Ngày thứ 125 : Valentine's day.

Status
Không mở trả lời sau này.
Oh ra là bác Kyori để avatar "con vỏi con voi" ngày nào :x
Chắc em chưa trãi qua hoàn cảnh của bác nên không hiểu hết được nhưng dù sao cũng chúc bác trãi qua được quãng thời gian này và 2 người được ở bên nhau :x Giờ có thai rồi chắc gia đình phải cho 2 đứa cưới nhau chứ nhỉ . Nếu bác còn đi học thì cố học giỏi thiệt giỏi nha , nếu đi làm rồi thì cố kiếm tiền nuôi vợ nuôi con :x Ủng hộ 2 tay .... 2 chân :D:D
 
Không ngờ hôm nay rảnh rang lang thang vào box Tâm Sự lại nghe được tâm sự của con Chym Voi :| , làm gì mà tới em nó đến nổi mang thai thế kia , hôm nào ra net nói chuyện đầu đuôi nghe xem nào
 
Không ngờ hôm nay rảnh rang lang thang vào box Tâm Sự lại nghe được tâm sự của con Chym Voi :| , làm gì mà tới em nó đến nổi mang thai thế kia , hôm nào ra net nói chuyện đầu đuôi nghe xem nào
giấu rồi , nhắc ra lại buồn =((
không thấy giờ em học xong ngủ , ngủ xong ra net chơi Biệt Đội cho qua ngày à =((
 
Chà , lâm li bi đát quá , đọc mà cảm động quá ... Bây giờ chuyển sang bắn giết để quên thời gian , quên nỗi buồn à ? Đừng quên :

"Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ mà để quên
"
 
Chà , lâm li bi đát quá , đọc mà cảm động quá ... Bây giờ chuyển sang bắn giết để quên thời gian , quên nỗi buồn à ? Đừng quên :

"Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ mà để quên
"
em đang cần phải nhớ mà anh =((
 
cám ơn nhe

hôm nay tâm trạn khá hơn mấy bữa trước , ngủ được .
mấy hôm trước thức trắng cả , hơn 3 tháng không khi nào là ngủ được dưới 4 giờ sáng , lúc đấy người mệt nhoài không suy nghĩ gì được nên mới ngủ .

cố gắng thôi , biết rằng sẽ có lúc buồn lại nhưng khi nào cố gắng được thi cố gắng

thank for all comment

cố gắng lên kyo ơi, thời gian sẽ giúp cậu dễ chịu hơn , lo về tương lai nhé , mình tin là trời không phụ lòng cậu đâu , chúc cậu và bạn ấy sẽ được ở bên nhau mãi mãi ... (mình đọc xong câu chuyện của cậu thực sự là mún rớt nước mắt) ::)::)
 
cố gắng lên kyo ơi, thời gian sẽ giúp cậu dễ chịu hơn , lo về tương lai nhé , mình tin là trời không phụ lòng cậu đâu , chúc cậu và bạn ấy sẽ được ở bên nhau mãi mãi ... (mình đọc xong câu chuyện của cậu thực sự là mún rớt nước mắt) ::)::)
cám ơn nha ::)
 
Ôi Chym voi ..... Anh không ngờ số em lại lận đận đến thế ...
Chả bù với anh, lỡ nắm tay và hun 1 cái thôi là đã bị bắt cưới rồi =(( .



Chuyện của em mai mốt sẽ được dựng thành phim : "tỉ phú chym voi"
 
Ôi Chym voi ..... Anh không ngờ số em lại lận đận đến thế ...
Chả bù với anh, lỡ nắm tay và hun 1 cái thôi là đã bị bắt cưới rồi =(( .



Chuyện của em mai mốt sẽ được dựng thành phim : "tỉ phú chym voi"
số em nhỏ lớn giờ là thế rồi , đành chịu
dù gì em cũng may mắn có được cô ấy , giờ em chỉ có việc là giữ lấy sự may mắn ấy

nhưng mà cái bộ phim anh nghĩ ra tên gì xấu hoắc vậy , sao lại lôi tên chym voi của em ra =((
 
Gf xinh nhỉ...
Bạn thật may mắn.........
Cỗ gắng giữ sự may mắn ấy trọn đời nhé...::)
 
Tình yêu có thể làm cho con người ta đau khổ, nhưng đó là cách duy nhất giúp ta hoàn thiện mình.
Chú ko phải là trường hợp cá biệt, hy vọng chú hãy để lý trí đồng hành cùng con tim.
Anh cũng đã từng như chú, và đã vượt qua. Hạnh phúc sẽ đến với ai biết phấn đấu. Chúc may mắn nhé:;)
 
Tình yêu có thể làm cho con người ta đau khổ, nhưng đó là cách duy nhất giúp ta hoàn thiện mình.
Chú ko phải là trường hợp cá biệt, hy vọng chú hãy để lý trí đồng hành cùng con tim.
Anh cũng đã từng như chú, và đã vượt qua. Hạnh phúc sẽ đến với ai biết phấn đấu. Chúc may mắn nhé:;)
cám ơn anh đã cho lời khuyên ::)
 
_ Chuyện tình buồn quá
_ Tui dốt văn nên cũng chẳng biết nói gì. " Sau cơn mưa trời lại sáng", hy vọng vải dòng có thể chia sẻ với Kyori Kusugami
 
_ Chuyện tình buồn quá
_ Tui dốt văn nên cũng chẳng biết nói gì. " Sau cơn mưa trời lại sáng", hy vọng vải dòng có thể chia sẻ với Kyori Kusugami
cám ơn bạn đã động viên nha ::)
 
He he, chưa phải như ông nhưng tớ cũng đang có cảm giác tương tự rồi :)).
Hi vọng sẽ vượt qua dc :D
 
thiệt là... tui mà có người iu viết cho tui như này chắc tui hạnh phúc chết mất!
Có đứa bạn cũng lâm vào tình cảnh cũng tương tự như u! Thôi cố lên chớ làm thế nào!
 
He he, chưa phải như ông nhưng tớ cũng đang có cảm giác tương tự rồi :)).
Hi vọng sẽ vượt qua dc :D
uhm , dạo này cũng đã ổn hơn , hi vọng là Heo ăn cháo cũng vượt qua được và hạnh phúc :wink:
thiệt là... tui mà có người iu viết cho tui như này chắc tui hạnh phúc chết mất!
Có đứa bạn cũng lâm vào tình cảnh cũng tương tự như u! Thôi cố lên chớ làm thế nào!
cám ơn đã chia sẻ nha ::)
 
công nhận anh cũng ghê quá, đọc muốn khóc...
 
buồn nhớ người yêu vào box đọc cái bài tâm sự này tâm trạng quá ::( những lúc em tâm trạng cũng viết nhiều lắm....ko biết người yêu có đọc được không nhưng vẫn viết dài ơi là dài...nhưng bây giờ em xóa đi hết rồi...em nghĩ nếu là đàn ông con trai thì cố gắng đừng nghĩ nhưng chuyện đấy quá nhiều thay vào đó là làm nhiều hơn đến những việc có ích cho mình và làm nhiều hành động để chứng tỏ tính yêu cùng với sự chung tình của minh. Chúc anh may mắn và giữ được nó :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top