Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

1kg hàng hóa 500k wa USA có mắc ko ss T_T wà em chắc ko tới 1kg đâu
cho em lưu cái file này tí nghen ss
 

Attachments

1kg hàng hóa 500k wa USA có mắc ko ss T_T wà em chắc ko tới 1kg đâu
cho em lưu cái file này tí nghen ss

Đắt nhưng ai bảo iu??? :)) Iu thì phải chịu "tình phí" chứ sao nữa. [-(


To Mèo Heo: Đồ Heo Ú Nu!!! b-( b-( Thương quá chài. :))
 
To Mèo Heo: Đồ Heo Ú Nu!!! Thương quá chài.

thương thì kiss phát nào sis :'>

em là già ko bỏ nhỏ ko tha nhá :'>
 
:-*:-* tau hun giùm ss đó :-* :-*
 
Đắt nhưng ai bảo iu??? Iu thì phải chịu "tình phí" chứ sao nữa.
Thả con tôm mình bắt con tép há ss :devil:
 
thương thì kiss phát nào sis :'>

em là già ko bỏ nhỏ ko tha nhá :'>
Ờ, lại Sis hun mấy cái nào!!! b-( b-( b-(


To PO: Nãy Sis đứng lớp xong, lúc về thấy có tai nạn gần công ty. ::( Cái xe container cán người đó bẹp đầu hay sao ý. ::( Đắp chiếu luôn. Thấy cái gì ở đầu lòi ra. Mắt Sis cận nên nhìn không rõ lắm. ::( Sis cảm giác buồn, muốn khóc. ::( Nhìn thấy thương cho 1 phận người lắm. ::(
 
=.= ss đa cảm rùi =.= hùi đó em cũng có cảm giác giống ss lúc mà em gặp tai nạn =.= nhứt là lúc gặp mí người già đi ăn xin hoặc bán vé số ::( nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ =.=
 
giờ cũng chẳng biết nói gì , máu lạnh rồi
 
:-< tau cũng zị :-< giờ công nhận bản thân mình máu lạnh ghê :-< chả bù ngày xưa gặp gì cũng giúp =.= nhưng nhìn wa wẩn lại ko thể ko như thế :-s
 
chán như con gián bị xe cán X(
 
bắt con gián ăn đi
 
chắc sắp tới off dài hạn , nhanh nhất cũng phải 3 năm mới quay lại đây , còn chậm hơn thì vô hạn định , tiếc mỗi một điều là ko cùng mừng sinh nhật được với sis gấu mẹ , càng tiếc hơn khi không được chính miệng chúc sis Happy Birth day, thôi thì mượn vài byte text để chúc cho sis , còn 2h nữa là em lên máy bay rồi, dù sao thì em cũng mong sis sớm lấy chồng , sau này đẻ ra một đám tiểu quỷ gấu vào phá em , nhá :))

PO : ôm mài một cái :hug: , cố sống tốt nhé ku , cuộc đời này còn nhiều cái thú lắm, đừng chán nản thế :))

Goodbye Days - YUI


Tặng mài và sis gấu - Don't Forget Me , my best friends
 
ủa :| thằng Dark nó nói nó đi rùi kìa ss :-s , nó bỏ em :-s
 
ủa :| thằng Dark nó nói nó đi rùi kìa ss :-s , nó bỏ em :-s

To PO: Mèo Heo đi, có thể Sis cũng vậy. Dạo này SK Sis rất có vấn đề. Sis yếu đi nhiều lắm. Giờ Sis chỉ còn khoảng 39 kg. Khoảng gần 2 tháng trước là 42,5 kg. ::( Sis rất đuối và mệt.

Ước mong của Sis duy nhất lúc này, Sis rất muốn được ngắm mặt trời lặn và mọc trên biển. ::( Chẳng biết Sis còn đủ SK để thực hiện điều đó hay không nữa!! ::(
 
Ss còn trẻ mà ::( ss bồi dưỡng và chú ý tới sức khỏe đi , công việc là công việc nhưng ss phải lo cho bản thân nữa chứ ::( lúc trc nhìn hình off ss khỏe và mập mạp chán cơ mà ::( , trong GVN còn 1 mình ss là người mà em muốn gặp đó =.= hix đang mong chờ off tháng này mà ss yếu thế thì ....... >_<
SS ơi cố lên ::( ss mà đi thì trong này còn mỗi em sao :((
 
Ss còn trẻ mà ::( ss bồi dưỡng và chú ý tới sức khỏe đi , công việc là công việc nhưng ss phải lo cho bản thân nữa chứ ::( lúc trc nhìn hình off ss khỏe và mập mạp chán cơ mà ::( , trong GVN còn 1 mình ss là người mà em muốn gặp đó =.= hix đang mong chờ off tháng này mà ss yếu thế thì ....... >_<
SS ơi cố lên ::( ss mà đi thì trong này còn mỗi em sao :((

Sis sẽ cố gắng. Nhưng không biết thế nào nữa. :-s Dạo này Sis gầy gò lắm. Sis thấy đuối, muốn buông xuôi, phó mặc tất cả. :-s

Sis cũng muốn gặp em nữa. ::( Tuần tới nghỉ lễ, Sis sẽ đi ra biển. Nhưng Sis chỉ đi 1 mình thôi. Chẳng đi cùng ai cả. ::( Lần đầu xa nhà mấy ngày mà lại đi 1 mình đó. ::(
 
Hí , lúc về ghé nhà em chơi ( nếu là CN :D ) , mà ra biển 1 mình làm gì vậy ss ?? Ngắm hoàng hôn và bình minh ??
 
Hí , lúc về ghé nhà em chơi ( nếu là CN :D ) , mà ra biển 1 mình làm gì vậy ss ?? Ngắm hoàng hôn và bình minh ??

Uh. Đúng rồi đó. ^^ Sis chỉ muốn được thế thôi. ^^ Sis sẽ khởi hành đi ngày 4/4 này. ^^

Sis cũng vừa xin Quy ẩn luôn rồi. ^^ Sis đi tắm đây. Gặp lại sau. ^^
 
Back
Top