Nỗi ức chế trong lòng . . .

Ôi dồi ôi bạn ơi đây là XH chứ không phải là trong Phim đâu mà bạn nghĩ nó đơn giản thế.
Cá nhân mình khuyên bạn chủ Topic là nên dùng tình yêu thương cảm hóa thằng í!

nghe chủ topic nói thằng đó chơi gái mà ... cách đó không được đâu :'> yêu với chã thương :'>
p/s chủ topic:còn mấy tháng thì cố gắng cho xong bổn phận rồi tính tiếp nhé , đang đi gần hết cây cầu tư nhiên trượt chân té thì hơi :-s.cố gắng lên nhé :wink:
 
chủ topic đã có thể vì ba của mình mà học 1 ngành mình ko thích thì lý gì lại để 1 thằng không bằng shit phá hủy ước mơ chủ topic muốn làm cho ba mình
P/s : xin lỗi bạn shit vì mình đã xúc phạm bạn :'>
 
Thử giả vờ mình bị pê đê í! Xong ngỏ lời yêu thằng í í! Xem nó có sợ nó lánh ra xa không?

Nhờ!!:D:D:D
 
Mấy thằng bạn tớ bên an ninh ra trường rồi về địa phương, khinh dân như chó, đi với chúng nó mình chỉ muốn độn thổ! Thôi đừng buồn, sau này trút giận vào dân đen cũng được em ạ!
 
Mấy thằng bạn tớ bên an ninh ra trường rồi về địa phương, khinh dân như chó, đi với chúng nó mình chỉ muốn độn thổ! Thôi đừng buồn, sau này trút giận vào dân đen cũng được em ạ!

Mày nói ra câu này khác gì ăn sh!t không ? trút trút cái con mẹ mày ấy . Bố mày ghét nhất mấy thằng cựa quyền không coi ai ra gì . Mày nói câu sau mà đcm câu trước thế à . Muốn độn thổ mà câu sau trút giận dân đen à . Cái loại mày cho ăn học phí của
@Mod : Nếu phang tớ thì cho tớ 5 point thôi , tớ mới được active đừng ban nhé
 
Mấy thằng bạn tớ bên an ninh ra trường rồi về địa phương, khinh dân như chó, đi với chúng nó mình chỉ muốn độn thổ! Thôi đừng buồn, sau này trút giận vào dân đen cũng được em ạ!

Ăn nói láo lếu ko biết hàm dưỡng X(
@ chủ topic: còn có mấy tháng nữa là ra trường, lăn tăn chi..sự nghiệp trước mắt của mình là quan trọng, còn bao nhiêu kì vọng của bạn bè người thân..một chút rào cản vậy bạn ko vượt qua được sau này còn làm nổi việc gì. Bạn nói ko thích mình đang học nhưng giờ ván đã đóng thuyền, công an cũng ko phải là 1 nghề quá tệ, bạn đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa.
Về ngành này thì mình cũng có nhiều bạn bè học nên nghe chúng nó kể cũng biết có nhiều điều ko hay..ko tiện nói ra đây..chỉ chúc bạn cố gắng và sớm thành công...
 
Mày nói ra câu này khác gì ăn sh!t không ? trút trút cái con mẹ mày ấy . Bố mày ghét nhất mấy thằng cựa quyền không coi ai ra gì . Mày nói câu sau mà đcm câu trước thế à . Muốn độn thổ mà câu sau trút giận dân đen à . Cái loại mày cho ăn học phí của
@Mod : Nếu phang tớ thì cho tớ 5 point thôi , tớ mới được active đừng ban nhé
Ăn nói láo lếu ko biết hàm dưỡng
Mượn bài dưới trả lời bài trên! :'>

Nhắc nhở chủ topic tí mà có mấy người cứ tưởng thật! =))
 
đời tớ chưa thấy thằng nào khốn nạn hơn thằng sếp của chủ 2pic, theo tớ thì thà bợ đít cho xong còn hơn chống đối, chẳng lợi ích gì
èo ... ai lại chơi thế :o :o :o thế là sống ko thật rồi :(
 
Đời này có ai được sống thật? :))
 
Đời này có ai được sống thật? :))

Thiếu gì người vẫn sống thật với mình thôi, hỏi câu thừa quá... Không phải thằng nào cũng là Tuxedo "mặt nạ" hết đâu... Tuy nhiên có điều "Thẳng thắn thường thiệt thòi" ::(
 
@ Chủ topic: ba tui cũng là công an, tui thì ngược lại ông, thích đi công an, đặc biệt là hình sự :x, có điều ko được ủng hộ :-s. Tui thấy ba ông tính vậy cũng đúng đó, đâu phải ai muốn làm cũng làm được đâu [-(, lương tuy ko cao, hơi gò bó chút nhưng cũng oai, sự nghiệp thì chỉ tiến chứ ko lùi, tuy là ko nhanh :)), về hưu thì tiền bạc ko lo thiếu ::). Đến lúc đi làm rồi thì học thêm một ngành gì đó mà mình thích, vừa thỏa mãn nguyện vọng của mình, vừa đảm bảo được tương lai ;)). Mà ông học trung cấp hay đại học ? Nếu học trung cấp thì về sau cũng phải đi học đại học thì mới có thể lên tá được [-(.

Còn về thằng lớp trưởng của ông, nó làm vậy sao ko báo cáo ? Sao ko thử về nói với ba ông xem sao ? Đừng làm chuyện dại dột, còn có vài tháng thôi mà ::), đã nhịn được mấy năm rồi thì nhịn nốt đi :-", đừng để bao công sức đổ sông đổ biển. Ghét nó thì về sau ráng phấn đấu, lên chức cao hơn nó thì đố nó gặp mình mà ko khép nép, cúi đầu :)). Mấy thằng như vậy thì quan tâm làm gì, bọn cặn bã, sâu mọt, hại nước hại dân >_<.

Mấy thằng bạn tớ bên an ninh ra trường rồi về địa phương, khinh dân như chó, đi với chúng nó mình chỉ muốn độn thổ! Thôi đừng buồn, sau này trút giận vào dân đen cũng được em ạ!

Xin dành phần in đậm cho những thằng như bạn của "em". :|
 
Thiếu gì người vẫn sống thật với mình thôi, hỏi câu thừa quá... Không phải thằng nào cũng là Tuxedo "mặt nạ" hết đâu... Tuy nhiên có điều "Thẳng thắn thường thiệt thòi" ::(

Cả đời này sống thật? May ra có là Bác Hồ :)) Con người chỉ là con người.
 
Thế dự định hết mấy tháng có bằng rồi thì sẽ làm gì nó hả chủ topic ?
 
Uất ức quá thì cứ pm, anh em sẽ kéo nhau đến xử hội đồng nó cho, chú vô can yên tâm :D
 
mình ko rành về ngành công an
nhưng nếu đánh được cứ đánh
đang học đều là sv mà:D
 
mình ko rành về ngành công an
nhưng nếu đánh được cứ đánh
đang học đều là sv mà:D

Hi hi, ờ, đánh xong coi chừng được xe đưa về tận nhà để trả lại cho cha mẹ :'>
 
chẳn gì phải sợ hết bạn. bạn hãy tìm đủ bằng chứng, quay phim chup5 hình gì đó, bạn cứ chụp lại. Chờ đến ngày xếp loại tốt nghiệp bạn tung ra và mét giảng viên (nhớ nhờ mọi người ký tên và ủng hộ nhé). Cho nó khỏi làm CA luôn, loại đó mà làm CA thì sớm muộn đất nước cũng chết dưới tay của nó àh. diệt cỏ tận gốc nhé bạn. Chúc bạn thành công.
 
Tội nghiệp, vô box tâm sự để trút bầu tâm tình mà bị chém :'> thiệt là tội quá đi
 
bác học trường nào thế, về quê bỏ 1 chút ít thuê vài thằng lên dần cho nó 1 trận nó chừa ngay ý mà:hug:
 
Back
Top