Người phụ nữ tự tin :|

cuonglongzero

Persian Prince
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/8/04
Bài viết
3,632
Reaction score
1,699
Chuyện là thế này, đầu năm tớ có thấy 1 nhỏ có vẻ cá tính nên tớ nhờ thằng bạn xin Y!M với sđt của nhỏ, từ đó đến h cũng hay nt + chat chit, tết thì cũng gọi điện chúc mừng, ý của tớ chỉ là muốn làm bạn thôi chứ ko muốn tiến xa hơn.
Mới đây thằng bạn khốn nạn (:-w) của tớ nó xin Y!M của nhỏ đó, mỗi lần lên chat với nhỏ đó thì nó toàn chọc tớ với nhỏ đó, làm cho nhỏ đó hiểu lầm là tớ thích nó (1 thằng khi ko xin nik của 1 đứa con gái mà chỉ nói về thằng bạn thân thì chắc con nào cũng nghĩ như thế).

Cách đây vài ngày, nhỏ đó nói với tớ là tại sao thằng kia hay chọc nó với tớ thế, tớ nói ai biết gì nó, nó thích chọc thì kệ nó. Nhỏ này nói ko có lửa làm sao có khói 8-}, rồi tớ mới hỏi là thế h để tớ nói với thằng bạn khỏi chọc nữa nha, nó lại nói nếu làm thế sợ tớ bùn 8-} (bùn vì ko đc chọc với nó đấy 8-})

Cho tớ hỏi 2 câu thôi:
__Con nhỏ đó có gì gì với tớ ko (để tớ biết đường mà còn xử lí tình huống thường nhật 8-})

__Làm sao để nó biết là tớ ko thích nó (nhưng cũng đừng wá đáng wá :-s)
 
hình như con bé đó cũng có chút cảm tình với cậu
ko thì nó bạo như thế làm gì:))
muốn biết nó có thick ko thì thử nó coi
cứ hỏi là mày thick tao ko
hỏi theo kiểu đùa vui ấy chứ đừng có nghiêm túc quá:))
 
bạn thích con bé đó rồi lại còn cứ gải vờ
 
bạn thích con bé đó rồi lại còn cứ gải vờ
tớ thích thì cứ nói thích chứ trong số này có ai biết tớ là ai đâu mà tớ phải giả vờ :-" giả vờ làm gì :-"
 
xin nick chat và số đt của 1 nhỏ ko quen biết , chả thích lại còn làm gì :-".........
 
xin nick chat và số đt của 1 nhỏ ko quen biết , chả thích lại còn làm gì :-".........
chời ơi con nhỏ trong lớp mà ko quen biết gì là sao bác 8-}
Thôi, vớt đại đi
ko ăn tạp đâu :-s
 
Hốt cú chót đi . .
 
được thì hốt ko thì bye chứ có gì đâu;;)
 
Con trai mà nt vs chat chit nhiều với con gái thì đa số là do đã bồ kết và muốn tán tỉnh, chứ bạn bè bình thường cũng ít khi thế, may ra là bạn thân thì khác. Hỏi sao nó ko nghĩ bác thik nó mới lạ.
 
Nếu có người yêu rồi thì làm 1 cái ảnh hôn hít ôm ấp show lên avatar, thế là xong thôi :| .... Chưa có thì mướn con bạn thân nào đấy đóng tạm cũng được :D
 
Tui nghĩ bác cũng có chút tình cảm với nó đấy thui ngỏ lời thử xem sao.:D
 
Chuyện là thế này, đầu năm tớ có thấy 1 nhỏ có vẻ cá tính nên tớ nhờ thằng bạn xin Y!M với sđt của nhỏ, từ đó đến h cũng hay nt + chat chit, tết thì cũng gọi điện chúc mừng, ý của tớ chỉ là muốn làm bạn thôi chứ ko muốn tiến xa hơn.
Mới đây thằng bạn khốn nạn (:-w) của tớ nó xin Y!M của nhỏ đó, mỗi lần lên chat với nhỏ đó thì nó toàn chọc tớ với nhỏ đó, làm cho nhỏ đó hiểu lầm là tớ thích nó (1 thằng khi ko xin nik của 1 đứa con gái mà chỉ nói về thằng bạn thân thì chắc con nào cũng nghĩ như thế).

Cách đây vài ngày, nhỏ đó nói với tớ là tại sao thằng kia hay chọc nó với tớ thế, tớ nói ai biết gì nó, nó thích chọc thì kệ nó. Nhỏ này nói ko có lửa làm sao có khói 8-}, rồi tớ mới hỏi là thế h để tớ nói với thằng bạn khỏi chọc nữa nha, nó lại nói nếu làm thế sợ tớ bùn 8-} (bùn vì ko đc chọc với nó đấy 8-})

Cho tớ hỏi 2 câu thôi:
__Con nhỏ đó có gì gì với tớ ko (để tớ biết đường mà còn xử lí tình huống thường nhật 8-})

__Làm sao để nó biết là tớ ko thích nó (nhưng cũng đừng wá đáng wá :-s)

cứ theo dòng đời mà tiến ... đừng có làm cho rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan ... ra sao thì cứ để mặc nó như thế ... chắc chắn sẽ ko ảnh hưởng đến ai
 
Xúc đi bạn ơi , cơ hội ngàn năm tới rồi =))
 
Xúc tới tấp đi bạn, nó thích bạn rồi, huyền bí là chổ đó.
 
Chuyện là thế này, đầu năm tớ có thấy 1 nhỏ có vẻ cá tính nên tớ nhờ thằng bạn xin Y!M với sđt của nhỏ, từ đó đến h cũng hay nt + chat chit, tết thì cũng gọi điện chúc mừng, ý của tớ chỉ là muốn làm bạn thôi chứ ko muốn tiến xa hơn.
Mới đây thằng bạn khốn nạn (:-w) của tớ nó xin Y!M của nhỏ đó, mỗi lần lên chat với nhỏ đó thì nó toàn chọc tớ với nhỏ đó, làm cho nhỏ đó hiểu lầm là tớ thích nó (1 thằng khi ko xin nik của 1 đứa con gái mà chỉ nói về thằng bạn thân thì chắc con nào cũng nghĩ như thế).

Cách đây vài ngày, nhỏ đó nói với tớ là tại sao thằng kia hay chọc nó với tớ thế, tớ nói ai biết gì nó, nó thích chọc thì kệ nó. Nhỏ này nói ko có lửa làm sao có khói 8-}, rồi tớ mới hỏi là thế h để tớ nói với thằng bạn khỏi chọc nữa nha, nó lại nói nếu làm thế sợ tớ bùn 8-} (bùn vì ko đc chọc với nó đấy 8-})

Cho tớ hỏi 2 câu thôi:
__Con nhỏ đó có gì gì với tớ ko (để tớ biết đường mà còn xử lí tình huống thường nhật 8-})

__Làm sao để nó biết là tớ ko thích nó (nhưng cũng đừng wá đáng wá :-s)

haha :devil: tớ hiểu cái suy nghĩ của cậu rồi...thực ra cậu cũng thinh thích ngưòi ta rồi..nhưng không dám nói thẳng chứ gì...cậu là cái dạng...mong muốn nhưng không dám chấp nhận...sao cậu không hỏi thẳng rằng " tớ yêu cô bé đó có đựoc không? và làm thế nào? đi để mọi ngưòi dễ giúp:devil:
 
nếu cậu ko thix nhỏ đó thì có nghĩa là cậu cho nhỏ đó ăn dưa bở ! một việc mà con gái rất thích làm với cánh đàn ông chúng ta :-"

nói trắng ra thì nếu cậu ko thix thì tốt nhất đừng xin nick xin số đt bla bla ! dễ làm người khác hiểu lầm lắm .
 
Back
Top