All about HPLN - nhị kỳ - 2nd topic - vote 4 me

nào nào chọn ra tướng bạn "muốn" Trần tiên sinh lăng xê sau lubu

  • Quan Vũ - võ thánh - vạn nhân địch

    Votes: 38 24.2%
  • Trương Phi - hoa diện nhân - đào viên họa gia

    Votes: 34 21.7%
  • Mã Siêu - tân chiến thần

    Votes: 29 18.5%
  • Liêu Nguyên Hỏa - Triệu Vân - Triệu Tử Long - cựu thủ lĩnh Tàn Binh

    Votes: 67 42.7%
  • Hứa Chử

    Votes: 4 2.5%
  • Trương Liêu

    Votes: 17 10.8%
  • Hạ Hầu Đôn - ex thiên lý nhãn

    Votes: 8 5.1%
  • Tôn Sách

    Votes: 16 10.2%
  • Thái Sử Từ

    Votes: 6 3.8%
  • khác hoặc chưa xuất hiện ++

    Votes: 17 10.8%

  • Total voters
    157
Status
Không mở trả lời sau này.
LB hack spd...lvl lên vùn vụt...
 
ôi chóng cả mặt , thật là thích thú :hug: :'> , hưng phấn :'> 8 ngày tết , 3 chap , chắc bác limas vất vả lắm :x
 
Ôi cám ơn Lima lắm lắm :x

LB ghê thật, không hiểu mọi người thế nào chứ em chỉ xem HPLN mới thấy cái "trí" của LB... chứ chỉ bộ TQDN... ko thấy đc ::(
 
Quá nhanh nhỉ, thật ko ngờ từ một tên khù khờ chớp mắt phát đã xảo quyệt như Lưu Bang năm xưa.
 
Sao bác Lima ko kí hợp đồng hợp tác với NXB Trẻ đi nhỉ? Bác dịch hay quá xá là hay! :hug::hug:
 
tiền photo rẻ hơn, tớ cũng định mượn :'>
 
chạy từ quảng bình vào biên hòa đi mà mượn :-"
 
Chờ đủ 10 chap ghép nó vô thành 1 vol luôn rồi in ra luôn coi như sưu tầm khỏi mua.

Ông đóng thành sách (in mấy cái bìa của bản raw ra), đem bán cho tui 1 quyển , 20 k nhé
Bán được bao nhiêu thì chia lời cho Lima nữa
-> Chú ý : làm nhỏ thôi kẻo côn an hỏi thăm =))
.
___________Auto Merge________________

.
Sao bác Lima ko kí hợp đồng hợp tác với NXB Trẻ đi nhỉ? Bác dịch hay quá xá là hay! :hug::hug:

NXB trẻ nó ỷ có những dịch giả hay như thằng Ngọc tùng nên nó ko thèm đâuX(
 
Bác lima dịch thêm các pic màu đen mỗi khi chuyển chap đi , có mấy chap ko dịch kìa , để đủ chap đóng thành bộ up lên cho anh em dow
 
Bác Lima làm cho anh thưởng thức là tốt lắm rồi, ko nên kỳ kèo nhiều quá ^ ^

Mà bác Lima lấy raw ở đâu mà chuẩn dzữ vậy :D ?
 
Thanks lima, hi vọng sang năm mới bác có nhiều thời gian hơn để tiếp tục dịch những chap HPLN tuyệt vời như thế này cho anh em. Mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bác, cảm ơn lima một lần nữa...
 
Gia đình chúng tôi xin vô cùng cảm ơn và hậu tạ!
 
Khủng khiếp quá, 4 oánh 1 mà Hỏa vẫn đánh ngon lành, mà cuối chap có trang mấy kì nói chuyện với sư phụ xong rồi bay lên y hệt Đoremon vậy (chỏm tóc trên đầu làm thành chong chóng tre =))) ai dịch đoạn đó đi.
Trang hài đó là bác Trần giải thích "Tại sao Thủy Kính lại bịt mắt"
Thủy Kính trả lời "Tại vì đám đệ tử ta thằng nào cũng mặc áo, đội nón và bịt mặt giống nhau nên ta chả phân biệt được thằng nào là thằng nào nên khỏi cần nhìn" :))
 
Chà! Xem trang 8 -9 - 10 -11 chap 228 vol 28 thì có thể thấy ngay tại sao Lã Bố lại thua.
Thứ nhất: Về Quân sư: Quách Gia sắp xếp tư liệu gọn gàng, đọc xong cất đâu đó gọn gàng ngăn nắp.>>> Tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. >>> Được đào tạo căn bản .
Quả nhiên Thủy Kính học phủ chẳng thua gì Học viện quân sự TW.
Trần Cung nửa đời làm quan mà sách vở vứt đầy đất, chất đầy gậm bàn.>>>Tác phong cứ như sinh viên ôn thi.>>>Không chuyên nghiệp.
Lúc cần tư liệu chắc ông ta tìm loạn cả thành lên chưa chắc thấy.
Thứ hai: Về tuyển dụng nhân sự:
Tiểu Mạnh đẩy cửa xộc vào văn phòng giám đốc.Gọi tên cấp trên trống không.Chẳng trước sau gì xin ngay chân trưởng phòng ( Là tớ thế nào cũng mời về quê đuổi gà)
Tư Mã Ý bày hết mưu này kế nọ tự quyết không đợi lệnh không chờ sai khiến và cũng không làm đủ việc lấy đủ lương.Chỉ để lấy lòng Tào Tháo và Quách Gia.(Nhân viên gương mẫu thời hiện đại)
 
coi xong thấy mấy thằng tướng của Tào Tháo hữu dũng vô mưu thật, không có Quách Gia và Tuân Húc thì chẳng làm được gì cả, đánh loạn cả lên.
Tiện thể ai có tập 26, 27 có thể up lên hay cho xin cái địa chỉ để mượn coi được không, chưa coi 2 tập đấy nên chẳng hiểu mô tê gì cả, tự nhiên Tiếu Mạnh đầu quân cho Lữ Bố, Lưu Bị sao lại hết cả quân vậy, Triệu Hỏa được gọi là Tử Long lúc nào.... Mình ở Tân Bình
 
Tiện thể ai có tập 26, 27 có thể up lên hay cho xin cái địa chỉ để mượn coi được không, chưa coi 2 tập đấy nên chẳng hiểu mô tê gì cả, tự nhiên Tiếu Mạnh đầu quân cho Lữ Bố, Lưu Bị sao lại hết cả quân vậy, Triệu Hỏa được gọi là Tử Long lúc nào.... Mình ở Tân Bình
Tiểu Mạnh bị rớt xuống vực , rơi vào quân doanh của Lã Bố từ chục tập trước, được Hoa Đà cứu , gặp lại ông sư phụ Tào Tính đang đầu quân cho Lã Bố

Triệu Hỏa được gọi là Tử Long từ tầm 2 chục tập trước :)) , lúc nó giết thằng phó trại cướp ,trôm mặt nạ xông ra cứu Công Tôn Toản đang bị quân Đổng Trác đuổi đánh

Lưu Bị hết quân ở tập 27, bị Bố nham hiểm xua quân cướp thành , chạy té khói và được Hạ Hầu Đôn vớt ra trong đám xác :D
 
Tiểu Mạnh bị rớt xuống vực , rơi vào quân doanh của Lã Bố từ chục tập trước, được Hoa Đà cứu , gặp lại ông sư phụ Tào Tính đang đầu quân cho Lã Bố

Triệu Hỏa được gọi là Tử Long từ tầm 2 chục tập trước :)) , lúc nó giết thằng phó trại cướp ,trôm mặt nạ xông ra cứu Công Tôn Toản đang bị quân Đổng Trác đuổi đánh

Lưu Bị hết quân ở tập 27, bị Bố nham hiểm xua quân cướp thành , chạy té khói và được Hạ Hầu Đôn vớt ra trong đám xác :D

Nhớ ra nhân vật Tử Long rồi, nó là quân của Viên Thiệu bị Hỏa giả dạng phải không. Mà Lưu Bị khờ thế nhỉ, Hỏa nói tên gì cũng tin cả. Bên Bị có vạn nhân địch mà lại chạy Lữ Bố à. Chắc khoảng 1 2 tập nữa thì Bố cũng chết thôi, Lưu Bị đầu về Tào Tháo rùi. Rồi Tào lại có thêm Trương Liêu vô đối nữa :cool:
Mà cái bộ này coi riết thấy nó hết hài hài như hổi trước rồi nhỉ, đánh nhau căng thẳng quá.
 
thích khách không có tên mà, tên nào mà chả được. Sau khi Hỏa bỏ nghề thích khách sẽ lấy tên do Bị đặt là Triệu Vân thôi.

Vạn nhân địch mà không có binh quyền thì cũng chỉ là thảo khấu.
 
Chà! Xem trang 8 -9 - 10 -11 chap 228 vol 28 thì có thể thấy ngay tại sao Lã Bố lại thua.
Thứ nhất: Về Quân sư: Quách Gia sắp xếp tư liệu gọn gàng, đọc xong cất đâu đó gọn gàng ngăn nắp.>>> Tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. >>> Được đào tạo căn bản .
Quả nhiên Thủy Kính học phủ chẳng thua gì Học viện quân sự TW.
Trần Cung nửa đời làm quan mà sách vở vứt đầy đất, chất đầy gậm bàn.>>>Tác phong cứ như sinh viên ôn thi.>>>Không chuyên nghiệp.
Lúc cần tư liệu chắc ông ta tìm loạn cả thành lên chưa chắc thấy.
Thứ hai: Về tuyển dụng nhân sự:
Tiểu Mạnh đẩy cửa xộc vào văn phòng giám đốc.Gọi tên cấp trên trống không.Chẳng trước sau gì xin ngay chân trưởng phòng ( Là tớ thế nào cũng mời về quê đuổi gà)
Tư Mã Ý bày hết mưu này kế nọ tự quyết không đợi lệnh không chờ sai khiến và cũng không làm đủ việc lấy đủ lương.Chỉ để lấy lòng Tào Tháo và Quách Gia.(Nhân viên gương mẫu thời hiện đại)
Quả đúng nhân viên văn phòng có khác=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top