiếm của bạn. Sau đó bạn phải cầu nguyện để mong chờ sự trợ giúp của thần Innos truyền sức mạnh vào thanh kiếm. Giá của nó là 5000 gold.
Sau đó rời monastery và bạn đi tìm đến vòng tròn bằng đá Sun Circle trong hình h.2 và thấy bọn seeker đang tìm cách phá hủy nó. Bạn xông vào kill bọn này xong thì nhặt Eyes of Innos về cho Pyrokar.
Phục hồi Eyes of Innos:
Pyrokar cầm Eyes of Innos bảo rằng tuy đã tìm được nhưng Eyes of Innos đã bị phá huỷ cho nên không thề bảo vệ bạn trước loài rồng. Bạn cần phải phục hồi nó bằng cách tập hợp được sức mạnh của 3 vị thần trong đó Fire Mage Pyrokar đại diện cho Innos, Water Mage Vatras đại diện cho Adanos, và Necromancer Xardas đại diện cho Beliar. Bạn quay về và mời Vatras, ông ta nhận lời ngay. Sau đó đến gặp Xardas, lão sẽ chỉ giúp bạn khi mà bạn đủ mạnh nghĩa là bạn phải đạt đến mức cao nhất của Guild bạn đang tham gia tức là trở thành Paladin hoặc Dragon Hunter hay Fire Mage. Sau khi xong bạn về gặp Pyrokar, tuy nhiên lão này không tin Xardas, bạn phải có bằng chứng thì lão mới chịu đi gặp Xardas. Bạn gặp Xardas và nói về việc đó, lão sẽ đưa bạn chìa khóa mở cái hòm cạnh giường vợ của lão Sekob tại trang trại của lão. Sau khi lấy cuốn sách và một số món đồ thú vị. Bạn đem cuốn sách lấy được về làm tin cho lão Pyrokar. Hoàn thành nhiệm vụ giờ bạn chỉ cần đến Sun Circle để chờ xem mấy lão này sửa Eyes of Innos là xong. Eyes of Innos phục hồi sẽ ban cho bạn sức mạnh để diệt rồng, có nó bạn mới có thể nói chuyện với lũ rồng, khi đó mới có thể kill chúng được, còn trước đó thì chúng bất tử, bạn đánh thế nào chúng cũng không chết.