Mình Ghét Chính Quê Hương Của Mình

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi còn là sv thì chỗ mình gái Thanh Hóa là dễ dụ nhất, bị mất zin nhiều nhất !

- Dễ dụ lắm à :'> ....... Chắc phải dọn qua TH ở quá :'> ......
 
Lạ 1 điều là sao người ta ghét dân Thanh Hóa thế nhỉ :-/,
 
THanh Hóa ăn rau má fa' đường tàu =))
Mình cũng gốc TH hihi. Nhưng mình ko ghét vì mình di cư vào Nam dzoy`
 
hải Phòng chỗ tớ ghét TH cực:'>,cũng chả hiểu tại sao nữa:'>
 
Coi bóng đá thì bik :'>, mỗi lần đá ở sân TH là y như rằng có thằng mẻ đầu sứt trán. Hình như có vụ đội SLNA đến đá, bị tụi CĐV cầm mũ cối gậy gộc phang vào xe buýt, Công Vinh hay Hồng Sơn và các cầu thủ SLNA phải bỏ chạy tứ phía vào nhà dân núp tới tối mới dám về :|
 
tôi không quay lưng . tôi cảm thấy khó chịu vì cái tính soi mói đó và cả vô văn hóa nữa :((

đúng luôn :(( ngoài này cũng dần dần mất cái hàng xóm đi nhưng chỗ nhà GF tớ vẫn còn :((

Bản chất của 1 số người chứ không phải là tất cả đều như thế. Em không nên có thái độ như vậy. Ko tốt.

Chị nghĩ em nên tìm hiểu và xem xét lại mọi việc 1 chút.

Hỏi cô bạn em xem, những lần bạn bè đến nhà, nhà có ai khác không hay chỉ có mỗi cô bạn em??? :-/ Vì nếu bạn bè toàn đến lúc nhà không có ai thì dễ bị để ý và nói lắm.

Nếu bạn bè đến mà nhà vẫn có bố mẹ, có người nhà thì hãy nói với bạn em là bạn ấy và bố mẹ bạn không cần phải bận tâm, để ý lời họ nói làm gì cho mệt. Việc mình mình làm, miễn không làm gì sai trái, hổ thẹn với gia đình, với bản thân là được.

Nếu bạn bè đến nhà toàn lúc không có ai, thì chuyện bị để ý là dễ hiểu. Hãy bảo bạn em rút kinh nghiệm. Lúc nhà không có ai mà bạn bè đến nhà chơi, có cả nam lẫn nữ thì không sao, nhưng nếu chỉ là nam thì một là ở ngoài sân trò chuyện, hai là ngồi phòng khách, cửa nẻo mở rộng cho họ khỏi suy nghĩ linh tinh, 3 là ra quán nước ngồi, đỡ phiền. ^^


Nói đâu xa, chị cũng hay bị 1 số người đầu xóm dòm ngó nè. Lần nào chị và ông ý đi chơi về là bà đóa nhìn chằm chằm hoài. 2 đứa mà đứng lại chừng vài chục giây để nói vài 3 câu thôi là đứng ngó và nghe chăm chăm xem nói gì với nhau. Ông ý đưa cho chị cái túi cũng nhìn chăm chăm xem có gì. Nhiều lúc chị bực, vừa xuống khỏi xe, nói nhỏ câu chào rồi đi lẹ cho xong. Bạn bè chị hay bạn bè của cậu em đến cũng nhìn cho đến khi đi khuất. Bó tay. 8-}
 
Hồi còn là sv thì chỗ mình gái Thanh Hóa là dễ dụ nhất, bị mất zin nhiều nhất !

nhưng mà cũng là gái bám dai nhất,khó bỏ nhất:devil::devil::whew:
mà cũng đúng thôi,cái bản tính của người thanh hóa cũng ảnh hưởng của nhau nhìu mà,những người có học thức,biết nhìn nhận,khi đi xa nhìn về cũng thấy hổ thẹn,tuy nhiên ở đâu chả có người tốt kẻ xấu,như mình nè boy hải phòng lên hà nội toàn đc nghe bơm boy hải phòng ga lăng lắm,sướng hết cả cõi lòng:))=))
 
Nếu bạn bè đến nhà toàn lúc không có ai, thì chuyện bị để ý là dễ hiểu. Hãy bảo bạn em rút kinh nghiệm. Lúc nhà không có ai mà bạn bè đến nhà chơi, có cả nam lẫn nữ thì không sao, nhưng nếu chỉ là nam thì một là ở ngoài sân trò chuyện, hai là ngồi phòng khách, cửa nẻo mở rộng cho họ khỏi suy nghĩ linh tinh, 3 là ra quán nước ngồi, đỡ phiền. ^^
thanks sis nhé :D mà post 1 em có nói rồi mà
bạn bè tầm 4 5 đứa đến cả nam lẫn nữ , chứ mình nam không thì đâu có topic này nữa ::(
bố mẹ của gf em đi làm cả ngày nên đến đó chơi 1 lát rồi đi học luôn =((
 
thanks sis nhé :D mà post 1 em có nói rồi mà
bạn bè tầm 4 5 đứa đến cả nam lẫn nữ , chứ mình nam không thì đâu có topic này nữa ::(
bố mẹ của gf em đi làm cả ngày nên đến đó chơi 1 lát rồi đi học luôn =((

Thế thì rút kinh nghiệm. Lần sau bạn bè đến, kéo nhau hết ra quán cho đỡ bị dòm ngó, đỡ bị phiền em ạ. ^^ Nhiều khi bạn bè kéo đến hoài cũng khiến họ tưởng tụ tập nhau làm gì đó thì còn mệt hơn. 8-}

Những gì đã qua thì cứ mặc kệ. Không quan tâm gì cả. ^^
 
thanks sis ::) em rút kinh nghiệm . mod lock topic dùm ::)
 
- Con gái nên giữ ý tứ ...... Nên ít cho bạn bè là con trai vào nhà thường xuyên :hug: ...... Nếu thích thì bác rủ GF và mấy bạn về nhà bác thì nó hay hơn :-" ...... Còn không thì như sis Đaki đã nói : "rủ ra quán nào đó mà chơi" :-" .......
 
Cái chủ đề topic nghe giựt gân nhỉ ^^ . vô đọc rùi mới thấy... ở đâu mà chả có những hạng người như thế :D

Quê hương mỗi người chỉ một thôi đó :x
 
Có 2 luôn chứ sao lại chỉ 1 ? Quê nội. quê ngoại chứ nhờ :-?
 
Nói như chủ topic mình cũng ghét quê ( ngoài Bắc ) mình chả kém ,hàng xóm, anh em ngoài đó hơi bị nhiều ,nhưng mỗi người một tính mà ,vẫn muốn về chơi. :'>
 
Hay cho từ "trim lợn"::),mà nhiều chuyện thì ở đau chẳng có,tùy người thôi.Chủ yếu là do sự giáo dục mà ra cả thôi,ko thể vơ đũa cả nắm dc.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top