1.Ko dựng đứng sách làm sao mà đọc? Thiên hạ có cái đầu biết nghĩ, cái mồm biết nói, cái tay biết gõ bàn phím mà vẫn bị bịp thì phải trách thiên hạ chứ cớ sao lại trách người nói. Hề, mà nó rẻ tiền thì sao ko chỉ nổi ra mà phải làm cái trò trào phúng ko đúng chỗ để tự biến mình thành rẻ tiền thế

?!!!
2.Nếu bạn ko học tiếng Trung lâu quá mà quên tiếng Việt ko biết từ "chửi" là gì, xin mời mở sách từ điển Tiếng Việt ra xem lại cho rõ lời rõ chữ. Nếu như thế mà vẫn quên thì mời bạn dùng công cụ search của GVN để xem cách bạn nói ra sao. Nếu mà làm hết rồi mà vẫn chưa biết được, thì tôi nghi ngờ là con mèo nhà bạn đánh máy hộ bạn
3.Bạn ko cần phải tự nói mình như thế. Ôi chao, "đại khai sát giới", "im lặng là vàng", "quan điểm cá nhân chẳng ai mò vào" thật toàn những lời vàng ý ngọc cho hậu nhân học hỏi. Đáng tiếc, lời chạy một đằng gương chạy một nẻo. Thật làm tôi nhớ tới những anh được giao nói gì là cứ đi đầu làng cuối phố nói lại từng ấy chữ
Kẻ ko bước vào sao biết ai là bạn, kẻ đứng ngoài tưởng đâu cũng là thù. Ta tự hỏi, cùng là sự thay đổi, thấy thuận mắt thì khen tận mây xanh, thấy chướng mắt thì chà đạp đến tận bùn đen. Nhớ trong TQDN của Lý Chí Thành hay có câu "Đây là đạo lý gì vậy?", ta mượn tạm lời tronG HPLN rằng "Sĩ khí luận... dành cho người ngu kẻ dốt"...
@Lezard.V : rất nhiều người nhầm lẫn. Lão tiên sinh đó ko phải là kẻ chủ mưu đâu. Cái công đó thứ nhất là nhờ nhân gian mà nên, thứ hai là nhờ cha con Mao Tôn Cương mà thành đó đa
