Một bộ phim đáng xem trong năm nay, đã được tôi cho điểm tuyệt đối >>
Xem xong phim, tôi thầm cảm ơn đạo diễn Victor Vũ cùng người viết kịch bản đã mang lại cho người xem một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đến vậy. Với tôi, năm 2008 có Nụ hôn thần chết, thì năm 2009 xuất hiện Chuyện tình xa xứ. Một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn, khiến khán giả không ít lần rơi nước mắt. Và một kết thúc có hậu.
Trong phim, diễn viên đẹp, diễn đạt, cảnh quay đẹp và kết thúc cũng đẹp luôn. Phim hay có lẽ nói mãi cũng không hết cái hay. Nếu ai đã, đang yêu thì nên đi xem phim này. Ai chưa, sắp yêu thì cũng nên đi xem để biết Power of Love kinh khủng đến cỡ nào.
Chuyện tình xa xứ tham dự Cánh diều vàng 2008. Với tôi, bộ phim hay "tuyệt cú mèo" này đã đánh gục các bộ phim tham dự khác. Mong rằng năm 2010, tôi và nhiều khán giả yêu mến điện ảnh VN một lần nữa sẽ được gửi những dòng này tới Ban biên tập.
Theo PhimAnh