Trích từ
http://fpa.vnexpress.net/showthread.php?t=5460&page=3
Truyện tranh Hồng Kông Vs Manga
Vào thời kỳ mà manga (truyện tranh Nhật Bản) đang ở trong giai đoạn thống trị thị trường truyện tranh các nước Châu Á thì vẫn có những nhân tố mới đang gia tăng sự ảnh hưởng khắp thế giới, đó là truyện tranh võ thuật Hồng Kông.
Lee Chi Ching (bên phải) nhận giải thưởng Manga quốc tế
Ngày 29 tháng 6, giải thưởng đầu tiên Giải thưởng Manga quốc tếđã được trao cho một tác giả 43 tuổi người Hồng Kông – ông Lee Chi Ching. Một người khác là Kai, cũng đến từ Hồng Kông đứng thứ ở vị trí thứ 3.
Năm 2008, bộ phim hoạt hình dựa trên tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của Hồng Kông Phong vân do tác giả Mã Vinh Thành sẽ được đưa ra bán. Bộ phim, Storm Rider - Clash of the Evils, được xem như thể loại hoạt hình đầu tiên được viết theo thể loại truyện tranh Kungfu của Hồng Kông.
Một số tác phẩm của Lee Chi Ching
Trong khi thị trường truyện của Hồng Kông được xem tốt hơn trước đó thì sự thật là nó đã hoàn toàn tụt dốc trong quá khứ, ít nhất là 10 năm hoặc hơn thế. Và một vài người thì đang đặt những câu hỏi xung quanh sự dẫn đầu đặc biệt này.
Truyện tranh Kungfu Hồng kông được biết tới nhiều hơn dưới cái tên Kungfu Manhua (Truyện tranh Trung Quốc) và được xem là thể lĩnh vực rộng lớn trong đó bao gồm cả thể loại Kungfu, viễn tưởng và cả sê ri những câu chuyện lịch sử như truyền thuyết đôi rồng thánh của triều Thanh và sê ri hành động Người hùng mới của phương Đông.
Những anh hùng Phương Đông của Wong Yuk Long
Ngay khi chúng được giới thiệu, truyện tranh đến từ Hồng Kông đã mang lại một cái nhìn mới về phong cách, nội dung và hơi thở mới mẻ so với manga đang làm mưa làm gió lúc đó. Độc giả Trung Quốc thì có sẵn một số vốn hiểu biết đặc biệt về truyện tranh Kungfu bởi đó hoàn toàn dựa trên những điều xuất phát từ văn hoá của họ.
Một khi đã nhắc đến truyện tranh Hồng Kông thì không thể nào lại không kể đến 2 cái tên. Một là Wong Yuk Long (được biết nhiều với nghệ danh Huang Yulang hay Tony Wong) và Mã Vinh Thành.
Wong Yuk Long được coi là nghệ sĩ đứng đầu về truyện tranh tại Hồng Kông giông như vị trí của Osamu Tezuka trong làng truyện tranh Nhật Bản vậy. Sinh năm 1950, Wong Yuk Long đã bắt đầu vẽ khi ông mới 13 tuổi. Mặc dù sớm có thất bại, nhưng nghệ sĩ trẻ tài ba này đã làm nên "hit" vào năm 1969 với Little Rascals, phiên bản đầu tiên có lượng phát hành lên đến con số 7000.
Đến khi 18 tuổi Wong Yuk Long đã là làn sóng thành công mới trong thị trường đang xuống dốc của Hồng Kông lúc bấy giờ. Sau đó, tựa đề truyện Little Rascals bi cho là phản với văn hóa nên đã được chuyển thành Những anh hùng Phương Đông (Cổng Long Hổ ). Bộ truyện này vẫn đang được tiếp tục viết và xuất bản cho đến ngày nay (dưới tên của một tác giả khác). Năm 1987, truyện của Wong Yuk Long đã chiếm 80% thị trường truyện tranh của Hồng Kông.
Mã Vinh Thành là học sinh của Wong Yuk Long, cũng là một bậc thầy về thể loại truyện tranh võ thuật. Tác phẩm được biết tới nhiều nhất của ông là Anh hùng Trung hoa cũng giống như Anh hùng Phương Đông song bộ truyện này còn có một mức xuất bản với con số cao hơn hẳn 200,000.
Wong và Ma đã đồng sáng lập ra Jade Dynasty và Jonesky (Tianxia), 2 công ty sản xuất truyện tranh lớn nhất Hồng Kông. Những năm 80 đó được coi là thời kỳ hoàng kim của truyện tranh Hồng Kông.
Truyện tranh Hồng Kông ngay từ khi xuất phát đã được định hướng cho phù hợp với thị trường tranh truyện Hồng Kông nhưng rốt cuộc thì nó vẫn không nằm ngoài văn hoá truyện tranh Trung Quốc. Hầu hết cốt truyện đều về một anh hùng Trung Quốc đấu tranh chống lại một kẻ xấu đến từ Nhật bản. Trong khi nhiều người tin tưởng rằng tranh truyện Hồng Kông đã tìm thấy vùng đất của riêng mình trong nền công nghiệp bạc tỉ này thì rất nhiều ý kiến cho rằng tranh truyện Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề từ manga của Nhật Bản.
Trong khi độc giả hoan hỉ với các sáng tác kungfu mới thì cũng có người hoài nghi "Liệu có phải thực sự đáng mu ừng hay không." Tâm trạng rối bời của độc giả cũng là tâm lý của các nhà xuất bản truyện tranh và hoạt hình: "Truyện tranh Hồng Kông có gì khác ngoài kungfu hay không?"
Mặc dù không thể phủ nhận đề tài kungfu là một đề tài "muôn thưở" vẫn hấp dẫn của văn học nghệ thuật Trung Hoa tuy nhiên phải thừa nhận rằng cùng với năm tháng thể loại này đã trở nên cũ kỹ và thiếu đi hơi thở đời sống. Trong khi tạo hình và nhân vật được sáng tạo rất cầu kỳ và công phu, tình tiết truyện cũng "dài hơi" và rắc rối. Bạn nào là fan của Phong Vân thì cũng đã phải trải qua tâm trạng chờ đợi bộ truyện này cứ kéo dài dài mãi mà không biết hồi kết ra sao.
Trong khi đó thì manga Nhật Bản lại vô cùng phong phú về thể loại và chủ đề. Truyện tranh về học đường, công sở... dành cho người già, trẻ em... dành cho nam giới và nữ giới... Gần như tất cả những gì bạn nghĩ ra được thì đều có thể thấy xuất hiện trong manga. Không những có khác biệt và thú vị của nhân vật mà ngay cả những tác giả cũng có một phong cách rất riêng.
Một hệ quả của cuộc cạnh tranh không cân sức này là vào giữa những năm 90 truyện tranh của Hồng Kông bắt đầu có sự tụt dốc. Và điều mà không chỉ các họa sĩ mà bản thân độc giả chúng ta cũng có thể nhận ra hạn chế của truyện tranh Hồng Kông như trên. Tất yếu là các họa sĩ sẽ phải thử nghiệm với những thể loại và kỹ thuật mới. Trong khi không còn mấy ai yêu thích thể loại Kungfu nữa, các thị trường Manhhua muốn phát triền thì có lẽ các tác giả của Hồng Kông cần bắt đầu đi tìm những vùng đất thú vị khác.