syvil
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 21/11/03
- 5,325
- 8
Phần 1 - Mở đầu
Điểm lại qua 5 năm phát triển, chưa bao giờ thị trường game online Việt Nam đạt đến độ ổn định như bây giờ. Từ cục diện mỗi nhà phát hành ôm một góc của chiếc bánh, cạnh tranh chí chóe cuối cùng cũng lập nên một trật tự (cũng như giải ngoại hạng Anh vậy) có thể xếp như sau:
- Chiếu trên: có 3 đại gia là Vinagame (VNG), VTC và FPT
*sở dĩ tôi xếp FPT vào chiếu trên bởi FPT game vẫn có được sự hậu thuẫn rất lớn của tập đoàn FPT, chưa kể năm 2008 vừa rồi bandwidth đường truyền quốc tế FPT được nâng cấp lên rất khủng, nếu có làm một phát "isp bonus" trong năm tới thì cũng không có gì lạ.
- Chiếu dưới: tất cả đám lôm côm còn lại (mà tôi cũng chẳng nhớ nổi tên các vị ấy, hình như có một bác nào đấy tên là cubinet, lại có một bác khác tên là saigontel, rồi cái công ty gì dây máu ăn phần của bọn iahgames nữa ....)
-----
Năm 2007, 2008 các nhà khai thác dịch vụ, các cty cung cấp game online tại VN mọc lên như nấm sau mưa, nấm rơm có, nấm mỡ có, nấm kim châm cũng có và thậm chí cả nấm độc, nấm thối
.... tất tần tật các loại nấm khiến cho cái ngành công nghiệp game VN trở thành một nồi lẩu hổ lốn, gamer muốn chọn miếng ngon mà ăn cũng khó, một bộ phận lớn phải quay đũa sang mâm nước ngoài mà chấm mút vài game hàng thải (nhưng lại hot so với cái nồi lẩu thập cẩm VN) như Rohan là điển hình.
Nhận thức được tình hình đấy, một số nhà phát hành lớn đã thay đổi một chút trong tư duy làm việc của mình. Nhằm mục đích đánh bóng thương hiệu, và cũng muốn lôi kéo được lượng người chơi khổng lồ bỏ xứ ra đi, họ mua vài game được đánh giá là "hàng khủng" về và đầu tư rất lớn khiến cho chưa bao giờ thị trường gameonline VN đáng xem như hiện nay, cụ thể mùa hè năm nay sẽ có những gì ? Xin xem tiếp những bài tới trong loạt bài này.
Bên cạnh vài "đại cao thủ" được mua về, chúng ta cùng chào đón một đám binh tôm tướng cá lít nhít gắn mác made in china đang ào ạt đổ bộ, cá nhân tôi không nhớ (và không thể nhớ nổi) tên tuổi của chúng, nhưng đại khái cứ có chữ "anh hùng" với chữ "thiên hạ" hoặc vài chữ Hán Việt hoành tráng một tí là thuộc nhóm đó rồi. Thôi thì đủ mọi thể loại từ 2D đến Chibi, từ webgame đến MMOWTF cái gì cũng có, nhưng tiếc là các vị ấy không hiểu binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, đem về nhiều thì cũng chỉ để lót đường cho mấy thằng to mà thôi :( buồn.
Có một ánh sao (sao hôm hay sao mai gì đó) le lói mang tên "Thuận Thiên Kiếm", người ta bảo rằng đấy là game china (lại china) mặc áo Việt (cái cuộc thi design trang phục contest sao tôi thấy toàn thời trang hở rốn hở ngực, éo hiểu có chút gì cổ trang của người Việt mình). Chê bai đủ thứ nhưng là một người VIệt tôi cũng có chút gì đó tự hào và trông đợi, bên cạnh mục đích cá nhân là hy vọng kiếm lời từ một cái contest nào đó của nó (ví dụ như chém gió contest, syvil tự tin không thua ai cả)
---
to be continue
Điểm lại qua 5 năm phát triển, chưa bao giờ thị trường game online Việt Nam đạt đến độ ổn định như bây giờ. Từ cục diện mỗi nhà phát hành ôm một góc của chiếc bánh, cạnh tranh chí chóe cuối cùng cũng lập nên một trật tự (cũng như giải ngoại hạng Anh vậy) có thể xếp như sau:
- Chiếu trên: có 3 đại gia là Vinagame (VNG), VTC và FPT
*sở dĩ tôi xếp FPT vào chiếu trên bởi FPT game vẫn có được sự hậu thuẫn rất lớn của tập đoàn FPT, chưa kể năm 2008 vừa rồi bandwidth đường truyền quốc tế FPT được nâng cấp lên rất khủng, nếu có làm một phát "isp bonus" trong năm tới thì cũng không có gì lạ.
- Chiếu dưới: tất cả đám lôm côm còn lại (mà tôi cũng chẳng nhớ nổi tên các vị ấy, hình như có một bác nào đấy tên là cubinet, lại có một bác khác tên là saigontel, rồi cái công ty gì dây máu ăn phần của bọn iahgames nữa ....)
-----
Năm 2007, 2008 các nhà khai thác dịch vụ, các cty cung cấp game online tại VN mọc lên như nấm sau mưa, nấm rơm có, nấm mỡ có, nấm kim châm cũng có và thậm chí cả nấm độc, nấm thối
Nhận thức được tình hình đấy, một số nhà phát hành lớn đã thay đổi một chút trong tư duy làm việc của mình. Nhằm mục đích đánh bóng thương hiệu, và cũng muốn lôi kéo được lượng người chơi khổng lồ bỏ xứ ra đi, họ mua vài game được đánh giá là "hàng khủng" về và đầu tư rất lớn khiến cho chưa bao giờ thị trường gameonline VN đáng xem như hiện nay, cụ thể mùa hè năm nay sẽ có những gì ? Xin xem tiếp những bài tới trong loạt bài này.
Bên cạnh vài "đại cao thủ" được mua về, chúng ta cùng chào đón một đám binh tôm tướng cá lít nhít gắn mác made in china đang ào ạt đổ bộ, cá nhân tôi không nhớ (và không thể nhớ nổi) tên tuổi của chúng, nhưng đại khái cứ có chữ "anh hùng" với chữ "thiên hạ" hoặc vài chữ Hán Việt hoành tráng một tí là thuộc nhóm đó rồi. Thôi thì đủ mọi thể loại từ 2D đến Chibi, từ webgame đến MMOWTF cái gì cũng có, nhưng tiếc là các vị ấy không hiểu binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, đem về nhiều thì cũng chỉ để lót đường cho mấy thằng to mà thôi :( buồn.
Có một ánh sao (sao hôm hay sao mai gì đó) le lói mang tên "Thuận Thiên Kiếm", người ta bảo rằng đấy là game china (lại china) mặc áo Việt (cái cuộc thi design trang phục contest sao tôi thấy toàn thời trang hở rốn hở ngực, éo hiểu có chút gì cổ trang của người Việt mình). Chê bai đủ thứ nhưng là một người VIệt tôi cũng có chút gì đó tự hào và trông đợi, bên cạnh mục đích cá nhân là hy vọng kiếm lời từ một cái contest nào đó của nó (ví dụ như chém gió contest, syvil tự tin không thua ai cả)
---
to be continue



