• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Những giọng ca triển vọng Gamevn

  • Thread starter Thread starter jungmi
  • Ngày gửi Ngày gửi
sao lại ko được,tiếng Anh có bài dễ bài khó,thi idol (thần tượng) mà ko biết hát 1 bài tiếng Anh nào thì hơi kỳ :D

đâu phải ai cũng học tiếng anh, có người học ngoại ngữ khác: tiếng pháp, tiếng hoa,....... ko nên bắt mọi người hát 2 bài như thế, cùng lắm chỉ chia ra thôi
 
ý mình là ngoại ngữ ;)) hát 1 bài tiếng việt,1 bài tiếng nước ngoài cho có tinh thần QT :D Ko thì như xưa cũng được,nhưng có hát thêm nhạc QT thì cộng 1 điểm :x
 
ý mình là ngoại ngữ hát 1 bài tiếng việt,1 bài tiếng nước ngoài cho có tinh thần QT Ko thì như xưa cũng được,nhưng có hát thêm nhạc QT thì cộng 1 điểm

1 bài tiếng việt, 1 bài tiếng nước ngoài nè ^_^
nghe đỡ bằng headphone nha, chỗ mình đang 4h sáng, nên ko hát to được.

thu bằng sound recorder nên chỉ có 60s :D
http://www.imeem.com/people/3RgtVS/music/6L9fUT-t/dd_katyushawav/
 
Chừng nào mở GVN Idol nhớ tham gia đầy đủ nha :D
 
vào Đây để nghe tớ hát :)
cho biết ý kiến nhé :D
 
thi hả ? xưa rồi Diễm ơi =)) lên sannhac tham gia mấy cuộc thi có ý nghĩa hơn đấy,lại được giải thưởng vật chất :x
 
Có cho post nhạc nước ngoài ko , nếu có thì mai tôi hát ::(
 
Hihi , vào đây nghe thấy cũng hay phết :x
 
Uplên youtube ý , nghe cho nhanh , h dow về cực quá , mạng lag =((
 
Sao ko bạn nào thử hát bài khó nhằn hơn một tí nào.Mình thấy có 1 số bạn hát cũng rất hay,nhưng mình muốn xem coi bạn nào là bản sao của Thùy Chi:p
 
Sao ko bạn nào thử hát bài khó nhằn hơn một tí nào.Mình thấy có 1 số bạn hát cũng rất hay,nhưng mình muốn xem coi bạn nào là bản sao của Thùy Chi
TC đã là cái thá gì mà phải thành bản sao nó nhỉ ?
 
Sao ko bạn nào thử hát bài khó nhằn hơn một tí nào.Mình thấy có 1 số bạn hát cũng rất hay,nhưng mình muốn xem coi bạn nào là bản sao của Thùy Chi:p

Ko nhớ lắm,nhưng trong 1 cuộc thi gì đó ko nhớ tên,thùy chi điểm thấp hơn cả bạn của em tớ(chính vì nó là bạn của em tớ nên tớ ko nhớ rõ cuộc thi gì).
Ko cần cao,ko cần quá trong...cái chính là cảm xúc!
 
Nghe 1 số bác hát hay quá , mình cũng rất thích hát mà khổ nỗi giọng chán lắm :( .
Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ , giọng mình yếu quá :(
 
Nghe 1 số bác hát hay quá , mình cũng rất thích hát mà khổ nỗi giọng chán lắm :( .
Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ , giọng mình yếu quá :(

Mình từng đọc được tài liệu này trong 1 tạp chí,nó nói rằng(trích 1 đoạn thôi nha)
Nếu bạn muốn mình hát hay thì đầu tiên bạn phải rèn luyện làm sao cho giọng bên trong(là giọng bạn nghe mình hát khi bịt lỗ tai lại) và giọng bên ngoài(giọng từ micro phát ra) phải thật sự tương thích với nhau.Hãy thử đội 1 cái nón lên(tốt nhất lấy nón bảo hiểm),hát lầm rầm trong micro và nghe giọng bên ngoài của mình dội vào tai,lúc đó hãy cố gắng tập sao cho đến khi bạn nghe được giọng bạn đã hoàn toàn ổn(khoảng 6 tháng),thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi thôi,nhưng ko biết bạn có đủ kiên nhẫn ko::)

Ko nhớ lắm,nhưng trong 1 cuộc thi gì đó ko nhớ tên,thùy chi điểm thấp hơn cả bạn của em tớ(chính vì nó là bạn của em tớ nên tớ ko nhớ rõ cuộc thi gì).
Ko cần cao,ko cần quá trong...cái chính là cảm xúc!

Mà này,bạn nói thật à ?!
 
Back
Top