Hịch Quyết Tử-GVN đại chiến Naka

Status
Không mở trả lời sau này.
- Nghe nói, từ nhỏ đã nổi danh là "Tiểu Lý Phi Đao", con dao nhỏ trong tay hắn bay ra không bao giờ xịa bậy, kể cho đến bây giờ chưa có một ai tránh khỏi ngọn đao ấy, câu "truyền thuyết" đó không biết có thật như thế hay là thiên hạ tán dóc?

Lão già tóc bạc phun phì khói thuốc:

- Nếu ngươi không tin thì cứ "Sinh Hồ" Bá Hiểu Sinh, hỏi Cực Lạc Đồng Tử thì sẽ biết đó là truyền thuyết hay là sự thật.

Cô gái tóc bính hỏi:

- Bá Hiểu Sinh và Cực Lạc Đồng Tử đều chết vị ngọn đao của họ Lý à?

Lão già tóc bạc gật đầu:

- Đúng họ đã chết hết vì họ không tin "Tiểu Lý Phi Đao".

Cô gái tóc bính rụt vai thè lưỡi:

- Cháu không dám không tin chuyện đó, ai không tin chuyện đó là ngu.

Đao cầm trong tay thì đáng sợ, nhưng đao rời tay thì không đáng sợ nữa, vì người chết không biết sợ ^^
Nói ngoài lề cho vui thôi, nhưng mình thấy các bạn cứ hay moi móc nhau từ những vấn đề ko đâu. như bác Lý thì có làm sao nào mà các bạn cứ đàn bà với chả đàn ông. Cứ hay bình luận này nọ mà nghĩ lại chẳng biết mình thế nào, người ta hơn các bạn là người ta dám cầm quân đi đánh, hơn khối thằng to mồm ngồi ngoài moi móc.
 
Thành thật sry bác putin đã phải lánh khởi thêm 1 thành nữa :D .Có gì bác nói 1 tiếng để a e ở phù lăng đánh nhẹ lại chút :D
.
___________Auto Merge________________

.
Lại thêm 1 thành nữa sry bác lần nữa :D
 
- Nghe nói, từ nhỏ đã nổi danh là "Tiểu Lý Phi Đao", con dao nhỏ trong tay hắn bay ra không bao giờ xịa bậy, kể cho đến bây giờ chưa có một ai tránh khỏi ngọn đao ấy, câu "truyền thuyết" đó không biết có thật như thế hay là thiên hạ tán dóc?

Lão già tóc bạc phun phì khói thuốc:

- Nếu ngươi không tin thì cứ "Sinh Hồ" Bá Hiểu Sinh, hỏi Cực Lạc Đồng Tử thì sẽ biết đó là truyền thuyết hay là sự thật.

Cô gái tóc bính hỏi:

- Bá Hiểu Sinh và Cực Lạc Đồng Tử đều chết vị ngọn đao của họ Lý à?

Lão già tóc bạc gật đầu:

- Đúng họ đã chết hết vì họ không tin "Tiểu Lý Phi Đao".

Cô gái tóc bính rụt vai thè lưỡi:

- Cháu không dám không tin chuyện đó, ai không tin chuyện đó là ngu.

Khá khen cho bác Lý mặt dầy câu chuyện như vậy mà cũng Post lên được.
Tôi phục ông rồi đấy :-j
 
Khá khen cho bác Lý mặt dầy câu chuyện như vậy mà cũng Post lên được.
Tôi phục ông rồi đấy :-j

Đây là đoạn trích trong truyện " Đa tình kiếm khách , vô tình kiếm "
 
Khá khen cho bác Lý mặt dầy câu chuyện như vậy mà cũng Post lên được.
Tôi phục ông rồi đấy :-j

Về cơ bản, đoạn đấy là trích từ truyện Tiểu Lí Phi Đao (Lí Tầm Hoan) của Cổ Long tiên sinh đấy bác ạ, trong đó Lí Tầm Hoan là đệ nhất nhân và Phi Đao của Lý được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất vũ khí, ko phải là chế ra đâu. Về cơ bản, bác cứ tận hưởng game đi ạ, đừng câu nệ tiểu tiết chi, để mà ức chế mệt nguời.
 
Đây là đoạn trích trong truyện " Đa tình kiếm khách , vô tình kiếm "

Lại nữa chưa biết thằng nào đọc Cổ Long nhiều hơn thằng nào. Đúng là đồ ... con ếch...:devil:

Về cơ bản, đoạn đấy là trích từ truyện Tiểu Lí Phi Đao (Lí Tầm Hoan) của Cổ Long tiên sinh đấy bác ạ, ko phải là chế ra đâu. Về cơ bản, bác cứ tận hưởng game đi ạ, đừng câu nệ tiểu tiết chi, để mà ức chế mệt nguời.
Lại 1 ... con ếch ...
Chắc các ông đọc bản Cổ Long viết tay gia truyền của nhà nhỉ... bọn tôi không biết đọc...
Hehe Tôi kô tận hưởng game... tôi tận hưởng cuộc sống...
 
Lại nữa chưa biết thằng nào đọc Cổ Long nhiều hơn thằng nào. Đúng là đồ ... con ếch...:devil:

nếu người ta là ếch thì đã nhảy dựng lên khi bị chọc như bác từ lâu rồi ;)):devil:
IC là của GVN VA ko có cửa vào đâu:cool:
 
nếu người ta là ếch thì đã nhảy dựng lên khi bị chọc như bác từ lâu rồi ;)):devil:
IC là của GVN VA ko có cửa vào đâu:cool:

Sorry cô bé totto nha... mình chỉ con ếch nó nhẩy đâu... mà mình chỉ muốn nói con ếch nó ...không nhẩy :hug:
 
Lại nữa chưa biết thằng nào đọc Cổ Long nhiều hơn thằng nào. Đúng là đồ ... con ếch...:devil:


Lại 1 ... con ếch ...
Chắc các ông đọc bản Cổ Long viết tay gia truyền của nhà nhỉ... bọn tôi không biết đọc...
Hehe Tôi kô tận hưởng game... tôi tận hưởng cuộc sống...

Bác này vớ vẩn nhỉ? Đã bảo là "Về cơ bản", còn lại bác kia chế lại tí cho vui cửa vui nhà, tuởng bác ko biết nên nói cho bác biết, còn bác cũng đã biết là của Cổ Long thì cần ji` phải bắt bẻ rồi chửi nhau như thế. Chả ra thể thống gì cả. Cứ lầm lũi mà đánh mà tận huởng game đi bác ạ, ko cần phải vào tận đây đâm nhau từng câu một, chã thấy vui vẻ ji`.
 
Các bác phải cho bác ấy đường link chuyện, đêm nay bác ấy nghiền ngẫm, mai ra nói chuyện tiếp,:hug::hug::hug:
 
Sau khi hôm qua bị mình up 6 vạn quân vì không online, hôm nay anh putin đã vs với mình từ tối tới giờ (để các bác đỡ kêu đánh lúc ko online). Post bà con coi chơi trong khi chờ chiến báo khu naka vs TLL rất dữ dội :))

- Hiệp đầu: 90k bộ + cung vs 90k kị binh :cool:
pu1a.jpg

http://s1.linhvuong.zooz.vn/Interfaces/attack.aspx?version=Vietnam&id=1605273&beg=1&end=4&n=Trận giao chi%E1%BA%BFn v%E1%BB%9Bi Japan&uid=11176

- Hiệp 2: anh putin chủ động tấn công trại mình vì mang đồ xịn :o
pu2.jpg

http://s1.linhvuong.zooz.vn/Interfaces/attack.aspx?version=Vietnam&id=1607094&beg=1&end=5&n=Trận chi%E1%BA%BFn b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 .&uid=11176

- Hiệp 3: điều quân chờ sẵn ở trại anh putin khi ảnh vừa về :devil:
pu3.jpg

http://s1.linhvuong.zooz.vn/Interfaces/attack.aspx?version=Vietnam&id=1607666&beg=1&end=2&n=Trận giao chi%E1%BA%BFn v%E1%BB%9Bi Chi%E1%BA%BFn 3&uid=11176

- Hiệp 4: đánh nghi binh khiến anh putin mất tập trung, đến hiệp 3 mới kịp vào kim thiền :-*
pu4.jpg

http://s1.linhvuong.zooz.vn/Interfaces/attack.aspx?version=Vietnam&id=1608256&beg=1&end=3&n=Trận giao chi%E1%BA%BFn v%E1%BB%9Bi Chi%E1%BA%BFn 3&uid=11176

- Tổng kết: thiệt hại 50k quân =(( , giết địch 7 vạn :x

(... to be continue ...)
 
Lại nữa chưa biết thằng nào đọc Cổ Long nhiều hơn thằng nào. Đúng là đồ ... con ếch...:devil:


Lại 1 ... con ếch ...
Chắc các ông đọc bản Cổ Long viết tay gia truyền của nhà nhỉ... bọn tôi không biết đọc...
Hehe Tôi kô tận hưởng game... tôi tận hưởng cuộc sống...

Dr.Thanh đâu rùi mang cho bác ấy mấy chai đi :)) mắc công bác ấy kô hạ quả đc :))
 
Các bác phải cho bác ấy đường link chuyện, đêm nay bác ấy nghiền ngẫm, mai ra nói chuyện tiếp,:hug::hug::hug:
 
Về cơ bản, đoạn đấy là trích từ truyện Tiểu Lí Phi Đao (Lí Tầm Hoan) của Cổ Long tiên sinh đấy bác ạ, trong đó Lí Tầm Hoan là đệ nhất nhân và Phi Đao của Lý được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất vũ khí, ko phải là chế ra đâu. Về cơ bản, bác cứ tận hưởng game đi ạ, đừng câu nệ tiểu tiết chi, để mà ức chế mệt nguời.

Nhất điếu nhị hoàn tam đao tứ kiếm. Làm gì có đao nào mà nhất ở đây hả ông DarkD. Có ông chế thêm thì có. :x
 
Nhất điếu nhị hoàn tam đao tứ kiếm. Làm gì có đao nào mà nhất ở đây hả ông DarkD. Có ông chế thêm thì có. :x

Ông bị gì ah =-=''' trích dẫn người này nói người kia đầu óc có vấn đề ah
 
:)) FantomaS = DarkD
chắc lão ấy bị ám ảnh cái tên darkD=))
 
Nhất điếu nhị hoàn tam đao tứ kiếm. Làm gì có đao nào mà nhất ở đây hả ông DarkD. Có ông chế thêm thì có. :x

Ông ơi, bảng binh khí là do Bá Hiểu Sinh tự sắp xếp và đánh giá, còn thực chất thời đó phi đao của Lý là vô đối rồi, từ thằng nhất bảng đến chót bảng đều ko dám nhận là đỡ được đao của Lý.

Lan man vậy thôi chứ đợi tui sx xong mớ giáp này cũng sẽ lê lết lên cùng A-E. Ko thì rờ mó mấy cậu Vô Thần gần nhà cho nó đỡ cuồng chân cuồng tay.
 
Đề nghị các bác tập trung vào chuyên môn chính đi

Hix, topic war mà toàn thấy war = ngôn ngữ học ::(

SHow CR đi chứ, nói mãi có win đc ko :-/

@Lan man về TLPD tí nhé:
Thằng Bá Hiểu Sinh nó ghi gần đúng đấy, có điều thiếu ko update đc mấy nhân vật nổi sau này thôi

Ống điếu là vô địch thiên hạ rồi, khỏi bàn nhiều :devil:
Thượng Quan Kim Hồng về võ công chắc cũng số 2 nốt, nó chết vì chủ quan khinh địch thôi.

Các bác cứ khinh địch đi, khéo lãnh hậu quả thê thảm hơn TQKH ấy chứ :p
 
Về cơ bản, đoạn đấy là trích từ truyện Tiểu Lí Phi Đao (Lí Tầm Hoan) của Cổ Long tiên sinh đấy bác ạ, trong đó Lí Tầm Hoan là đệ nhất nhân và Phi Đao của Lý được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất vũ khí, ko phải là chế ra đâu. Về cơ bản, bác cứ tận hưởng game đi ạ, đừng câu nệ tiểu tiết chi, để mà ức chế mệt nguời.

Oài, em cũng thích Cổ Long, mà bác nói thế này thì ...hỏng :|

Thất chủng binh khí của Cổ Long đc xếp theo thứ tự:

Trường Sinh Kiếm của Bạch Ngọc Kinh
Bích Ngọc Thất Tinh Đao của Đoàn Ngọc
Khổng Tước Linh của Đường Môn
Đa Tình Hoàn của Song Hoàn Môn
Bá Vương Thương của Vương Vạn Vũ
Ly Biệt Câu của Dương Tranh
Song Quyền của Đích Tiểu Mã

Thực sự những thứ vũ khí trên, theo ý đồ của Cổ Long, đại diện cho những tâm trạng, sắc thái của con người, như Đa Tình Hoàn đại diện cho sự thù hận, còn Khổng Tước Linh là lòng tin, Bá Vương Thương là dũng khí .v.v...

Lý Tầm Hoan có thể là cao thủ số 1 trong các bộ tiểu thuyết của Cổ Long. Còn đc gọi là Thiên Địa Nhất Đao, nhưng tôi thì tôi chưa bao giờ thấy phi đao của LTH đc gọi là "thiên hạ đệ nhất vũ khí" cả !

Còn cái binh khí phổ của Bá Hiểu Sinh thì chính xác là Nhất Điếu, Nhị Hoàn, Tam Đao, Tứ Kiếm

P/S: về cá nhân mà nói, tôi thích nhất thanh đao của Phó Hồng Tuyết :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top