Xbox 360 Red Ring of Death - A WORTHY TRY TO FIX

Vầng, mình chụp bằng Nikon D80, ống 18-50 F2.8, như các bạn gọi là cùi bắp. ::(

Máy của mình mua ngày 8/4/07, non-HDMI. Máy 6 quả, thêm 1 tay ko dây 800k, 1 dây component 200k, game vài đĩa, total là 7 quả. Chơi cũng ít, chủ yếu để bày dọa khách đến. :D Thế mà vẫn die. Chắc là die vì ít chơi quá. :devil:

Cũng vì tại gái mà ra cả thôi. Về buồn buồn, tháo tung ra. Ước gái cũng là con xbox thì tốt. Tha hồ mà ... tí toáy, mà chụp choẹt. ;;) Chụp như trên dễ ợt ấy mà. Cứ mở khẩu độ tẹt rồi bấm máy. Máy nó lấy nét chứ mình có làm gì đâu. He he.

Hôm qua, có 1 kỹ sư điện tử xóm sang chơi, ngắm nghía rồi đề nghị ôm về thử sửa xem sao. Ok luôn, chắc tối nay giả lời.

Các bạn có xbox hay đồ gì mà toi thì chụp ảnh rồi up lên đê. Nhìn cho vui. Mình thấy bọn nước ngoài nó cũng hay làm thế. Anh em nhìn ảnh phán phê phết. :D

Các bạn thích ảnh to thì để mình up lên size to nhé. :cool:

18-50mm là Sigma huh? ông bạn ;)) ... khiếp 1/4 ; 1/8 mà ko bị run àh có tripod hok ??? :)) tự nhiên vô đây coi xbox nổi máu chụp hình :))
 
18-50mm là Sigma huh? ông bạn ;)) ... khiếp 1/4 ; 1/8 mà ko bị run àh có tripod hok ??? :)) tự nhiên vô đây coi xbox nổi máu chụp hình :))
Ống Tamron rẻ tiền í mà. :D Mà chập 1.60, 1/80 đấy chứ. Chập chậm có 1/4 với 1/8 thì tay có mà to như cái cột đình mất. Có cái ảnh mình chụp cái tay đòn để eject đĩa ra bị rung tay đấy. Chắc đói quá.

À quên, mình xài tripod chạy bằng cơm. ;;)
 
Tảmon thi 17-50 chu' sao lại 18 làm tưởng sigma cơ hehe ...đính chính co VR thi 1/4 1/8 cũng nét như hình ghép đấy ông :P
 
chà, sau 3 năm chinh chiến thì sáng hôm qua con xbox360 của mình cuối cùng đã gục ngã T.T
Ào ào lên mạng google thì lại ra được ngay bài hướng dẫn của bác. Kết quả, vào lúc 2h hôm nay, em ấy của mình đã hồi sinh ^o^.

REp bài này để cảm ơn chủ topic, bác đã cứu sống 1 sinh linh đấy ^o^
 
Back
Top