Trung tâm tư vấn tặng quà cáp !

;;) vào đây mới biết...ko chỉ mình tôi đau đầu...:))
 
em thì em chơi kiểu khác.Mua vài quyển sổ tay rồi ghi chép những điều hằng ngày của riêng hai đứa rồi 14/2 năm sau tặng bạn ^^
 
à cái anhshop nó mua bán thế nào thế địa chỉ ở đâu tui tính mua con gấu bông tặng đứa bạn thân thấy mấy cái đồng hồ và gấu bông đẹp quá nhưng chằng biết shop đó nằm ở đâu cả nó nói toàn quốc vậy chắc shop nào cũng bán chắc :-/
 
Chị Daki cho em hỏi vấn đề thế này: Tặng hoa thì phụ nữ thích đc tặng hoa thật hay là hoa giả thế. Em thấy hoa thật tặng rồi mau tàn, tàn rồi lại vứt đi, nó cứ như thế nào ấy :|.
 
Tặng hoa thì phụ nữ thích đc tặng hoa thật hay là hoa giả thế. Em thấy hoa thật tặng rồi mau tàn, tàn rồi lại vứt đi, nó cứ như thế nào ấy :|.

tùy đối tượng, ko phải phụ nữ nào cũng thích được tặng hoa, nhiều người thích những cái thực tế hơn như : quần áo, mỹ phẩm, trang sức hoặc chỉ cần 1 bữa ăn tối là đủ :D Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của mình

P/S : sorry sis Daki vì mình nhanh nhẩu đoảng :p
 
à cái anhshop nó mua bán thế nào thế địa chỉ ở đâu tui tính mua con gấu bông tặng đứa bạn thân thấy mấy cái đồng hồ và gấu bông đẹp quá nhưng chằng biết shop đó nằm ở đâu cả nó nói toàn quốc vậy chắc shop nào cũng bán chắc :-w
 
[ SG ]Ai mua hoa thì ra Trần Huy Liệu mua nhé ,có 2 cửa hàng hoa bên tay phải nằm sát nhau thì thử xem hàng bên trái nhé ,hoa thấy đẹp hơn ,cả Tp.HCM thấy chỗ ấy lắm hoa mà chất lượng nhất .Vừa mua 1 bông ở đấy ,cũng khá ổn ::)
 
[ SG ]Ai mua hoa thì ra Trần Huy Liệu mua nhé ,có 2 cửa hàng hoa bên tay phải nằm sát nhau thì thử xem hàng bên trái nhé ,hoa thấy đẹp hơn ,cả Tp.HCM thấy chỗ ấy lắm hoa mà chất lượng nhất .Vừa mua 1 bông ở đấy ,cũng khá ổn ::)

Cho mọi người địa chỉ cụ thể sẽ tốt hơn em à. ^^


To Sờ Mó Nhau: Cho cái gì cũng hổng chịu thì cho ... xiền. ;)) Thích mua gì thì mua. :p Nói đùa chứ, em thử tặng cô ấy một cái áo khoác xem sao! ^^


To hanamichi: Hình thức quá. Quan trọng vẫn là tấm lòng với nhau chứ?? ^^


To 8a: Chị thì nghĩ là nên tặng kèm theo hoa thật 1 món quà nào đó. ^^ Hoa để thể hiện ngày 14/2 còn quà thì để lưu giữ lại kỷ niệm và tình cảm ngày 14/2.


To noru: Vào web nó không thấy nó ghi địa chỉ hay số đt liên hệ à??? :-/ Thử tìm xem rồi liên hệ hỏi coi thế nào. :|


em cũng mới lụm trong đó 1 con hết 200k
To Kudo: Mua con cỡ nào mà giá đó? Trả giá chưa vậy??? :|


Tư vấn dùm em tặng gf của em qua internet với . Khoảng cách địa lý tạm thời nên em ko thể tặng quà thật cho người ấy đc , tết vừa rồi em đã làm 1 cái theme đthoại rồi , còn 14/2 này em ko biết nên tặng gì :( .
To newbie: Hổm rày chị bận quá nên không có nhiều thời gian vào xem, có lẽ giờ trả lời chắc em làm không kịp.

Thôi thì vào www.123greetings.com , www.bgreetings.com tìm 1 kiểu thiệp ưng ý tặng cô ấy. Còn nếu kịp thì sưu tầm những bài viết hay, những hình ảnh lãng mạn về tình yêu rồi thiết kế trên Word, Power Point... và gửi qua mail tặng cô ấy. ^^ Khá ý nghĩa lắm. ^^
 
- Cho hỏi : mình và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn bình thường .... mình kết cô ấy, và đã nói ra rất nhiều lần nhưng cô ấy chưa chịu, chỉ coi là bạn .... Vậy ngày 14/2 nên tặng gì cho cô ấy để gọi là có kỷ niệm một chút :-/ ...... Mình không muốn quá phô trương vì sẽ làm cô ấy ngại và không thích .... Đơn giản nhất là món quà gì vậy :-/ ...... Chở cô ấy đi vòng vòng rồi mua hoa tặng à :D ......

- Xin ai rủ lòng thương cho ý kiến với :(( ..... Mai là tới ngày rồi :(( ....
 
- Xin ai rủ lòng thương cho ý kiến với :(( ..... Mai là tới ngày rồi :(( ....

Một con gấu bông với dòng chữ I Love You; Love; Love You... hoặc 1 cái gối hình tim với chữ Love chẳng hạn. Tối ngủ ôm vào lòng, ấm áp. ;))
 
ec em đi 1 vòng TP + Google linh tinh tình cờ thấy chỗ ấy bán nhiều loại hoa + chất lượng khá nhất nên tấp vô thôi ,2 cái tiệm ấy nằm trên đường Trần Huy Liệu ,phía đường đối diện gần với bviện An Sinh ( ? ) ấy. Em mua tiệm bên trái nhé ,bên phải có vẻ ko = .

Em mua có 1 bông thôi loại hồng Hà Lan màu trắng cánh ren màu hồng ,loại này giống ngoại nên bông to lắm ,cành lá gai cũng to ( chắc to nhất rồi ) nên 1 bông là đủ ,bó thêm mấy cành hoa bi + gói dấy lụa ,nhìn cũng kute lắm ,cắt ngắn gói gọn gàng + bó ,xong em cho vào cái hộp mang theo để đỡ bụi + gọn + ko phô trương + tránh người nhà tò mò .... ( tặng xong em thu lại cái hộp =)) ) .Mà cũng lạ lượn ngoài đường qua khá nhiều tiệm mà chỉ có tiệm này là có giống này thôi ( con bé bán nó bảo là của Đà Lạt Hasfarm ) .Giống này chỉ thích hợp bó ít hoa thôi ( vì nó to ) ,còn bó nhiều thì nên chọn giống cũng y như thế nhưng bông bé hơn 1/2 :x

//chuyện em xong rồi ,chúc mọi người thành công :p



Một con gấu bông với dòng chữ I Love You; Love; Love You... hoặc 1 cái gối hình tim với chữ Love chẳng hạn. Tối ngủ ôm vào lòng, ấm áp. ;))

Còn tùy vào con gái sis ơi ,như thế thích hợp với mấy đứa teen ,hay mơ mộng thôi ,em lại thích vẻ đẹp nhẹ nhàng ,tinh tế :'>
 
Còn tùy vào con gái sis ơi ,như thế thích hợp với mấy đứa teen ,hay mơ mộng thôi ,em lại thích vẻ đẹp nhẹ nhàng ,tinh tế :'>
Chậc, tau già mà còn khoái thú nhồi bông nữa là. [-( Thật ra tặng cách đó là dễ dàng nhất cho 1 mối quan hệ mới chỉ đi đến mức đó, tặng những cái khác sẽ khó cho cả 2 bên. Nếu cô bé đồng ý và thích món quà đó thì cậu nhóc ấy có thể tiến tới thêm 1 bước nữa. ^^


Hix, hôm nay mới đi Valentine về. Đi sớm cho lành. Đi ngày mai đông mà cái gì cũng đắt. ;)) Quà ta tặng ông ý là do tự tay làm và thiết kế. Mất cả nửa tuần mới xong. Ông ý khoái chí ra mặt. :))


Thoai, đi ngủ. Khuya rồi. Ngủ ngon cả nhà. zzz
 
Sis béo già độc ác cũng có người theo àh :devil:
 
Chậc, tau già mà còn khoái thú nhồi bông nữa là. [-( Thật ra tặng cách đó là dễ dàng nhất cho 1 mối quan hệ mới chỉ đi đến mức đó, tặng những cái khác sẽ khó cho cả 2 bên. Nếu cô bé đồng ý và thích món quà đó thì cậu nhóc ấy có thể tiến tới thêm 1 bước nữa. ^^

- Dạ ^__^ ..... Em đã 25t , và cô ấy 21 :-" ...... Cô ấy không giống kiểu Teen quái đản như bây giờ :x ...... Cô ấy chưa chấp nhận tình cảm của mình thì tặng gấu trái tim có hợp lý :-? ...... Mình vẫn chở cố ấy đi học và vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng hễ đề cập đến chuyện mình yêu cô ấy là cô ấy né tránh :-s ...... Sis có nghĩ ra món quà nào đừng quá thiên về cái lễ tình yêu không :-/ ...... Cứ coi như là một món quà xinh xinh bình thường nhưng lại tặng trong ngày đặt biệt :D ......
 
ai bik có truyện rì có ngày valentine hay nói về ty mà kết thúc có hậu ko...ngy em thích đọc sách.nghĩ mãi mới ra món quà này á.mong mọi ng giúp gấp với...please...
 
hum wa mới xem xong " linh cảm của wendy" có hậu cực kì :*:*:*:*
 
Ai cho hỏi gấp,giữa các mẫu này nên chọn cái nào ạh :(
3272354146_711b2d2476_d.jpg

3272355972_a94fb81cf4_d.jpg

3272355506_e48e3c265b_d.jpg


3271532889_43be875835_d.jpg
 
Sis béo già độc ác cũng có người theo àh :devil:
Gặp tau bao giờ chưa mà dám kiu tau béo hẻ??? b-( b-( b-( Tau chỉ có 40 kg thôi nhé nhóc. b-( b-( b-( 3 năm rồi cưng ạ. #>:)



- Dạ ^__^ ..... Em đã 25t , và cô ấy 21 ...... Cô ấy không giống kiểu Teen quái đản như bây giờ ...... Cô ấy chưa chấp nhận tình cảm của mình thì tặng gấu trái tim có hợp lý ...... Mình vẫn chở cố ấy đi học và vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng hễ đề cập đến chuyện mình yêu cô ấy là cô ấy né tránh ...... Sis có nghĩ ra món quà nào đừng quá thiên về cái lễ tình yêu không ...... Cứ coi như là một món quà xinh xinh bình thường nhưng lại tặng trong ngày đặt biệt ......
Sis thấy bình thường. Ko có gì kì cục cả nếu là 1 con gấu ôm trái tim. Em đề cập, cô ấy không muốn nghe thì em tặng, có gì đâu mà ngại. ^^ Nó chẳng có gì thiên về lễ tình nhân cả. Nếu em không muốn có hình trái tim thì mua con gấu ôm bó hoa hoặc 1 con gấu nhồi bông bình thường cũng được mà. ^^


To Hanh: Số 2, số 3 dễ thương quá. :x



To Shanari: Lên google gõ chữ "câu chuyện tình yêu", "chuyện tình yêu"... xem. Ra nhiều kết quả lắm. ;))
 
Sis thấy bình thường. Ko có gì kì cục cả nếu là 1 con gấu ôm trái tim. Em đề cập, cô ấy không muốn nghe thì em tặng, có gì đâu mà ngại. ^^ Nó chẳng có gì thiên về lễ tình nhân cả. Nếu em không muốn có hình trái tim thì mua con gấu ôm bó hoa hoặc 1 con gấu nhồi bông bình thường cũng được mà. ^^

- Thanks sis , nhưng đã trễ .... Vì mình quyết định hun cô ấy, và đã ăn một cái tát nồng cháy =(( ..... Tèo rồi sis ui :(( ......
 
Back
Top