Shimay
GameVN Member<br> Hội vườn đào
- 27/11/07
- 447
- 4
Các bác phải cho bác ấy đường link chuyện, đêm nay bác ấy nghiền ngẫm, mai ra nói chuyện tiếp,:hug::hug::hug:
Chính tả, chíng tả, "đường link truyện", chứ không phải là "đường link chuyện".
Tranh thủ bàn thêm một tí về phong cách viết truyện kiếm hiệp của Cổ Long.
Bất cứ ai đã từng đọc qua các tác phẩm kiếm hiệp của Cổ Long đều nhận thấy, trong các tác phẩm này, ngoài việc những nhân vật chính có một thân tuyệt nghệ võ công, phảng phất đâu đó chút trinh thám kiểu Sờ lốc hôm, đó là khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, nhìn phát nhận ra ngay, kèm theo đó là một chút lãng mạn kiểu hiệp sĩ châu Âu, với việc thám hoa họ Lý sẵn sàng từ bỏ tất cả, công danh, gia sản để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và "người bạn tốt".
....
Đang định viết dài, tự nhiên cụt hứng, bà con thông cảm!

bắt người ta mà mình sai cũng thế 



có vẻ a e phù lăng chỉ còn phá vòng ngoài thôi vòng trong a e lâm hạ lo rùi 
