All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Thanks Lima
Có phải là QG cũng có khả năng dự báo thời tiết như GCL không nhỉ ?
@Fantasma : Nếu lỗi ấy sơ sài bác cứ sửa rồi tự up lên luôn.
Lima kiểu này chắc bận cái gì rồi.
 
Dự báo thời tiết thì cần gì GCL, người xưa thiếu gì kình nghiệm
Mà GCL dự báo gió đông trong trận Xích Bích thực ra cũng là do hỏi dân bản xứ mà biết =))
 
coi đúng là đã thiệt hà hà kế trung chi kế, 1 già bị 3 thằng trẻ liên hoàn kế từng kế thấy riêng lẻ rời rạc như ai cũng có thể nghĩ ra mà ráp lại như thiên y vô phùng. Trá hàng, đào địa đạo mà thực ra là dẫn nước dìm Từ Châu từng bước xỏ mũi LB. Trần Cung biết được chắc cũng bất lực rùi.
 
đã quá đã quá :'>...thanks anh limas :'>
 
Đọc quá đã luôn bác Lima ơi, thanks bác nhiều nhé.:x. Chúc bác luôn khỏe mạnh để ae còn đọc HPLN nhiều nhiều.:D
 
Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác
câu này có vẻ được đa số ủng hộ nhỉ.

TU thì làm hậu cần trợ lực từ phía sau, GH bày binh bố trận cầm chân địch, QG đào kênh dẫn nước dìm Hạ Phì, TMY lại ở ngay trong lòng địch làm nội ứng, phối hợp với nhau rất ăn ý, có câu: 1 tay không thể che trời, Trần Cung dù có tài đến đâu cũng khó mà lường hết được, huống gì đối thủ của ông ta đâu phải tầm thường.
 
Hay quá bác Limas ơi! Mà em hỏi hơi ngu, các bác đừng chửi em :'> Đấy là, truyện dịch của bác đọc từ trái sang phải hay ngược lại? & 2 trang kế nhau thì đọc trang nào trước? Em không biết theo dõi như thế nào nữa.
 
truyện tàu nhưng đọc cũng như manga trên mạng thôi , tất cả đều từ phải qua trái
khổ thân LB bị quay như dế , từ lúc có Trần cung tuy LB ko bị đau đầu nữa nhưng hình như là do ko dùng đến đầu nữa , hồi trước tuy hay bị đau đầu nhưng rất ngầu :))
 
khổ thân LB bị quay như dế , từ lúc có Trần cung tuy LB ko bị đau đầu nữa nhưng hình như là do ko dùng đến đầu nữa , hồi trước tuy hay bị đau đầu nhưng rất ngầu :))

Từ lúc có TrC chắc là LB chuyển sang chuyên tâm tập luyện võ rồi. Võ thì tiến còn trí thì lùi ::( Mà căn bản là cái lý lịch của cu Ý cũng rối rắm lắm cơ, cho nên khi mang đi chào hàng cũng rất khó đoán ý định thật của hắn.
 
Hình như Cung biết vụ nước non này nên không để các nhóm của Lữ Bố hợp lại, kế hoạch là nếu không để hợp thì không lo vụ nước non, không ngờ bạn Ý bạn ý phân tích cho Bố, Bố thấy chẳng mất mát j cả thế là hợp mới bị lùa vụ nước non này :-?
Đúng là mưu kế quay đi quay lại chỉ có 1 kiểu :))
 
rồi
truyện đọc từ phải trang trái
2 lỗi ở trang 3&7 ok, hoan nghênh fantasma

từ giờ đến khi đóng gói vol 29 còn sửa nhiều (vì đúng hạn, nghĩ 1 đằng type 1 nẻo là chuyện thường =| )
do đó, mỗi người hãy làm 1 proofreader dùm tớ
 
Thank Lima nhiều nhiều luôn , chờ mãi
 
tay Bố tuy nói văn võ song toàn nhưng về mưu kế thì ko thâm sâu bằng mấy tay kỳ và TrC được :-?

nhớ hồi Ngưu Phụ tiến công, Bố bị Giả quay như quay dế :x

btw, thank bác Lima nhiều :x
 
GH dùng kế hiến đầu để TMY có cớ mà về LB để trá hàng, sau đó GH cùng Vu Cấm tank quân Trần Cung để cầm cự đến khi mùa mưa :'>
QG đào hầm chông nhưng thực ra là đào kênh dẫn nước đến thẳng thành Hạ Phì. Cao Thuận đi thăm dò ẩu quá =))
 
câu này có vẻ được đa số ủng hộ nhỉ.

TU thì làm hậu cần trợ lực từ phía sau, GH bày binh bố trận cầm chân địch, QG đào kênh dẫn nước dìm Hạ Phì, TMY lại ở ngay trong lòng địch làm nội ứng, phối hợp với nhau rất ăn ý, có câu: 1 tay không thể che trời, Trần Cung dù có tài đến đâu cũng khó mà lường hết được, huống gì đối thủ của ông ta đâu phải tầm thường.

Không bít chú Thất sau này làm sao mà cân được cả hội ấy nhẻy !:p
 
Quả này 4 kỳ nhân combo thì chiến thần cũng về trời thôi :))

nhớ hồi Ngưu Phụ tiến công, Bố bị Giả quay như quay dế
Hồi đấy Hủ nhà ta mới xuất hiện, chưa ai biết style hành động cùng sự lợi hại của anh... bố tạch trận Trường An thì cũng không thể trách anh đc :'>... nói thật, có lẽ do trình độ em kém cỏi, chứ nếu mà em ở vị trí của Bố thì cũng bó tay mà chui đầu vào kế ấy chứ =((

Thanks Lima đại hiệp nhiều nhiều lắm ạ :x
 
Không bít chú Thất sau này làm sao mà cân được cả hội ấy nhẻy !:p

Khi Thất kỳ xuất thế thì Tứ kỳ cũng tạ thế rùi=((
 
Hồi đấy Hủ nhà ta mới xuất hiện, chưa ai biết style hành động cùng sự lợi hại của anh... bố tạch trận Trường An thì cũng không thể trách anh đc :'>... nói thật, có lẽ do trình độ em kém cỏi, chứ nếu mà em ở vị trí của Bố thì cũng bó tay mà chui đầu vào kế ấy chứ =((

Thanks Lima đại hiệp nhiều nhiều lắm ạ :x

Trận này Bố chết vì quá đắc ý. Bố cài cắm người vào quân Ngưu Phụ như thế, lẽ nào lại không biết thông tin Giả Hũ thề 5 ngày không diệt được Lữ Bố sẽ chịu mất đầu. Nếu bình tĩnh thì cứ dần dứ hết 5 ngày xem Giả Hũ mất đầu ra sao :D
 
hehe đọc chap này tự nhiên nhớ lại Tư Mã Ý về sau được ví với Tiêu Hà của Cao tổ vì nhiều đóng góp đằng sau cánh gà :whew: Tuân Úc = Trương Lương, Ý = Tiêu Hà thế mà Tiêu Hà này lại sợ Trương Lương nhỉ :o :'>

nói đến về sau anh 7 cân anh 3 anh 2 anh Ý thì hình như cũng ko phải lắm.. vì lúc anh 2 đi ngủ với giun thì Thục còn khướt mới đấu Ngụy; mà ko biết có nhớ nhầm ko chứ trong TQDN anh 7 cơ hội ko thua gì anh Ý =)) toàn ngồi mát ăn bát vàng mà lấy đất về cho chủ thôi :whew:
 
QG 2 kế cùng phát
kế đầu đã rõ
kế thứ 2 là gì?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top