Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
moi topic lên cái nhỉ.Hehe, Đại đao thì cũng mạnh thật, nhưng để làm đối thủ của Sát Á thì chưa đủ trình đâu bạn, vì vậy nên để Đại Đao chết dưới tay VN là đúng rồi, dù sao thì cũng là chết dưới tay nhân vật chính. Còn cảnh giới phản trọng lực chỉ để bay nhảy thôi, chứ không có thực lực thực sự về võ công thì thua xiểng liểng là rõ ràng rồi. Hồi xưa VN chỉ cần có thập ngũ trùng thiên mà còn đánh bại được ngũ thế 23 trùng thiên đó sao. điều đó là bình thường thôi mà. Chứ cứ như dựa vào trùng thiên sức mạnh thì quá vô nghĩa rồi còn gì, nếu như vậy thì chẳng phải là cần gì phải Hải Hổ Bạo Phá Quyền hay Sát Kình Bá Quyền ..., chỉ cần trùng thiên sức mạnh là ăn hết như vậy mới chả ra làm sao. Đúng không các bác![]()
VT bị chìm rùi, up nhanh,
ko bít hôm nay có VT mới ko



nói về trận chiến giữa Võ Nam và Đại Đao, quả thật là 1 trong những trận chiến đẹp mắt nhất Võ Thần.
Lúc này sức mạnh của Võ Nam là 49 trùng thiên, còn Đại Đao đã đột phá lên được 50 trùng thiên với tuyệt chiêu "tuyệt thế ma đao" cùng với thần binh Hoàng Kim Ngộ thực sự không hề đơn giản. Võ Nam, lĩnh ngộ được ý nghĩa 2 thanh đao Thiên Hạ và Thế Giới của Bạch Gia (nếu mình ko nhầm thì 2 thanh đao này được tạo ra từ chính sức mạnh của Bạch Bá Thiên chứ ko phải từ kim khí như các thần binh khác).
Lúc đầu Võ Nam sử dụng song đao để đấu với Đại Đao, nhưng không thể chịu nổi sức mạnh của Hoàng Kim Ngộ và "tuyệt thế ma đao", nên đã nhập 2 thanh đao lại làm 1, trở thành Vũ Trụ đao, trận chiến vì thế mà thêm phần quyết liệt (hic phải nói là thanh Vũ Trụ này cực kì quái đản. Mình ko thích thanh này, vừa xấu vừa trông gớm ghiếc thế nào ấy). Với thanh đao Vũ Trụ này Võ Nam chiếm phần lớn ưu thế của trận chiến.
Tuy nhiên, sau đó Đại Đao dốc hết sức thi triển tuyệt học, cả người như bốc lửa, chém đứt Vũ Trụ đao. Tình thế nguy ngập. Võ Nam phải sử dụng đệ lục tuyệt chân chính vừa lĩnh ngộ được (Hải Hổ bạo phá quyền). Tuy nhiên, VN chỉ thắng khi nhân cách tà ác xuất hiện và giúp đỡ. 2 đứa hiệp đồng đánh lại Đại Đao. Và cuối cùng Võ Nam chiến thắng bằng Hải Hổ bạo phá quyền.
Hehe spoil tí, có gì sai sót mong anh em tha thứ
.
___________Auto Merge________________
.
còn về chiến vân tu la (dấu "?"), thì người đầu tiên phát triển nó là Hắc Ám, một siêu cao thủ mà nếu luận về sức mạnh thì chỉ đứng sau Hải Hổ và Áo Gia (ngay cả Bạch Thứ Nam cũng ko ăn nổi thằng này).
riêng vì sao chiến vân này có quan hệ với Bạch Gia thì lại hơi đặc biệt. vì ngày xưa Hắc Ám đã yêu và chiếm đoạt người yêu của Bạch Thủ Nam, nên hắn luôn nghi ngờ không biết Bạch Thiên Quân có phải là con đẻ của mình hay ko (Hắc Ám luôn sống trong mối nghi ngờ này). và có lẽ chính vì vậy mà Hắc Ám đã truyền chiến vân tu la của mình cho Bạch Thiên Quân. Vào lúc đó trong Bạch Gia chỉ có Bạch Thiên Quân là có được chiến vân tu la này (nghĩa là anh ta vừa có chiến vân Hải Hổ vừa có chiến vân tu la). có lẽ vì lí do này mà Tu La Quyết trở thành 1 trong 6 tuyệt học của Bạch Gia (bắt đầu từ thời của Bạch Thiên Quân), còn hình như trước đó thời của Hải Hổ, Thủ Nam và Thứ Nam không có Tu La Quyết.
còn vì sao Vô Tướng có được chiến vân này thì chịu (và sau này còn Sát Ám Thiên cũng có chiến vân tu la trên hình xăm con nhện nữa chứ). cái này có lẽ phải chờ ngài Trẻ thôi.

Bạch gia tu la quyết là cái chiêu dùng để phục hồi, phòng thủ thì phải. Còn chiêu bạn nói đến mình nhớ là Hoạt Ma Quyết thì phải
, vì đây là chiến vân của Áo Gia. Ko hiểu sao mà Thứ Nam lại có được chiến vân này. Để ý kĩ sẽ thấy chiến vân này sau này sẽ xuất hiện trở lại ở Sát Gia (em của Sát Á). Hình như Sát Á cũng có chiến vân này nhưng mà hình dạng khác (chính là 2 cái đường màu trắng ở trên mặt). Khi mà Bạch Sầu luyện được hoa văn của chiến vân Hải Hổ, thì Sát Á cũng phát triển chiến vân Sát Kình lên một bậc mới (để ý mọi người sẽ thấy trong trận chiến sinh tử với Bạch Sầu thì 2 cái đường màu trắng trên mặt Sát Á có sự biến đổi).
Nghỉ tết lâu quá , mãi chẳng thấy truyện gì đọc được ra cả ! Mà mình cũng chưa rõ là lúc hai thằng Ngũ Thế với Võ Nam đánh nhau đã chém nát hai thanh Thiên Hạ và Thế Giới rồi mà sao giờ hai thanh lại còn nguyên như cũ là sao vậy . Còn thằng Cuồng Phong có thanh Vô Tận đao sau này nó có dùng nữa không vậy ::(
Thực ra nói về mặt nhân cách chả ai trong võ thần bì đc với Đại Đao, lúc nào cũng kiên quyết theo đuổi con đường của mình, k vì lý do gì mà đẽo cày giữa đường. Khoái nhất là đoạn hắn nói với Đại Hải "Chưa chết thì tôi chưa bỏ cuộc, nếu muốn tôi nhận bại thì cứ giết tôi đi". Mà Đại Đao lúc nào cũng trầm tĩnh, nghiêm nghị(từ đầu đến cuối hắn ta chưa cười 1 lần) chứ k hở 1 cái là điên điên khùng khùng như BS, Đại Hải, Võ nam vv. Nói về tư chất thì cũng k ai qua dc ĐĐ, nhoắng cái đạt 5 trùng thiên, sau lĩnh hội 5 chiêu đao trong có vài ngày, thức tỉnh đc Ma Đao. Mà nói về fong thái thì chẳng ai bì đc, ĐĐ cao tới 12 thước(khoảng 3.1m), cầm Hoàng Kim Ngộ 10 thước nặng hơn tấn, mặt mũi đầy sẹo đằng đằng sát khí như quỉ địa ngục. Chính BS cũng fải thừa nhận ĐĐ rất có tư cách trở thành tuyệt thế cao thủ, mà ngay BS cũng có thể thua. Mẹ, 1 cái nhân vật hay như vậy đáng lẽ fải sống từ đầu đến cuối mới có ý nghĩa, giết mẹ ĐĐ đi truyện còn hay *** gì nữa chứ, lão Ôn Nhất Lương này ngu k = con lợn, hay là do 1 lúc viết nhiều truyện quá bị loạn TK. Võ Nam có cái *** gì hay, chỉ *** gái là k ai =. Còn BS, nếu k fải sinh ra đã đc luyện bạch Gia Thần công thì đã bị Tam Nhãn giết rồi(k tin đọc lại tập 7), tư chất kém hơn Tam Nhãn, hahaha. 75 tập, quá dài thành dại, bôi ra để kiếm tiền.