hugoking1
<b>Commander-in-Chief</b>
- 7/5/07
- 6,811
- 300
anh em cứ tiếp tục bàn luận, link topic cũ : http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=502343&page=68
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
) mới là con đường đúng. 1 khi đế chế Nga đã được khôi phục thì liên minh Nga-Trung tất sẽ tan vỡ, Nga sẽ đủ sức đương đầu với phương Tây mà ko cần đến TQ, bản thân TQ sẽ ko thể ngồi yên với 1 nước Nga hùng mạnh ngay trên đầu, VN sẽ có thể cứng đầu hơn với TQ 
. Khủng hoảng KT hiện nay là do cái gọi là free market tạo nên. Free market giống như 1 xã hội ko có pháp luật, ai thích làm gì thì làm, cá lớn nuốt cá bé, chính phủ hầu như ngoảnh mặc làm ngơ ko can thiệp. Trong XHTB hiện đại, lòng tham của con người trở nên quá lớn làm họ mù mắt chạy theo những điều điên rồ.Các ngân hàng để cạnh tranh đã bỏ qua các nguyên tắc an toàn khi cho vay, việc vay tiền trở nên đơn giản và dễ dãi khiến họ ko nhận ra được những khoản nợ xấu. Các quỹ đầu tư thì đầu tư một cách cẩu thả dẫn đến việc vướng vào các khoản đầu tư xấu. Tất cả đều nhắm mắt vung tiền với hy vọng mọi thứ sẽ đi lên nhưng kết quả thì ai cũng rõ.Đã có nhiều lời cảnh báo về hiện tượng bong bóng kinh tế nhưng chính phủ đều làm ngơ một phần bởi họ ko có quyền lực. Ở phương Tây, ngân hàng và các tập đoàn lớn còn mạnh hơn cả chính phủ, họ có chân rết ở trong quốc hội cũng như các đảng phái dẫn đến chính phủ hầu như bất lực trong việc kiểm soát tình hình.
trang bị một bộ suit của anh giá thành bằng trang bị 10 (hoặc thậm chí là hơn) người lính của tôi trong khi sức chiến đấu chỉ hơn chừng 4~5 lần =>kô thấy thế là quá đắt và kô khả thi sao
đừng nói phát triển nó để tiết kiệm sinh mạng lính vì trong chiến tranh thì tính mạng của người lính còn thấp hơn giá trị của khí tài nhiều lắm
trong chiến tranh cái quan trọng đầu tiên là chiến thắng, thứ hai là kinh tế, thứ ba mới là mạng người
đây là game chứ có phải ngoài đời đâu ^__^Xem đây,hình vẽ các vũ khí của tương lai.
nhất là cái xe tăng

.AH-80 của Mỹ nữa nè,đây mới là trực thăng tấn công của tương lai.
![]()
![]()
Hè thế mới có câu nói của Albert Einstein.Phát triển kinh tế cho đã có thằng nào lao vào đánh thì ném tiền vào mặt chúng nó à? Nói thế thì cũng bỏ luôn nghề cảnh sát cho đỡ tốn tiền, cho họ đi làm bác sĩ, kĩ sư hay giáo viên hết đi.
"Chừng nào loài người còn tồn tại, chừng đó còn chiến tranh"
.Câu này hayKhông phát triển kinh tế thì khi thằng nào đánh thì ta cứ trên răng dưới dép chạy ra mà cạp chúng nó à .

Giống Nhật Bản đó, họ có Quân đội chính quy đâu (từ hồi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc họ đã bị dải dác vĩ khí), nhưng họ vẫn mạnh đó.


sợ quê cu cậu sửa lại rồi mới dám đăng


, bác nào nhớ rõ kể nghe chơi 
Trong thời chiến tranh, Mỹ toàn xài poster cổ động vẽ một ông già rậu trắng, mặc đồ vét có màu cờ Mĩ, đội nón có in sao, giơ ngón tay chỉ về phía người qua đường với dòng chữ "Uncle Sam need you", đó là chú Sam đó.